Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 96

Ðề tài: Chia sẻ về Pháp Luân Công

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Chia sẻ về Pháp Luân Công

    Hôm qua mình được 1 bạn trong diễn đàn gửi cho link http://phapluan.org nói về pháp luân công- 1 phương pháp khí công. Hôm nay mình tập thử 1 lần thấy tay phát ra khí luôn, tay tỏa ra hơi nóng giống như khi mình tập thiền.
    Mình thấy phương pháp này rất hay, hướng con người tới Chân - Thiện - Nhẫn, nâng cao sức khỏe, không mất học phí, tự tập luyện qua video ở nhà, cần gì phải học ở đâu xa lại tốn 1 đống tiền. Nghe sư phụ Lý Hồng Chí nói phương pháp này vượt xa cả tiểu chu thiên & đại chu thiên, để mình tập 1 thời gian xem sao. Không biết trong diễn đàn mình có ai tập PLC không, cùng vào đây giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nhé. Thân!
    Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn

  2. #2

    Mặc định

    mình cũng nghe nói nhiều về môn này. Mọi người đả kích ghê lắm mà mình chẳng biết thế nào. Bạn nào biết viết 1 bài phân tích pháp luân công đi xem lợi hại nó thế nào. Riêng mình thì vẫn thấy pháp luân công là pháp chuyển luân xa thu năng lượng thôi nhưng chuyển như vậy không biết thu vào năng lượng gì như người ăn uống vô tội vạ vậy cũng không an toàn lắm

  3. #3

    Mặc định

    Tốt nhất là bản thân mỗi người tự cảm nhận. Với môn PLC này thì mình cũng như đứa trẻ chập chững tập đi, mình mới học được 1 điều xin chia sẻ với mọi người. Mọi người thường nói đến "tu luyện" nhưng thực tế hầu hết mọi người đều tập trung vào "luyện" mà chưa chú tâm vào "tu". Có người khi mới tập khí công tiến bộ rất nhanh, nhưng sau đó nhiều năm năng lực dường như vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng có tí tiến triển gì cả. Bởi vì người đó chưa chịu "tu", "tu" ở đây là tu tâm dưỡng tính, tích đức hành thiện. Nếu điều trên là đúng thì tất cả các bậc thầy khí công đều là người có đức cao.
    Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhphucbl Xem Bài Gởi
    bó tay rồi, cái thứ này người ta sợ, đuổi như đuổi tà
    còn chú này thì kiếm ra mà học
    Bác cũng có hiểu biết về PLC à, có thể chia sẻ với em được không. Em là em phục bác nhất ở cái diễn đàn này, cái gì cũng biết.
    Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn

  5. #5

    Mặc định

    Pháp luân công không biết hay tới đâu nhưng bị Trung Quốc cấm thì phải xem lại

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Pháp luân công không biết hay tới đâu nhưng bị Trung Quốc cấm thì phải xem lại
    Trung Quốc nó nhận Hoàng Sa với Trường Sa là của nó thế vấn đề này có cần xem lại không.
    Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn

  7. #7

    Mặc định

    Con người ta cứ cuống hết cả lên chỉ vì PLC trong vòng có 20 năm mà đã thịnh hành ở hàng trăm nước với vài trăm triệu đệ tử tu luyện. Người người tu luyện, nhà nhà tu luyện PLC, giống ở Bắc Giang nhà nhà trồng vải, thôn thôn trồng vải....đến khi nhiều qúa bán thốc bán tháo....Chân lý thuộc về cái đúng, nhưng chưa chắc chân lý đã thuộc về đám đông.
    Thiên_Địa_Nhân

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangthanhland Xem Bài Gởi
    Con người ta cứ cuống hết cả lên chỉ vì PLC trong vòng có 20 năm mà đã thịnh hành ở hàng trăm nước với vài trăm triệu đệ tử tu luyện. Người người tu luyện, nhà nhà tu luyện PLC, giống ở Bắc Giang nhà nhà trồng vải, thôn thôn trồng vải....đến khi nhiều qúa bán thốc bán tháo....Chân lý thuộc về cái đúng, nhưng chưa chắc chân lý đã thuộc về đám đông.
    Xin hỏi bạn đã tập thử hay tìm hiểu về PLC chưa?
    Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bản Ngã Xem Bài Gởi
    Xin hỏi bạn đã tập thử hay tìm hiểu về PLC chưa?
    Xin lỗi bạn. Tôi tìm hiều PLC cách đây gần 2 năm rồi. Tôi không nói cái hay hoặc cái dở, khuyên hoặc không khuyên ai theo hoặc không lên theo. Tôi nói ở đây là sự a dua của đám đông. Chân lý chưa chắc đã thuộc về đám đông đâu bạn
    Thiên_Địa_Nhân

