gio em ko con lam o tai sai gon nua nhung em se co gang vao hop mat.vay cho em xin dang ky mot ve nhe.
Printable View
gio em ko con lam o tai sai gon nua nhung em se co gang vao hop mat.vay cho em xin dang ky mot ve nhe.
Danh sách chính thức tính đến 21h00 ngày 22/03/2008 tham dự buổi họp mặt Chủ Nhật như sau:
1. Thầy Hùng Sơn
2. Vampire2001vn
3. Kimduy
4.5. Nhuthi06 (2 xuất)
6. Lanfrance
7. Map
8. Dongden
9. Lovely
10. Daihongcat
11 Tamphatbatsinh
12. Love_TL
13. Dinhnguyen69
14. Thu Sinh
15. Người Bình Thường
16. The Hung
17. Nhanbatnhan
Khách mời CLB Tiềm Năng Con Người gồm có:
NNC Võ Công Phương, sẽ nói chuyện về Y Học Tâm Linh
NNC Hồ Văn Dũ, nói chuyện về vui buồn trong tìm mộ
Chúc mọi người tâm thân an lạc, hẹn gặp vào sáng ngày mai.
Thân chào.
LTL
ko co the hung sao anh love tam linh.quen de roi a.
Tại hạ cũng xin nộp mạng hihi,cho tiểu đệ một xuất nhé!
Mong rằng buổi họp mặt của hội quán SG sẽ thành công tốt đẹp. http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/...ticons7/41.gif
Tiếc ơi là tiếc!DM khong có mặt ở SG để được đăng ký một vé,để được chuyện trò cùng với các anh,chị mà DM rất nể phục vì sự hiểu biết rất sâu rộng như: HÙNG SƠN,DIENBATN,LANFRANCE,BIN571,.....và các anh chi thành viên trong ngôi nhàTGVH.
Chúc các anh chi có được một ngày thật vui thật đầm ấm sau mot tuần làm việc
Thân ái
Chào các huynh đệ tỷ muội hội quán Sài Gòn, hôm nay đệ xin tường thuật lại buổi offline họp mặt hội quán ngày 23/03/2008.
Tôi đến quán café Cát Đằng nằm trên 905 Trần Hưng Đạo P.1 Q.5, lúc 8:30 tưởng là mình tới sớm nhất, ai ngờ tới nơi đã thấy chị Lovely và nhà ngoại cảm Hồ Văn Dũ tới trước rồi, chúng tôi ngồi một lúc sau thì Thầy Hùng Sơn cũng đến và các thành viên khác cũng đã đông đủ gồm có Thầy Hùng Sơn, chú Kimduy, chú Nhuthi06 và vợ, chú Dongden, anh Tamphatbatsinh, anh Thusinh, anh Nhanbatnhan, anh Nguoibinhthuong, chị Lovely, anh LoveTamLinh. Hội quán bắt đầu thảo luận về Mật Tông Kim Cang Thừa qua sự trình bày của thầy Hùng Sơn, kế đó là thảo luận về một loại chữ cổ của Việt Nam thời vua Hùng Vương, và chúng tôi lại được nghe các câu chuyện về tìm mộ của nhà ngoại cảm Hồ Văn Dũ. Hội quán thảo luận tới “Chính Ngọ” thì qua quán cơm chay Chân Phương ở số 111 Lê Hồng Phong P.2 Q.5 của anh TamPhatBatSinh nằm đối diện với quán café Cát Đằng nên chỉ cần đi bộ qua đường là tới, có thể nói đây là một quán cơm chay rất ngon với các món ăn chay không dùng bột ngọt nhưng vẫn giữ khẩu vị rất tuyệt.
Khi đến quán chúng tôi được huynh Nhuthi06 trình bày về Phật Tánh rất là sâu có thể nói huynh Nhuthi06 là người đã đọc được nhiều kinh điển của Phật pháp. Sau một hồi thực xong để vực đạo thì chúng tôi đã được thầy Hùng Sơn giảng giải về một số nghi quỹ cũng như cách thiết lập bàn thờ dòng Mật Tông Gelupsa rất hay như cách rót nước lễ phật và cách bố trí bàn thờ của dòng phái này và cũng giảng giải rõ quán đảnh là gì và tại sao theo Mật Tông thì cần phải có quán đảnh. Và buổi offline lại càng vui vẻ bởi một số thành viên đã được huynh Dongden xem chỉ tay và tướng số, huynh Dongden là người rất giỏi về chỉ tay và tướng số. Cuối cùng buổi offline đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 2:30PM. http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/...ticons7/41.gif
Do thời gian không cho phép nên đệ chỉ xin diễn tả sơ qua vậy thôi, có gì thiếu sót mong các huynh đệ tỷ muội thứ lỗi. http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/...ticons7/63.gif
PS: Nhờ huynh LoveTamLinh cập nhật thêm hình ảnh của buổi Offline giùm em. Thanks.
thật tiết lúc nào đệ cũng muốn nhưng không gặp mặt các sư huynh nhưng mọi việc đều đến trễ.thật tiết!!!
