Trời, sao lạc hậu vậy muội, chẵng theo kịp thơi đại jì hết thế?
Cô Ly_Nguyên đã về Phật quốc rồi muội ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật.:yb663:
Printable View
a di đà phật
ầu cho co ln đợc vãng sanh cực lạc
hi lynguyen1968.nghe chị kể chuyện em nghe riềng quá,em rất khâm phục tính cách của chị.ước mơ của em cũng rất thích nuôi ngải để chia sẽ buồn vui giống như chị zạy đó.em khâm phục chị quá.em xin chị chỉ giáo cho em và nhận em làm đệ tử nha chị lynguyen1968.hhihihihihihihihihihihihi
chị còn chuyện gì nửa hok kể tiếp cho em nghe nửa đi chị lynguyen1968.hay quá hhihihhihi
sao cô ấy chết trẻ thế này thật là buồn cho thân phận một đời người nhỉ.Khi mình tịnh ra được thì chẳng còn gì nữa mình lại về với cát bụi .khi ấy không biết sẽ ra sao nữa nhưng cầu chúc cho linh hồn cô lynguyen1968 sớm siêu thoát về với cõi niết bàn.
Đây là một câu chuyện thật hay dù ở góc độ hư cấu hay thực 100%.Thật đáng trách LyNguyen1968 vì không biết giữ gìn tình bạn, bảo vệ bạn tốt của mình.Oan oan tương báo. Mô Phật.
Thật đáng tiếc cho một nhân tài trong huyền thuật . Cầu xin cho linh hồn cô ấy nhanh chóng được siêu thoát
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tin tức mình chậm quá. Cứ mong sẽ được cô LyNguyen kể thêm nhiều chuyện về thế giới tâm linh này. Nhưng bây giờ đã ko 2on dịp để đọc những bài do cô LyNguyen post nữa. Cầu mong cho linh hồn cô LyNguyen mau sớm vãng sanh Cực lạc Phật quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
hix ! mình cũng luyện ngãi :(
Nam Mô A Di Đà Phật !Tiếc là mình đọc bài viết này quá muộn ! Chúc cô Ly Nguyen sớm vãn sanh cực lạc !
Có thiệt không vậy huynh VDK? Là Mod của diễn đàn mà chưa đọc đến bài của tỉ LN? Dạo này huynh có cái Avatar đẹp quá. Huynh chuyển qua Bà La Môn hồi nào vậy? :) Cũng phải công nhận hình của vị thần Vishnu và phối ngẫu Lakshmi đẹp thiệt.
Thân
NN
Có lẽ bạn NN đùa, avatar của bạn VDK là hình thần Shiva và Parvati. Căn cứ trên búi tóc của Ngài có hình Thánh nữ Sông Hằng và dòng sông Hằng đang chảy. Đây là thần tích khi Shiva dùng thần thông nhiếp phục vị nữ thần kiêu hãnh này.
Tuy nhiên, avatar có vẻ lãng mạn mang tính nghệ thuật nhiều hơn tính huyền bí, linh thiêng.
to Nhật Nguyệt huynh : hì , tiểu đệ vốn lười đọc lắm :( , chỉ đọc mấy bài mình cần nghiên cứu thui hì hì . Còn cái avatar này có vẻ hợp với đệ quá nên xài cho vui :) , đệ thấy nó đẹp ghê :) . Đệ mới tìm hiểu thêm về tantric yoga , thấy cái hình hợp ý mình quá nên để làm avatar luôn đó huynh :)
to Thầy tamandieungo : cái hình này hình như đúng là của thần shiva và parvati :) .
Huynh TADN Mến,
Ai đi nói là thần Shiva với cô ả của ông ta, Parvati, làm gì kỳ lắm. Hai ông bà này thì khỏi nói là “khét tiếng” trong linh giới rồi. Ai thấy cũng sợ cả. Nội khi hai ông bà này lấy nhau rồi, ngày đầu tiên “động phòng” làm trời đất, thiên thượng địa hạ, rung động kinh hồn. Khiếp lắm. Nội cái cô ả Parvati này "rên" lên, mấy ông thần tu "luyện tinh hoá khí, luyện khí hoá thần, luyện thần hoàn hư" cứ ngồi cắn rằng mà rung bần bật đó. Mặt thì xanh như tàu lá chuối. Kỳ lắm. Sau này đẻ thằng con ra là “quỉ” sáu đầu đó. Kỳ quá cho nên phải nói…, huynh biết mà. Huynh VDK tu theo Đạo Gia mà, nói để hình Shiva thì kỳ chết. :-)
Thân
NN
Một câu chuyện rất hay.Học được rất nhiều điều từ câu chuyện này.Mong mọi điều tốt lành nhất đến cho cô(dù cô đã mất)
Hihi.Vào đây mới biết huynh Vodanhkhach có luyện ngải.
ghê gớm vậy hả NN huynh , tiểu đệ thấy cái hình đẹp nên lấy làm avatar thôi , xét theo phương diện nghệ thuật thì bức hình này rất đẹp mà :) , còn về pháp môn đó thì tiểu đệ không xét tới :D.Căn bản là trong lòng mình thôi , bề ngoài có ma giáo tí cũng dc mà phải ko huynh hi hi :)
Thien Ngoai Huu Thien Nhan Thuong Huu Nhan....
Cô Ly-Nguyen mất khi nào? :( vì sao mà mất:(
Ai có thể trả lời giúp Boi đc không?
Nghiệp báo sao?? nặng vậy ?
chả ai trả lời đc cho Boi sao??
Đăng bài 1 tháng rùi mà hok ai trả lời
Chẳng ai biết để trả lời sao:(