  10. #10

    Mặc định

    "Cứu rỗi" đâu chưa thấy, mình chỉ thấy PLC đã đẩy rất nhiều con người vào sự thê thảm cùng cực!

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oOo Xem Bài Gởi
    "Cứu rỗi" đâu chưa thấy, mình chỉ thấy PLC đã đẩy rất nhiều con người vào sự thê thảm cùng cực!
    Đã là phúc thì không phải là hoạ, đã là hoạ thì muốn tránh cũng không tránh được. Thôi thì nghiệp lực của bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp trước trả hết 1 lần cho xong.
    Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn

  12. #12

    Mặc định

    Pháp luân công chỉ giỏi mị dân. Ai tập cũng như trúng tà. Có ai tập công phu giữa đường không? Công phu chân chính chỉ chân truyền chứ không bá láp như Pháp luân công.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Pháp luân công chỉ giỏi mị dân. Ai tập cũng như trúng tà. Có ai tập công phu giữa đường không? Công phu chân chính chỉ chân truyền chứ không bá láp như Pháp luân công.
    Xin bạn cho biết là bạn tiếp xúc được với bao nhiêu người tập PLC rồi? Biểu hiện trúng tà của những người đó như thế nào?
    PLC có thể tập ở nhà hoặc ngoài công viên tuỳ sở thích của mỗi người, các phương pháp luyện tập khác cũng vậy.
    Theo bạn thế nào là công phu chân chính? Có phải cứ phải đóng học phí thật cao, lặn lội tận chân trời góc bể mới học được thì mới gọi là công phu chân chính?
    Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Pháp luân công chỉ giỏi mị dân. Ai tập cũng như trúng tà. Có ai tập công phu giữa đường không? Công phu chân chính chỉ chân truyền chứ không bá láp như Pháp luân công.
    Bác này nói chuyện buồn cười ghê ;
    Bên Thất sơn thần quyền thì sao ??? Mấy thầy bùa ngãi khi tác pháp thì sao ?? Họ chắc giống trúng tà nhiều hơn PLC ??? Bên VN mình TSTQ nổi tiếng như cồn cũng tập nơi trống trãi , thoáng mắt như công viên đó bạn .
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  15. #15

