Hehehe. Chào pà chị. Pà chị zề học lại mẫu giáo zới em òi em nói cho. Nói ở đây sợ pị uýnh lém.di nang
Printable View
Up lên nào
Cố lên nào ^^!
Đi chùa cầu xin và học phật? 2 điều nầy không thành vấn đề. :i_dont_know:
Vấn đề là... cầu xin gì. Học phật điều gì.Để đêm lại những lợi ích cho bản thân mình và cho xã hội. :whistling:
Lên nào !!!!!!!!!!!!!!!
Up Up Up !!!
Lên nào ....Up up up
Đạo Phật không chủ trương " xầu xin" . Làm thì có hưởng không làm thì không có .
Đức Phật là một vị có thật trong lịch sử .
Khai niệm tha lực không có trong Đạo Phật . Một người làm điều xấu thì phải hưởng quả xấu không có sự cứu vớt.
Khái niệm Thí Pháp , Bố Thí là những gì có trong Phật Giáo . Nói về sự truyền đạt điều đúng đắng để người ta có thể theo đó mà học hỏi , bố thí thì là sự chia sẻ cho người đáng chia sẻ .
Thân !
Không tham không phải con người .
Có duyên vói phật sao cười với ma
Niệm gì vài tiếng qua loa
Tu gì tâm tính tối lòa vì sân
Suốt đời mong lợi vào thân
Cầu gì để nghiệp thâm phần nặng thêm.
Up lên nào ^^
trong đạo Phật có 2 loại lực: cái thiện căn do mình tự tu đc, đó gọi là tự lực. Lực của mình, do bổn nguyện của Phật đem đặt vào lực của mình, đc gọi là tha lực
Nhà tu hành lúc nào cũng nhờ cái tha lực hiệp với tự lực mới mau tu đc quả Bồ đề.
Qui nguyên trực chỉ: Ta hồ, sơ tâm tín thiển phi tha lực nan dĩ tấn tu ( Than ôi, tấm lòng mới khởi còn tin cạn, nếu chảng nương tha lực khó mà tấn tu)
Ngài Cô sơn pháp sư nói: Tha lực có 3 thứ: DI đà nguyện nhiếp, Thích Ca khuyến tán, chư Phật hộ niệm. Ng cầu sanh quâ Tịnh độ phải mượn tha lực ấy
Vậy cớ saod đạo hữu lại phán k có tha lực trong đạo Phật!
Lên nào !!!!!!!!!!!!!!1
Nếu tha lực của chư Phật không có thì không có chuyện vãng sanh, làm gì một người mới chết mà biết đường lên cỏi tịnh độ, Phải có Đức từ phụ và cộng đồng thánh chúng hộ niệm để ma nghiệp dang xa, và phóng quang nhiếp dẫn, đó là tha lực.
Nếu tha lực không có thì cũng không có Mật tông (Kim cang thừa) Pháp môn nầy dựa vào hạnh nguyện, bản thân mình mong cầu thành Phật để thể hiện theo cùng tâm nguyện của Chư Phật và chư Bồ Tát, hoằng pháp và phổ độ chúng sanh, lý nào người có tâm như vậy mà Các Vị đó không tịnh hóa giúp họ chứ!
Nếu bạn tin khi bạn tác pháp cầu siêu, nếu không cảm động chư vị để họ hộ niệm giúp , một mình bạn có cầu nổi cho vong siêu hay không?
Nếu không có tha lực chẳng có ai thành Phật.
Quả thực đạo Phật không chủ trương cầu xin, nhưng đó là cầu cho riêng mình, lý nào bạn phát tâm xin tu thành Phật để độ chúng sinh , giúp họ thấy con đường để tu thành Phật , mà Phật chê hay sao?
Up Up Up !!!!!!!!
Không có một bài kinh , câu kệ nào có thể xóa tội , rửa tội cho ai cả .
Nghiệp tự làm tự chịu , dù là Đức Phật cũng như vậy .
Đạo Phật không có tha lực , chỉ có tự lực .
Lên nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!