HÌNH ẢNH OFFLINE HỘI QUÁN SAIGON
23/03/2008
---------------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT TẠI CAFE CÁT ĐẰNG
1. Sư huynh Hùng Sơn đang thuyết pháp về Mật Tông, ngồi bên cạnh Người Bình Thường, Dongden:
http://i172.photobucket.com/albums/w...catdang_02.jpg
Nhuthi06 ngồi đầu bàn
http://i172.photobucket.com/albums/w...catdang_01.jpg
Kimduy, Vampire2001vn, NNC Hồ Văn Dũ, Lovely, Thu Sinh
http://i172.photobucket.com/albums/w...catdang_04.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w...catdang_03.jpg
2. Sư huynh Hùng Sơn giới thiệu về chữ viết cổ, và mong muốn TGVH sẽ có định hướng trở về nguồn cội, tìm hiểu về thời kỳ các Vua Hùng dựng nước.
http://i172.photobucket.com/albums/w.../chuvietco.jpg
3. NNC Hồ Văn Dũ, khách mời từ CLB Tiềm Năng Con Người Phía Nam, Vampire2001vn, và Lovely mặc dù vừa gặp tai nạn té xe, cánh tay đang bó bột, người mang nhiều thương tích, vẫn đến dự từ rất sớm.:
http://i172.photobucket.com/albums/w...nh/hovandu.jpg
4. Cuối buổi là thời gian cho trao đổi học thuật, huynh Dong den đang tư vấn về xem chỉ tay:
http://i172.photobucket.com/albums/w...nh/dongden.jpg
CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT TẠI NHÀ HÀNG CHÂN PHƯƠNG
1. Trước buổi ăn trưa, huynh Nhuthi06 dành thời gian trình bày về đề tài Phật Tánh:
http://i172.photobucket.com/albums/w...h/nhuthi_1.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w...h/nhuthi_2.jpg
2. Huynh Tamphatbatsinh, chủ nhà hàng chay Chân Phương (áo đen), cạnh bên là Nhanbatnhan, Dongden, Kimduy, Vampire2001vn, Thu Sinh:
http://i172.photobucket.com/albums/w...anphuong01.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w...anphuong02.jpg
3. Sau buổi ăn trưa, sư huynh Hùng Sơn tiếp tục giới thiệu nghi thức cúng và cách trì chú Mật Tông:
http://i172.photobucket.com/albums/w...linh/cung3.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w...inh/cung02.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w...inh/cung01.jpg
Trởi ơi, anh Love tam linh kì quá lúc LL cười toe toét không chụp, người ta tưởng LL tang thương lắm. Thật ra, chân tay như thế mà còn đến đó được là trong lòng vui sướng lắm, không biết mấy ai bằng mình. Lần đầu tiên ofline chung với Hội SG, LL thích ghê.
Kính các Huynh Đệ Tỷ Muội !
Nhuthi06 xin chân thành cảm ơn Huynh Hùng Sơn , Huynh Love-Tâmlinh , Vampire2001vn cùng tất cả huynh đệ tỷ muội đã tổ chức một sân chơi thật bổ ích , mong HQSG sẽ còn nhiều buổi giao lưu học hỏi đầy ý nghĩa như thế này .
Thân mến !
Cảm ơn quý huynh đệ tỷ muội đã góp sức cho buổi offline thành công tốt đẹp.
Đệ hết lòng cảm ơn huynh Hùng Sơn đã vì chúng em xã bỏ rất nhiều rào chắn,vượt qua nhiều quan điểm để giúp chúng em có được một cái nhìn trong suốt về Mật Tông.
Giáo pháp của đức Như Lai nhiều như cát sông Hằng nhưng nếu chúng sinh vô duyên thì cũng phải đành chịu- do vậy xin ghi ơn Huynh đã tạo cầu nối giữa một chúng sinh với Ngài Hungkar Dorje Rinpoche...