    Mặc định

    Không biết như PLC lợi hại như thế nào? Nhưng tôi là những người tập luyện TCQ và võ thuật Thiều Gia tại công viên Gia Định thấy có mấy điểm như thế này:
    - Hiện ở CV Gia Định Gò Vấp có một nhóm PLC đang ra sức chiêu dụ môn sinh như phát tờ rơi, quảng cáo rất hay. Chẳng hạn trong tập quảng cáo có đoạn về HLV Nghĩa như thế này: Anh Nghĩa (người Nghệ Tĩnh) là người trước đây thường xuyên bệnh tật (đủ thứ bệnh), ốm đau, chán nản thậm chí đã nghĩ đến chuyện xấu nhất.... chỉ tiếp xúc với PLC có một năm nhưng Nghĩa đã "ngộ" ra Nghĩa là ai (?!) bây giờ Nghĩa đã trở thành HLV của PLC, là người chịu trách nhiệm huấn luyện và truyền đạt công pháp cho các học viên tại các cv Gia Định (GĐ1 và Gia Định 2), CV. Lê Văn Tám, CV Phú Lâm... điều chúng tôi thắc mắc là sao Nghĩa có thể đắc đạo mau thế??!! trong khi nhiều người để nắm được cơ bản công, nắm được nguyên lý , các cách thức vận hành của hệ thống kinh lạc, biết thế nào là huyệt vị, thế nào là khí ??? rồi thì khí tiên thiên, khí hậu thiện... thông thường để thành một HLV (người hướng dẫn) đâu phải chuyện đùa. Phải chăng có phật phù hộ .... có đúng là Nghĩa đã "ngộ" ra đạo không? Chữ "ngộ" ở đây được hiểu ntn? (ngộ = thông thái hay ngộ = ... ).
    - Vấn đề thứ 2: Mặc dù được quảng cáo, tiếp cận bằng cách phát tờ rơi, bố trí in tài liệu phát không cho người trong công viên. bố trí điểm tập ngay nơi đông người, tập ngay ở đường đi lại tại Cv nhưng 4 - 5 tháng nay, nhóm PLC ở đây vẫn chỉ có 11-12 người tập mà thôi. Không ai tập cả (?!). Điều này lý giải vấn đề gì?
    - Vấn đề thứ 3 mà chúng tôi thắc mắc là tại sao đã xưng là "khí công của nhà Phật" nhưng sao không thấy có sự khiêm cung, sự kín đáo như nhà phật mà ta thường thấy (không tham sân si, không ganh đua... ), PLC ở đây khi tập là tập ngay ở lề đường (?!) Sao không vào bên trong cho nó kín đáo, phải chăng là muốn khoe khoang??? Tập Khí công mà tập ngay lề đường, nơi có lượng xe cộ đi qua đi lại rất ồn ào, bụi bặm... vì sao lại tập khí công (như giới thiệu thì tập PLC nhằm chữa trị bệnh, nâng cao sức khỏe... ) ở nơi bụi bặm như thế? Trong khi phía trong công viên rất rộng và rất sạch sẽ lại không tập mà ngồi chềnh ềnh ra ngoài đường bụi bặm đó để làm gì? Tập như thế có phản khoa học không, có đúng với tiêu chí chữa trị bệnh nâng cao sức khỏe không?
    - Vấn đề 4: Cũng tại công viên Gia định, có những buổi mưa tầm tả, chúng tôi những thanh niên sức dài vai rộng còn phải ngưng tập để trú mưa, thế nhưng nhóm PLC toàn người già, ốm yếu lại cứ phải đội áo mưa đứng giữa trời để tập? Thế là sao? Việc bắt những người bệnh tật đội mưa để tập liệu có thể nào giúp đắc đạo không? Hoàng đề nội kinh có câu "... pháp vu âm dương, hòa vu thuật số. Thức ẩm hữu tiết, khởi cư hữu thường, bất vọng tác lao..." (nghĩa là thể theo qui luật của trời đất, hòa theo âm dương. Ăn uống có điều độ, làm lụng và nghỉ ngới có chừng mực, không phí lực một cách bừa bãi...) lại như: "Phù thượng cổ thánh nhân chi giáo hạ dã, giai vị chi hư tà tặc phong, tỵ chi hữu thời, điềm đạm hư vô, chân khí tòng chi, tinh thần nội thủ, bệnh yên tòng lại" (Bậc thánh nhân thời thượng cổ vẫn thường dạy rằng: biết trốn lánh kịp thời tà khí, thanh tâm tĩnh thần, điềm đạm hư vô thì chân khí sung túc, tinh thần giữ vững thì bệnh từ đâu mà xâm nhập vào được)... Như vậy, theo Hoàng đế nội kinh, muốn tà bệnh không xâm nhập phải biết tránh mưa trốn nắng. Làm sao lại có thể giữa ngọ trang trang nắng hay tối trời mưa bão vẫn bắt môn sinh tập luyện? Phải chăng hệ thống lý luận chữa trị bệnh của Hoàng đế nội kinh sai?
    - Một vấn đề nữa: Nếu là môn tập luyện có tính khoa học, thực sự giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng thì tại sao Trung quốc lại cấm quảng bá. Tại sao đi đến đâu cũng bị mọi người ruồng bỏ??? tại sao??? các bạn đã tập bên PLC có thể giải thích rõ cho mọi người hiểu về vấn đề này được không? Còn vấn đề có hàng triệu triệu tín đồ thì tôi cũng chỉ chỉ thấy trong quảng cáo trên cuốn sách phô tô trắng đen vậy thôi (công nghệ quảng cáo ngày nay thì... ) chứ ở công viên Gia Định, ngay chỗ chúng tôi tập chỉ có khoảng 11 - 12 người tập cả 5 tháng nay rồi. Không ai tập cả.
    Vài nhận xét có thể chưa đúng (xin nhắc lại có thể là chưa đúng) nhưng đó là những gì tôi thấy. Bạn nào đã học PLC rồi thì có thể giải thích giúp cho mọi người hiểu rõ về mấy vấn đề mà shaolaojia nêu ra để mọi người có thể hiểu thêm về PLC chăng?
    Bài viết của Shaolaojia
    mọi góp ý xin gởi về : Email: thaicucthieugia@gmail.com

