Cám Ơn Huynh nhiều:)
Thân ái
Thanhbình
Printable View
Cám Ơn Huynh nhiều:)
Thân ái
Thanhbình
Tôi mới sưu tầm được mấy cuốn sách rất hay về bùa chú ,
gửi vài hình ,xin có bác nào biết đây là những cuốn sách gì ,cảm ơn nhiều
http://i152.photobucket.com/albums/s...u/sach1it1.gif
http://i152.photobucket.com/albums/s...u/sach2bj7.gif
Bác duonghoainan61 à
bác đã suy nghĩ thật kỹ khi đăng những trang này chưa, thầy Tổ mà biết bác đăng là không vui à nghen...
em kể 1 chuyện này nhé:
... có 1 ông nhà giàu làm ma cho bố, cậy nhà giàu, nói là thổi 1 nồi xôi mang ra ngõ, dân người ta thèm ăn là người ta đến thôi.... hôm sau không ai đến cả...
lại có ngày xưa.. Lưu Bị cầu Khổng Minh khổ sở thế nào....
xem bài của bác người ta sẽ nói : em tưởng giếng sâu, em nối sợi dây dài..... đấy
...
Sao không có hình ,hay là bị lỗi nhỉ ,các bạn có biết nguyên nhân không ,tôi không thạo vitinh lắm .
Chào anh DHN61
Mấy cái anh đưa lên cái mấy cái phù đả tà sư phản ác, như tôi đã nói muốn linh nghiệm thì không ai có thể làm đuợc nếu đọc sách bập bõm, bằng một vài trang sách được.
Tôi không biết nó là gì ,ba hình trên tôi lấy ở 3 cuốn khác nhau ,sách cổ ,giấy gió ,chữ nho nhiều mà vốn chữ nho tôi không biết nhiều ,nên gửi lên trang web để tìm người tài và biết nó,nếu nguyenvu biết tôi muốn được thụ giáo và học hỏi .Tôi mới lục ở trong nhà thờ ra thôi ,chưa biết chi mà làm ,còn đang mày mò trong mớ bòng bong của huyền thuật mà .
TRÍCH DẪN TỪ EMAI:
"Bác Dương Hoài Nam kính,
...Nói chung trong các lá bùa này thường có các chữ: lệnh 令, sát 煞, lôi 雷, tam tài 三 才, bắc đẩu 北 斗, trảm 斬, trừ 除,… Thường viết với chữ "vũ 雨" mà có người cho là viết tắt của "lôi 雷"…
Các tài liệu này rất quý. Không chỉ để hành nghề nếu ai trong gia đình còn dùng được, mà còn để nghiên cứu một môn trấn, yếm, trừ tai họa, bệnh tật,…
Thiết nghĩ, nếu gia đình Bác còn giữ lại, nên tìm cách photocopy, scan lại tất cả để bảo quản. Nếu mất đi thì qủa là một thiệt thòi lớn.
Riêng tôi, tôi, rất quý tư liệu Hán Nôm, và khi còn làm việc trong thư viện Trường Viễn đông Bác cổ tại Paris (Pháp) tui cũng đã để ý tới và trong khả năng đã giúp người chụp được lại tài liệu mà chỉ Viện mới có để dịch và phổ biến rộng. Bác may mắn còn giữ được gia bảo. Tôi thì không có may mắn đó (vì lớn lên ở nước ngoài và dòng họ cũng không còn ai), và chỉ tìm bản photocopy để tham khảo những khía cạnh khác nhau của Hán Nôm.....
Kính"
Rất cảm ơn bạn về sự hiểu sâu biết rộng về huyền thuật ,chắc bạn cũng là con nhà nòi.Tôi rất muốn được giao lưu với bạn.:yb663:
Tôi vừa đi vi hành ,được một hòa thương cho câu thần chú ,Tôi chưa biết câu thần chú có tác dụng gì .Xin cả nhà ai biết trả lời giúp cho:
-Án măng sắng măng dế,mặc sằng mặc sích đả tà diệt ma.
-Án ma ni dậu sấm cờ cấp cấp sa bà ha.
Các câu chú trên hình như để thỉnh phù của dân tộc mường ,sơn trang thì phải.
Tôi hỏi hòa thượng bận không trả lời.bảo câu này có mấy câu nữa ,lúc nào hòa thượng nhớ ra thì cho tiếp.
