Bạn "ÔNG NỘI THẦY BÙA" đã quá lời rồi. Bạn Walker nói chí phải!
Printable View
Bạn "ÔNG NỘI THẦY BÙA" đã quá lời rồi. Bạn Walker nói chí phải!
Cau xin moi nguoi giup do, Vo toi bi bua ngai yeu bo nha theo trai, bay gio khong con cach nao de lien lac duoc nua, co ai biet nguoi giup do khong toi xin hau ta va rat la cam on, cau xin moi nguoi giup do dien thoai cua toi la : 0933672727
Yêu cầu mọi người viết Tiếng Việt có dấu.
Thân.
Đọc các bài của các bạn tự nhận thấy :
...Trong như tiếng hạc bay xa,
Đục như nước suối mới sa nửa vời,
Tiếng thưa như gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa..."
Thanh tao và dung tục thật khác nhau 1 trời 1 vực, khi mưa đổ xuống nước suối còn đục huống chi ao cạn
Thôi Bác Hùng Sơn ạ mọi chuyện coi như ngoài tai. Em thấy Cụ Nguyễn Du có câu rất hay coi người đó như là:
...." Trông ra nào thấy đâu nào,
Hương thừa thoang thoảng ra vào đâu đây.."
Bác cứ yên tâm có chúng tôi ở ngay sau lưng bác
thay hue oi co khoe khong, co len mang chat khg
thay dang chat voi thay thien tho phai khong
Bạn nên đánh chữ có dấu đẽ đọc và dễ hiểu.
Cám ơn
chào các sư huynh đệ,
Cũng là cái duyên, mà tình cờ thằng em này biết được trang web này. Cũng phải mất vài ngày để lướt qua các đề tài của quý vị sư huynh. Tôi đây, cũng biết chút xíu về tu học và cũng rất ham học hỏi..mong quý vị sư huynh chỉ dạy. Khi 9 tuổi tôi đã được thọ giáo sư thầy đi tu, nhưng nghiệp đời còn nặng quá..hihi. Okay. tui nói lung tung rồi. oKay.
Chuyện là như thế này, sau khi thấy tên 36 vị tổ và bài vái chư vị phật, tôi sực nhớ mình cũng còn nhớ đôi lời thầy đã dạy, tiện đây thằng đệ này xin post lên quí chư vị tham khảo và cho đệ ý kiến:
Bài vái chư vị phật tổ hay còn gọi là bài Pháp Danh Hội:
Vái chư vị phật tổ
Nam mô tây phương phật tổ, thích ca như lai bồ đề tổ sư, tam thập vị lục tổ, phật chuẩn đề bồ tát, phật quan thế âm bồ tát, quan già lam quan thánh đế quân, chín phương trời, mười phương phật, tả quan châu, hữu quan bình, nam mô đấu chiến thắng phật, bạch hổ sơn động, nam mô ngọc hoàng thượng đế, nam mô mẫu mẹ diu trì,hoàng thân hộ pháp như lai, ba ông quốc vương đại thần, 36 vi tổ chính, cửu vị tiên nương, cùng vong hồn sư ông nguyễn văn tùng, sống cứu thế trợ dân, chết vẫn dẫn dựa bên chư vị phật tổ, con là đệ tử ... tên tuổi...pháp danh..nguyện xin...để làm gì.
Xin chư huynh tận tình chỉ giáo.
Và đây là bài mà thầy đệ nói là, " con nói nhiều ... nghĩ nhiều" tặng con bài nầy:
Tịnh Tâm Khẩu
Thái Thượng Duyên Sanh
Thai Quang Sản Linh
Kiết Trừ Âm Quỷ
Bảo Vô Dương Kiết
Linh Nguyên Bất Kiệt
Duyên Thọ Trường Ninh
Tà Khí Khôi Nhập
Chơn Khí Trường Tồn
Âm Tỳ Thất Phách
Dương Tùy Tam Hồn
Y Ngô Chỉ Giáo
Tấu Thượng Tam Thanh
Cấp Cấp như cửu thiên Huyền Nữ Luật Lệnh Sắc
Chào các huynh @
P/s: Các sư huynh ơi..........!!!!!!!! có huynh nào biết về bộ KINH THƯ "VẠN PHÁP QUY TÔN" thì cho đệ xin được thỉnh giáo với. Đệ xin tạ ơn !
Cám ơn huynh!
xin cho de nhung chu bua cua van phap tien thien
thày hùng sơn ơi phẻp issalam hồi giảo thầy cỏ biểt không cho đệ mở mang đạo phảp
Thầy có thể giúp mình làm cho người yêu mình không bỏ mình được không?