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shaolaojia Xem Bài Gởi
    Không biết như PLC lợi hại như thế nào? Nhưng tôi là những người tập luyện TCQ và võ thuật Thiều Gia tại công viên Gia Định thấy có mấy điểm như thế này:
    - Hiện ở CV Gia Định Gò Vấp có một nhóm PLC đang ra sức chiêu dụ môn sinh như phát tờ rơi, quảng cáo rất hay. Chẳng hạn trong tập quảng cáo có đoạn về HLV Nghĩa như thế này: Anh Nghĩa (người Nghệ Tĩnh) là người trước đây thường xuyên bệnh tật (đủ thứ bệnh), ốm đau, chán nản thậm chí đã nghĩ đến chuyện xấu nhất.... chỉ tiếp xúc với PLC có một năm nhưng Nghĩa đã "ngộ" ra Nghĩa là ai (?!) bây giờ Nghĩa đã trở thành HLV của PLC, là người chịu trách nhiệm huấn luyện và truyền đạt công pháp cho các học viên tại các cv Gia Định (GĐ1 và Gia Định 2), CV. Lê Văn Tám, CV Phú Lâm... điều chúng tôi thắc mắc là sao Nghĩa có thể đắc đạo mau thế??!! trong khi nhiều người để nắm được cơ bản công, nắm được nguyên lý , các cách thức vận hành của hệ thống kinh lạc, biết thế nào là huyệt vị, thế nào là khí ??? rồi thì khí tiên thiên, khí hậu thiện... thông thường để thành một HLV (người hướng dẫn) đâu phải chuyện đùa. Phải chăng có phật phù hộ .... có đúng là Nghĩa đã "ngộ" ra đạo không? Chữ "ngộ" ở đây được hiểu ntn? (ngộ = thông thái hay ngộ = ... ).
    - Vấn đề thứ 2: Mặc dù được quảng cáo, tiếp cận bằng cách phát tờ rơi, bố trí in tài liệu phát không cho người trong công viên. bố trí điểm tập ngay nơi đông người, tập ngay ở đường đi lại tại Cv nhưng 4 - 5 tháng nay, nhóm PLC ở đây vẫn chỉ có 11-12 người tập mà thôi. Không ai tập cả (?!). Điều này lý giải vấn đề gì?
    - Vấn đề thứ 3 mà chúng tôi thắc mắc là tại sao đã xưng là "khí công của nhà Phật" nhưng sao không thấy có sự khiêm cung, sự kín đáo như nhà phật mà ta thường thấy (không tham sân si, không ganh đua... ), PLC ở đây khi tập là tập ngay ở lề đường (?!) Sao không vào bên trong cho nó kín đáo, phải chăng là muốn khoe khoang??? Tập Khí công mà tập ngay lề đường, nơi có lượng xe cộ đi qua đi lại rất ồn ào, bụi bặm... vì sao lại tập khí công (như giới thiệu thì tập PLC nhằm chữa trị bệnh, nâng cao sức khỏe... ) ở nơi bụi bặm như thế? Trong khi phía trong công viên rất rộng và rất sạch sẽ lại không tập mà ngồi chềnh ềnh ra ngoài đường bụi bặm đó để làm gì? Tập như thế có phản khoa học không, có đúng với tiêu chí chữa trị bệnh nâng cao sức khỏe không?
    - Vấn đề 4: Cũng tại công viên Gia định, có những buổi mưa tầm tả, chúng tôi những thanh niên sức dài vai rộng còn phải ngưng tập để trú mưa, thế nhưng nhóm PLC toàn người già, ốm yếu lại cứ phải đội áo mưa đứng giữa trời để tập? Thế là sao? Việc bắt những người bệnh tật đội mưa để tập liệu có thể nào giúp đắc đạo không? Hoàng đề nội kinh có câu "... pháp vu âm dương, hòa vu thuật số. Thức ẩm hữu tiết, khởi cư hữu thường, bất vọng tác lao..." (nghĩa là thể theo qui luật của trời đất, hòa theo âm dương. Ăn uống có điều độ, làm lụng và nghỉ ngới có chừng mực, không phí lực một cách bừa bãi...) lại như: "Phù thượng cổ thánh nhân chi giáo hạ dã, giai vị chi hư tà tặc phong, tỵ chi hữu thời, điềm đạm hư vô, chân khí tòng chi, tinh thần nội thủ, bệnh yên tòng lại" (Bậc thánh nhân thời thượng cổ vẫn thường dạy rằng: biết trốn lánh kịp thời tà khí, thanh tâm tĩnh thần, điềm đạm hư vô thì chân khí sung túc, tinh thần giữ vững thì bệnh từ đâu mà xâm nhập vào được)... Như vậy, theo Hoàng đế nội kinh, muốn tà bệnh không xâm nhập phải biết tránh mưa trốn nắng. Làm sao lại có thể giữa ngọ trang trang nắng hay tối trời mưa bão vẫn bắt môn sinh tập luyện? Phải chăng hệ thống lý luận chữa trị bệnh của Hoàng đế nội kinh sai?
    - Một vấn đề nữa: Nếu là môn tập luyện có tính khoa học, thực sự giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng thì tại sao Trung quốc lại cấm quảng bá. Tại sao đi đến đâu cũng bị mọi người ruồng bỏ??? tại sao??? các bạn đã tập bên PLC có thể giải thích rõ cho mọi người hiểu về vấn đề này được không? Còn vấn đề có hàng triệu triệu tín đồ thì tôi cũng chỉ chỉ thấy trong quảng cáo trên cuốn sách phô tô trắng đen vậy thôi (công nghệ quảng cáo ngày nay thì... ) chứ ở công viên Gia Định, ngay chỗ chúng tôi tập chỉ có khoảng 11 - 12 người tập cả 5 tháng nay rồi. Không ai tập cả.
    Vài nhận xét có thể chưa đúng (xin nhắc lại có thể là chưa đúng) nhưng đó là những gì tôi thấy. Bạn nào đã học PLC rồi thì có thể giải thích giúp cho mọi người hiểu rõ về mấy vấn đề mà shaolaojia nêu ra để mọi người có thể hiểu thêm về PLC chăng?
    Bài viết của Shaolaojia
    mọi góp ý xin gởi về : Email: thaicucthieugia@gmail.com
    Rất cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến trong topic, mình mới chỉ tập mấy ngày thôi nên ý kiến của mình chỉ mang tính cá nhân & không đại diện cho ý kiến của học viên PLC.
    Vấn đề thứ 1 của bạn, muốn biết khả năng của anh Nghĩa đến đâu thì có lẽ bạn nên tiếp xúc & tự mình kiểm chứng chứ chỉ đọc thông tin thế này thì tôi làm sao dám trả lời cho bạn.
    Vấn đề thứ 2: Dưới sức ép của Bắc Kinh, Hà Nội & 1 số thành phố lớn khác đã có thông tư ngầm là giải tán những nhóm người tập PLC ở nơi công cộng. Nếu tuyên truyền PLC bạn có thể bị bắt mà không cần lý do, mặc dù pháp luật Việt Nam chưa cấm PLC. Có thể vì thế mà chỉ có 1 số ít người tập ở công viên.
    Vấn đề thứ 3 + 4: Tôi xin nêu 1 số hình ảnh sau, có người thường xuyên đi chùa lễ bái với 1 thái độ rất thành kính nhưng bản thân họ ngoài đời thì sao? Họ phạm vô số tội lỗi mà không biết sửa đổi, họ dâng lễ rồi cầu xin tiền tài, danh lợi, tình duyên... Họ đã hoàn toàn hiểu sai giáo lý nhà Phật. Có 1 số nhà tu hành cũng bị chệch đường tu (tôi không tiện nói chi tiết vì sự tôn trọng của tôi đối với Phật giáo). Điều đó nói lên rằng giáo lý đúng nhưng vẫn có người học & thực hành sai.