Xin cảm ơn Huynh Love_Tamlinh ứng xử thật hay trong vai trò moderator tạo một không gian hòa đồng cho tất cả thành viên.
Và cuối cùng xin cảm ơn mọi người - tất cả đều như hoa như hương để có được một offline tuyệt như vậy.
rất diễm phúc khi được gặp QUÝ HUYNH ĐỆ TỶ MUỘI lần gặp mặt đầu tiên này !rất mong gặp lại những lần sau .rất quý được huynh HÙNGSƠN chân truyền những gì đã từng học trước đây .thân mến L tâmLinh,tâmphật...cùng quý đạo hữu trong giađình vô mà hữu hình này Lắm .thân mến!.
Lúc hội quán Hà nội ọp thì tại hạ ở Sài Gòn, còn lúc hội quán Sài gòn ọp thì tại hạ lại ở... Hà nội:confused::confused:
Đúng là số xui xẻo.
Trở về thì thấy làng cũ (trong GMTC) mất tiêu rùi, may mà còn lại cái đình, nhưng không gian thu hẹp nhiều, trên sân đình người ta đã cho xây lại, cây đa đã bị đốn, cái giếng làng cũng đã bị lấp....
Con đường làng đã thành con đường hẻm, còn cây gạo chắc cũng chung số phận với cây đa... con ma cây gạo chẳng biết đã lưu lạc về đâu rùi...
http://img339.imageshack.us/img339/5...3148qm3.th.jpg
DAIHONGCAT: muốn hết xui đơn giản thôi. Khi nào ra HN thì bạn tổ chức ofline, rồi khi vào SG thì bạn muốn off thì cư hô hào mọi người sẽ ủng hộ thôi. Lovely thế đấy, năm trước có dịp ra HN 1 tháng thế là tối nào cũng ofline với hội HN, bao nhiêu cái bờ hồ Lovely đều bò lăn bò toài ra đấy. Kết quả 1 tháng ở HN, họ ngoại từ bé đến lớn chưa biết mặt Lovely thế mà tối nào Lovely vì mê đi chơi cũng thoái thác, cho đến khi anh họ đánh ô tô bắt cóc ngay cửa khách sạn thì bắt được đúng một đêm đó thôi, nghĩ lại mình hư thật, năm nay rảnh chắc ra HN tạ lỗi với cậu dì thôi.Ở SG thì khỏi phải nói có mặt trên từng cây số.
Lovely và các bạn ơi ! Bất kỳ lúc nào các bạn có dịp ra Hà Nội. Dieu hy và HQHN luôn chào đón và giao lưu với các bạn. Vào một ngày không xa,HQHN sẽ tổ chức chuyến đi du lịch" về với cội nguồn".Nói nhỏ nhé:Bác Dienbatn xung phong làm hướng dẫn viên đấy.:023:
Hân hạnh được đón tiếp.
Thay mặt HQHN-Liên hoa dieu hy !
"Vào một ngày không xa,HQHN sẽ tổ chức chuyến đi du lịch" về với cội nguồn".Nói nhỏ nhé:Bác Dienbatn xung phong làm hướng dẫn viên đấy."
Sao không thấy bà chị thông báo thông tin này tại HQHN để anh em được hoan hỷ nhỉ?
Yên tâm Lovely mà ra đến HN thì chả bao giờ ngồi yên, thế nào cũng lên kế hoạch offline từ sớm. Nhớ lần trước ra HN 1 tháng,đêm nào gần 1 giờ lovely mới về đến khách sạn, do cách ăn mặc nên nhân viên khách sạn tưởng mình đi cố ý vào nhầm khách sạn. Sáng thấy mình lịch sự trong đồ văn phòng xách laptop và nói giọng Nam thì mấy anh vỡ lẽ ra, cười vui vẻ.HN nhịp sống không như SG, khoảng 23 giờ là đường phố vắng tanh, lovely ra ngoài đấy mấy hôm đầu mê đi chơi không ăn,cứ tưởng quán hàng sáng đêm như trong này, suýt chết đói.Món xôi Bắc cực ngon, ra mà ở nhà mấy anh hay cậu dì thì miễn được tung tăng.
Lovely đã thưởng thức món cốm làng vòng chưa? rồi xôi cốm,chè cốm.thơm và rất ngon đấy.
Hẹn gặp người đẹp HCM .:ciao:
Thân ái!