Hiz, dien dan bua than nay sao buon te the ?
Printable View
Hiz, dien dan bua than nay sao buon te the ?
Kính gửi sư thầy Thích Thiện Huệ,
Qua các câu chuyện và 3 hình tấm ảnh thầy kể,có lẽ thầy đang là một bậc cao niên,và nếu thầy chưa xuất gia,có lẽ cháu phải gọi bằng bác.Qua cách nói chuyện,cháu rất thích sự dí dỏm và thẳng thắn của bác. Chính vì vậy,khi đọc hết các bài,cháu xin mạn phép có vài ý kiến nhỏ như sau,trước tiên mong các mod cho phép vì diễn đàn nơi em đăng ý kiến này là chỗ các mod quản lý,sau đó vì tính tính cháu ưa sự bộc trực,thẳng thắn không nhằm mục đích xấu nên mong thầy cho 2 chữ "đại xá".
Thứ nhất : theo cháu nghĩ Bùa thần là môn học cao thâm,thể hiện qua các bước tưởng chừng như rất đơn giản,nhưng sự luyện tập đòi hỏi rất công phu,kiên nhẫn,chính xác,rất nên có sự chỉ đạo trực tiếp của bậc cao minh mới tránh được những hậu quả kinh khủng do luyện tập sai gây ra.Chính vì vậy cháu nghĩ thầy nên có những khuyến cáo ngay từ đầu (đối tượng là những ai ? mục đích để làm gì ? sai sót hậu quả sẽ ra sao ? cách thức hóa giải ? ... nhưng từ đầu cháu có thể thấy là ai cũng có thể tập luyện,tập chưa biết mục đích và chưa biết những rủi ro trong tập luyện) nhằm tránh trường hợp ko hay xảy đến.Ko thể mãi về sau mới nói là nếu kiếp trước có căn,hoặc để cho ai đó trước năm 75 bổ sung tập luyện,đọc cho vui,... mà hậu quả là đã có người (nhẹ thì) ko khéo bị mù mắt ! Lỡ ai đó chẳng may bị điên loạn (như thầy nói) thì sao mà liên lạc với thầy để giải chữa,lúc đó sự việc sẽ như thế nào đây ?
Thứ hai : Khi mình định một việc gì,nên có một cái nhìn tổng quan của sự khởi đầu và kết thúc,sao cho tốt đẹp,giúp đời,thỏa lòng mình,ko thể chỉ một câu nói "đã xuất gia", hay "cái tên đó ko còn nữa",thực sự cháu thấy về trách nhiệm nó cứ sao sao ấy...
Cháu là hậu sinh,biết rằng kiến thức là vô hạn,quanh ta còn nhiều bậc cao minh ẩn mình,những ý kiến trên chắc còn bồng bột,suy nghĩ chưa sâu,nhưng xuất phát từ đáy lòng nên rất mong thầy niệm thứ ! Cũng mong các mod hiểu em mà đừng ban nick,tội nghiệp :77: ! Xin chân thành cảm ơn chư vị !
Tên hùng sơn đã đi vào dĩ vãng, đã xuất gia ?. Dù bác có lấy tên gì thì bác vẫn là bác mà thôi. Chẳng lẽ vào chùa, lấy một tên khác thì con người bác đã biến thành người khác sao. Nếu bác có giác ngộ cũng không phải do bác vào chùa, cũng không ai nói rằng cứ phải vào chùa thì mới thành phật. Cũng không ai nói rằng phải tu đạo phật thì mới được giải thoát. Đời trăm lối đi, một đích đến có nhiều đường đi. Đạo phật hay thiên chúa...mục đích đều hướng thiện, mang tình thương của mình hòa tan tình thương nhân loại.
Chúc bác vào chùa đạt được tâm nguyện.
Luyện gì có ích lợi gì chỉ người luyện mới hiểu: còn có ích giúp đời thì nên làm. còn cứ ngồi đáy giếng nói lảm nhảm mà bảo vòm trời này nhỏ thì thật là cạn nghĩ.
Tiên trách kỷ hậu trách nhân. mình nhìn vào gương xem mình đã làm gì giúp ích cho xã hội, hay chỉ loanh quanh đủ no đủ ấm, nghĩa là chỉ lo cho bản thân không xong đòi hỏi ở người khác nhiều quá thì là tội đồ của xã hội của chúa, của phật.
Trong kinh của đạo cơ đốc có đoạn"...Lỗi tại tôi, Lỗi tại tôi vì vậy...."
Xem bài của bạn tôi thấy có vẻ khúc chiết và lô ghích, tôi cũng như bạn trong lĩnh vực này không thể đôi ba dòng mà thể hiện được. Tôi trôm nghĩ Thày Sàigòn42 đưa ra các đẫn chứng mang tính chất khuyến cáo, hơn nữa nó phụ thuộc vào cơ duyên. Không phải cứ tu là đã đác đạo nhưng người ta vẫn tu vì người ta muốn lòng họ luôn luôn tĩnh tại, cho lòng họ luôn yên. chứ họ cố gắng nếu để đắc đạo Còn cơ duyên nữa cơ mà.
học trò nghĩ đa số tất cả những môn học , đòi hỏi phải có thầy dẫn dắt ,vì thế mới có câu " không thầy đố mầy làm nên " , Nhiều khi tư chất của mình hơi thông minh một tí rồi vọng tưởng chắc mình là người " ngoài hành tinh " , có cơ duyên hơn người , thích cái gì là nhắm mắt học bừa , hậu quả mình hại mình mà thôi !
nên trách bản thân mình trước , khi trách người khác .
"Học thầy không tầy học bạn " chỉ đúng ở trường hợp khác .
có những môn học chỉ truyền cho Chưởng môn , thì tìm bạn nào để học nhỉ ?
theo tui nghĩ bạn không ở HUYỀN MÔN bạn không biết được.
ông nội thầy bùa nói học trò phải không nào ?:DTrích dẫn:
theo tui nghĩ bạn không ở HUYỀN MÔN bạn không biết được.
ông nội thầy bùa nói học trò phải không nào ?Trích dẫn:
theo tui nghĩ bạn không ở HUYỀN MÔN bạn không biết được.
Chắc là vậy > :D
các thầy nào biết dùng ngũ lôi quả lôi không ba em biết nhưng ỏng không chỉ các thầy nào biết thỉ chỉ em với em chỉ muốn học vài chiêu phòng thân thôi
Sao nỡ nặng lời với nhau làm chi vậy? Chữ ngu cũng chẳng qua là biết kém mọi người chút ít, mà khôn cũng chỉ là biết hơn người kém chút ít. Bể học vô bờ, sự biết đâu có giới hạn để so sánh... nói nặng với nhau chi cho mất cái tĩnh trong tâm!