    Vấn đề cuối: Chính phủ TQ chưa bao giờ chính thức "cấm" PLC nhưng học viên PLC ở TQ có thể bị bắt mà không cần lý do, không cần xét xử, có thể bị lao động khổ sai, tra tấn, mổ lấy nội tạng... Khi lần đầu tiên đọc những thông tin này tôi không thể tin vào mắt mình, ngày nay vẫn còn có những chuyện vô lý & kinh khủng như vậy mà chẳng ở đâu xa xôi, ở ngay nước bên cạnh.
    Nguyên nhân thì có rất nhiều, nêu ra thì quá dài dòng nên bạn vui lòng truy cập trang web: http://giaicuuhocvien.com/ hoặc tìm hiểu thông tin độc lập hơn thông qua Google.
    Đôi điều muốn nói, có thể có 1 số người nhận thấy tác dụng hữu ích của PLC nên muốn tuyên truyền để mọi người cùng được hưởng lợi từ phương pháp tập luyện này. Điều đó xuất phát từ lòng tốt mà thôi nhưng đôi khi tuyên truyền thái quá lại gây nên phản ứng ngược như tôi với tiêu đề topic này chẳng hạn ^^. Nếu có ý định tập luyện thì bạn hãy tập luyện ở nhà.
    Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shaolaojia Xem Bài Gởi
    Không biết như PLC lợi hại như thế nào? Nhưng tôi là những người tập luyện TCQ và võ thuật Thiều Gia tại công viên Gia Định thấy có mấy điểm như thế này:
    - Hiện ở CV Gia Định Gò Vấp có một nhóm PLC đang ra sức chiêu dụ môn sinh như phát tờ rơi, quảng cáo rất hay. Chẳng hạn trong tập quảng cáo có đoạn về HLV Nghĩa như thế này: Anh Nghĩa (người Nghệ Tĩnh) là người trước đây thường xuyên bệnh tật (đủ thứ bệnh), ốm đau, chán nản thậm chí đã nghĩ đến chuyện xấu nhất.... chỉ tiếp xúc với PLC có một năm nhưng Nghĩa đã "ngộ" ra Nghĩa là ai (?!) bây giờ Nghĩa đã trở thành HLV của PLC, là người chịu trách nhiệm huấn luyện và truyền đạt công pháp cho các học viên tại các cv Gia Định (GĐ1 và Gia Định 2), CV. Lê Văn Tám, CV Phú Lâm... điều chúng tôi thắc mắc là sao Nghĩa có thể đắc đạo mau thế??!! trong khi nhiều người để nắm được cơ bản công, nắm được nguyên lý , các cách thức vận hành của hệ thống kinh lạc, biết thế nào là huyệt vị, thế nào là khí ??? rồi thì khí tiên thiên, khí hậu thiện... thông thường để thành một HLV (người hướng dẫn) đâu phải chuyện đùa. Phải chăng có phật phù hộ .... có đúng là Nghĩa đã "ngộ" ra đạo không? Chữ "ngộ" ở đây được hiểu ntn? (ngộ = thông thái hay ngộ = ... ).
    - Vấn đề thứ 2: Mặc dù được quảng cáo, tiếp cận bằng cách phát tờ rơi, bố trí in tài liệu phát không cho người trong công viên. bố trí điểm tập ngay nơi đông người, tập ngay ở đường đi lại tại Cv nhưng 4 - 5 tháng nay, nhóm PLC ở đây vẫn chỉ có 11-12 người tập mà thôi. Không ai tập cả (?!). Điều này lý giải vấn đề gì?
    - Vấn đề thứ 3 mà chúng tôi thắc mắc là tại sao đã xưng là "khí công của nhà Phật" nhưng sao không thấy có sự khiêm cung, sự kín đáo như nhà phật mà ta thường thấy (không tham sân si, không ganh đua... ), PLC ở đây khi tập là tập ngay ở lề đường (?!) Sao không vào bên trong cho nó kín đáo, phải chăng là muốn khoe khoang??? Tập Khí công mà tập ngay lề đường, nơi có lượng xe cộ đi qua đi lại rất ồn ào, bụi bặm... vì sao lại tập khí công (như giới thiệu thì tập PLC nhằm chữa trị bệnh, nâng cao sức khỏe... ) ở nơi bụi bặm như thế? Trong khi phía trong công viên rất rộng và rất sạch sẽ lại không tập mà ngồi chềnh ềnh ra ngoài đường bụi bặm đó để làm gì? Tập như thế có phản khoa học không, có đúng với tiêu chí chữa trị bệnh nâng cao sức khỏe không?
