@Thiên Địa Nhân: Bác cứ đi theo con đường riêng của mình, như thế sẽ tốt hơn :"> Tu cũng thế, mà học thì cũng thế... đi mãi rồi cũng về chỗ cũ thôi :)
Printable View
@Thiên Địa Nhân: Bác cứ đi theo con đường riêng của mình, như thế sẽ tốt hơn :"> Tu cũng thế, mà học thì cũng thế... đi mãi rồi cũng về chỗ cũ thôi :)
TDN chỉ hỏi, cái gì liên kết Âm và Dương... hãy như cuốc sống vậy, cần có xúc tác...đừng máy móc sách vở... Nhân tôi đọc sách chưa đúng nhưng cũng đủ để đọc... giờ cần thực tiễn... Câu trả lời đúng chính là câu trả lời có ý nghĩa cuộc sống....là thầy của bách gia chi tử...
PHẢI TRÍCH DẪN TÝ NỮA, VÌ TỰA ĐỀ CỦA TDN LÀ.. 19 NĂM ĐỌC CHƯA HẾT 19 TRANG SÁCH DỊCH VỀ DỊCH... CẢM THÔNG SỰ ẤU TRĨ VÀ NGU MUỘI... CÁI CHÍNH LÀ TÂM CHƯA ĐỦ SÁNG... SÁNG QUÁ THÀNH TỐI, KHÔN QUÁ THÀNH DẠI... DẠI QUÁ THÀNH.... KO RA GÌ... CỦA TDN ... KO CAO NGẠO MÀ LÀ CAO CẦU HỌC THỨC... NÓI KHÍCH ĐỂ ĐƯỢC HỌC... MONG CAO NHÂN CHỈ DẠY... DẠY KO ĐƯỢC... TỰ HỔ THẸN LÒNG NHÂN TÔI KO ĐỦ CHẤT XÁM... THEO HẦU :not_worthy::not_worthy:
Mấy năm trước có đọc qua quyển sách Anh (quên đi tựa là gì), nhưng viết về những nhà tâm lý học điều tra và nghiên cứu những trường con người chết đi sống lại. Qua những gì họ gom góp lại và kết luận, Mục Đích Sống Tồn của con người chính là Tình Thương. Nhỏ nho thì thương mình, thương gia đình, thương những người chung quanh, to tát thì thương cả nhân loại, vạn vật sinh linh, cỏ cây côn trùng.
Trước khi con người tắt thở, thì trong võn vẹn vài giây phút thì tất cả những gì trải qua trong cuộc sống sẻ hiện lên như máy chiếu bóng (thời gian trong lúc đó vốn không còn ý nghĩa), và ta sẻ tự nhận biết những gì ta đã sai, và những gì ta yêu thương nhất trong cuộc sống.
Tôn giáo đều dạy con người yêu thương lẫn nhau, sâu xa hơn thì thương cả nhân loại mọi chúng sinh, tâm ta tịnh thì ta cùng vạn vật tương thông, không còn cái Ta, vi cái Ta đã hòa vào tất cả, như cơn gió thoáng, như cụm mây giữa trời. Ta trong cái thiên nhiên, cái thiên nhiên trong Ta, yêu thương tất cả, cung cấp cho vạn vật, vạn vật rồi đều đền đáp mà quay về.
Thân xác là những tế bào, là những nguyên tử ta mượn của những người đi trước, của những sinh linh đi trước, của vạn vật muôn ngàn cỏi trước, để có sự sống tồn hôm nay. Cha mẹ ta đã mượn hằng hà nguyên tử đó, qua thức ăn hàng ngày, hàng năm, để tạo ra ta hôm naỵ Ta hãy sống sao cho có ý nghĩa, để trả lại cái nợ của cái sinh tồn này, sự giây mượn của từng hạt nguyên tử kết nối thành ta. Sống và hãy yêu thương.
@Thiên Địa Nhân: Bác hay tôi hay tất cả mọi người đều giống nhau. Đều ước mơ giống nhau, ham thích giống nhau, học thì cũng chỉ là biết cái biết của người khác, tu thì tưởng chừng như tách mình ra khỏi thế giới hỗn độn rồi thì đa phần lại dính vào mơ tưởng thần thông, chứng quả. Học nhiều quá đâm ra sinh kiêu ngạo, chê kẻ ngu dốt, rồi lại biến mình thành kẻ khôn lỏi.. Tu nhiều quá lại cũng biến thành kiêu hãnh, dậy dỗ đời, chê bai kẻ khác... Hãy làm tròn đạo hiếu, biết ơn và ban ơn! Đó mới là tu :">
Hay quá, tuyệt. Thanks.Trích dẫn:
Học nhiều quá đâm ra sinh kiêu ngạo, chê kẻ ngu dốt, rồi lại biến mình thành kẻ khôn lỏi.. Tu nhiều quá lại cũng biến thành kiêu hãnh, dậy dỗ đời, chê bai kẻ khác... Hãy làm tròn đạo hiếu, biết ơn và ban ơn! Đó mới là tu
Bác TDN tự đặt tên thế thì chắc cũng biết ít nhiều. Nhưng mà cái câu hỏi ba phải của bác thì khó trả lời ghê.
nghĩ cũng tội vì câu hỏi của tôi chính là cái tôi có...chỉ đọc được có 19 trang dịch thì lấy đâu mà kiêu ngạo...chắc các bạn thích giạy đời hơn là đọc kỹ đề bài... hi hi..để ý vào câu hỏi của TDN nhé... vì tôi đang cầu đạo..bằng mọi chiều hướng....
19 trang thì chưa đọc hết lời giới thiệu. Lười đọc quá. Đọc hết rồi mời hỏi chứ. Với lại kinh dịch chỉ là cuốn từ điển để tra khi bói toán. Đạo mà tìm thấy từ việc đọc hết quyển ấy thì dễ quá ha. Huống chi đọc 19 trang rồi gấp sách thở dài... Mà sao lại 19 mà không phải 20 nhỉ?
Hahaha, chớ sao, nổi tiếng màTrích dẫn:
Ba hoa quá
Đành khóa topic vị sự nổi tiếng kiểu Mỹ....