Xin hãy giúp mình với
kinh đến mấy huynh đệ đôi dòng XIN NGHIÊN CƯU THÂT KỶ VÀ CÂN NHẮC CHÍNH CHẮN KHI MUỐN HỌC PHÁP THUẬT VÀ CẦN NHẤT LÀ PHẢI TRỰC TIẾP GẶP THẦY CHỨ NÓI TRÊN MẠNG THÌ KHÔNG ĂN THUA '.thần quyền có nhiều ngánh lắm và có môn chỉ 10 phút sau là đánh lộn được rôi . hồi thời chiến tranh mỷ qua VNcủng co một số lính mỷ học và củng đánh ầmầm chứ khó khăn gì .
luc nay thay co khoe khong,con binh thuong moi viec tot lanh, chua cua con on roi, co dien thang 11, con muon nho thay cho con 21 vi, hinh bo tat de con in ra con tho, chuc thay khoe, nho hoi am cho con nha, thay pho minh va quy phat tu goi tham thay do.......................
kính thầy Lai Xá.
Con sẽ gửi hình 21 vị Tara cho thầy ngày mai nhé. Xin lỗi thầy hôm nay con mới lên mạng đươc.
Kinh
Thích Thiện Huệ
Xin kính chào các chú bác, anh chị!!!
Vì đây là lần đầu tiên đến với diễn đàn này, nên tôi còn có nhiều bỡ ngỡ, xin các vị chỉ giáo thêm.
Tôi có một số thắc mắc, xin vui lòng chỉ giá thêm ạ! :
1. Tại sao khi chưa đăng nhập vào diễn đàn, bài vở trong 1 topic được xếp từ cũ tới mới. Sau khi đăng nhập, bài vở lại xếp ngược lại (từ mới tới cũ) ?
2.Hình như quy định của diễn đàn là xưng hô : huynh đệ, tỷ muội ?
Xin thắc mắc riêng với bác SaiGon42 :
1. Nhân vật "thầy San" trong truyện Thế giới bùa ngãi là hình ảnh của bác ?
2. Khi đọc bài Bùa Thần của bác, bác có nói bác theo Thiên Chúa Giáo và vẫn giữ đạo đến bây giờ "...Lấy một thí dụ :
Đức Phật A Di Đà mà hầu hết các Phật tử thường tụng niệm tên ngài, nên tại hạ có thắc mắc - Xin nói thực, tại hạ là người theo đạo Thiên Chúa Giáo từ nhỏ tới nay vẫn cón giữ đạo chứ không bỏ ! - ..."
Vậy xin hỏi bác, những khó khăn gặp phải về vấn đề "lòng tin"?
3. Cháu là 1 tín đồ Thiên Chúa Giáo, nhưng thú thật, cháu còn là 1 con mọt sách. Nên từ nhỏ, hể bất cứ thứ gì có chữ là cháu đều đọc, kể cả tờ giấy gói bánh mì, vì vậy cháu đọc nhiều nhưng chưa từng đọc qua sách nhà Phật (do thấy có nhiều từ phiên âm tiến Phạn nên làm biếng đọc). Nhưng cháu lại muốn tìm hiểu về huyền thuật, và thấy huyền thuật có liên quan đến Phật học. Vậy bác có thể giới thiệu cho cháu 1 số sách phù hợp ko ạ ?
Cháu sinh tháng 11 năm Đinh Tỵ (12/1977).
Chân thành cám ơn bác và các các vị !!!
Bạn denhatkiemus quí mến .
Đúng như những gì bạn thắc mắc . Và cũng đúng như những gì bần tăng viết trong tiểu thuyết Bùa Thần. Vào thời gian đó, bần tăng vẫn là người theo đạo Thiên Chúa Giáo thuộc tòa thánh La Mã và bạn bè cũng có nhiều người trở thành linh mục Thiên Chúa Giáo . Và hơn thế nữa, tới giờ phút này (2009) vợ con tại hạ cũng vẫn còn là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Bây giờ chỉ có một mình bần tăng xuất gia tu hành theo Mật Tông mà thôi .
Nhưng phải thú thực, niềm tin vào Thiên Chúa cho tới bây giờ vẫn còn đó . Chỉ có con đường hành đạo tạo nên niểm tin tưởng cho cuộc sống này là khác để được an bình trong tâm khảm mà thôi .
Đức tin phải chăng là nơi nương tựa để tạo nên một cuộc sống an bình cho cả phần xác và phần hồn chăng ! Để tạo được niềm tin này chắc mỗi người một khác . Nhưng cũng phải hiểu rằng; không có một tôn giáo nào dậy người ta làm bậy cả . Chỉ có con người làm bậy mà thôi . Tất cả triết lý của các tôn giáo với bần tăng suy nghĩ thiểm cận bây giờ, chẳng có đúng mà cũng không có sai . Cái Lý vẫn là cái Lý mà thôi .
Cái hình ảnh của một thầy San trong tiểu thuyết Thế Giới Bùa Ngải, nó phản ánh cho một . . . thầy San ngày nào bằng xương bằng thịt ở Thị Nghè trước 1975, và mộ của cố thượng sư trưởng môn Nguyễn Lành vẩn còn đó. Bạn có thể tìm đến đó chiêm ngưỡng ! Và cũng có thể lục lại hồ sơ Tổng Cuộc Võ Thuật Việt Nam tại Saigon trước 1975 để hiểu rõ hơn về các nhân vật trong chuyện .
thân ái
Thích Thiện Huệ
chao cac bac. rat vui dc lam thanh vien.