Tôi vừa thấy quyển sách có mẫu dấu này của ông nội tôi,thiếu mất tiêu đề không biết tên cuốn gì,bạn nào biết thì cho tôi biết đây là cuốn gì nhá.Sách còn rõ nét lắm chỉ mất cái bìa thôi...
http://i243.photobucket.com/albums/f...Picture006.jpg
Và đây là một quyển sách cũng mất tờ bìa do quá cũ,tôi đưa thử một trang lên diễn đàn xem,ai biết cuốn này tên gì,cách thức làm bùa ra sao viết lên diễn đàn để cả nhà cùng tham khảo nhé.
http://img49.imageshack.us/img49/2049/picture007dy3.jpghttp://img49.imageshack.us/img49/2049/picture007dy3.jpg
Và đây là một quyển sách cũng mất tờ bìa do quá cũ,tôi đưa thử một trang lên diễn đàn xem,ai biết cuốn này tên gì,cách thức làm bùa ra sao viết lên diễn đàn để cả nhà cùng tham khảo nhé.Tôi mới tìm thấy trang đầu cuốn thần tiêu ngọc cách.
http://i243.photobucket.com/albums/f...Untitled-1.gif
Ôi, bác có những quyển sách quí quá, nhất là cuốn Thần Tiêu Ngọc Cách, là báu vật của giới Huyền Thuật đều muốn có.
Và đây là một quyển sách cũng mất tờ bìa do quá cũ,tôi đưa thử một trang lên diễn đàn xem,ai biết cuốn này tên gì,cách thức làm bùa ra sao viết lên diễn đàn để cả nhà cùng tham khảo nhé
http://i243.photobucket.com/albums/f...%20Tho/333.gif
Bạn Hungisu up lại hộ rồi ,nên tôi xóa phần này đi cho nó vào mạng nhanh,cám ơn bạn Hungisu
.imageshack.us/img111/1921/222pd9.gif[/IMG]
Huhu, bác ơi, cháu ngất vì thấy bác có những cuốn sách hay quá. Thèm oá. Cháu up hộ bác nhé
http://img111.imageshack.us/img111/1921/222pd9.gif
http://img49.imageshack.us/img49/2049/picture007dy3.jpg
Thầy làm ơn cho em hỏi đây là loại bùa gì vậy ạ ? em cám ơn thầy ạ !
Chú ý,tất cả các topic của duonghoainam ,nếu có bài nào mà không mang tính tham luận,xây dựng...mà có ý khiêu khích,bôi bác kích động bôi nhọ lẫn nhau,duonghoainam sẽ xóa không báo trước.Vì Duonghoainam mong muốn các topic của dươnghoainam không có rác và các bài viết làm bẩn
Tôi tình cờ đọc được ở cuốn Mật Tông chép tay của một môn đệ Mật Tông -Trong cuốn sách có ghi cách Trừ Trùng tang như sau :
-Lấy một mảnh vải đỏ ,bọc một miếng da đầu Bò,khi hạ quan tài rồi ,ném bọc vải đỏ xuống xong mới lấp đất .Như vậy thì yên tâm không lo trùng nữa,nếu nghi ngờ có trùng cũng cứ làm như vậy không ảnh hưởng gì...
Tôi viết lên đây,có bạn nào đã từng biết cách trị trùng này ,hoặc đã làm rồi ,xin vui lòng viết lên diễn đàn cho mọi người tham khảo nhé.Thú thật tôi chưa thấy ai làm,nên tôi không dám mang ra áp dụng.
Cuốn của bác DuongHoaiNam là cuốn Thần Tiêu Ngọc Cách do nhà xuất bản Liễu Văn Đường in vào năm Duy Tân thứ 8, tức năm 1914. Liễn Văn Đường cũng hay in Truyện Kiều lắm.
Cuốn sách này chả có dính dấp gì đến làm bùa cả, nó chỉ nói về nghi thức nhập Đạo của các Đạo-Sĩ ( Taoist ) mà thôi. Bản này thiếu mất phần Tâm-Ấn. Hiện nay các Đạo-Sĩ Trung Quốc vẫn dùng những nghi thức này khi nhập Đạo và mấy năm trước Đài Loan đã cho in lại quyển này.
Kính. MKCS