    - Vấn đề 4: Cũng tại công viên Gia định, có những buổi mưa tầm tả, chúng tôi những thanh niên sức dài vai rộng còn phải ngưng tập để trú mưa, thế nhưng nhóm PLC toàn người già, ốm yếu lại cứ phải đội áo mưa đứng giữa trời để tập? Thế là sao? Việc bắt những người bệnh tật đội mưa để tập liệu có thể nào giúp đắc đạo không? Hoàng đề nội kinh có câu "... pháp vu âm dương, hòa vu thuật số. Thức ẩm hữu tiết, khởi cư hữu thường, bất vọng tác lao..." (nghĩa là thể theo qui luật của trời đất, hòa theo âm dương. Ăn uống có điều độ, làm lụng và nghỉ ngới có chừng mực, không phí lực một cách bừa bãi...) lại như: "Phù thượng cổ thánh nhân chi giáo hạ dã, giai vị chi hư tà tặc phong, tỵ chi hữu thời, điềm đạm hư vô, chân khí tòng chi, tinh thần nội thủ, bệnh yên tòng lại" (Bậc thánh nhân thời thượng cổ vẫn thường dạy rằng: biết trốn lánh kịp thời tà khí, thanh tâm tĩnh thần, điềm đạm hư vô thì chân khí sung túc, tinh thần giữ vững thì bệnh từ đâu mà xâm nhập vào được)... Như vậy, theo Hoàng đế nội kinh, muốn tà bệnh không xâm nhập phải biết tránh mưa trốn nắng. Làm sao lại có thể giữa ngọ trang trang nắng hay tối trời mưa bão vẫn bắt môn sinh tập luyện? Phải chăng hệ thống lý luận chữa trị bệnh của Hoàng đế nội kinh sai?
    - Một vấn đề nữa: Nếu là môn tập luyện có tính khoa học, thực sự giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng thì tại sao Trung quốc lại cấm quảng bá. Tại sao đi đến đâu cũng bị mọi người ruồng bỏ??? tại sao??? các bạn đã tập bên PLC có thể giải thích rõ cho mọi người hiểu về vấn đề này được không? Còn vấn đề có hàng triệu triệu tín đồ thì tôi cũng chỉ chỉ thấy trong quảng cáo trên cuốn sách phô tô trắng đen vậy thôi (công nghệ quảng cáo ngày nay thì... ) chứ ở công viên Gia Định, ngay chỗ chúng tôi tập chỉ có khoảng 11 - 12 người tập cả 5 tháng nay rồi. Không ai tập cả.
    Vài nhận xét có thể chưa đúng (xin nhắc lại có thể là chưa đúng) nhưng đó là những gì tôi thấy. Bạn nào đã học PLC rồi thì có thể giải thích giúp cho mọi người hiểu rõ về mấy vấn đề mà shaolaojia nêu ra để mọi người có thể hiểu thêm về PLC chăng?
    Bài viết của Shaolaojia
    mọi góp ý xin gởi về : Email: thaicucthieugia@gmail.com
    Cám ơn bài viết của bác . Mình không phải đệ tử của PLC nên chỉ phản hồi theo ý kiến của một người ngoài cuộc .
    _ Nếu việc để một người không có kinh nghiệm dạy thiền ( theo như bác nói về anh Nghĩa nào đó ) thì đúng là nguy hiểm , dể bị tẩu hỏa .
    _ Bên VN , PLC là tự phát , nên nếu muốn tập , tìm hiểu qua băng đĩa do thầy LHC và các sách đã dịch ra tiếng Việt là an toàn hơn nghe theo chỉ bảo của những người chung nhóm hội khi mà chưa biết rõ họ có thực lực hay kg ( từ ngộ của bác rất hay ).
    _ CSTQ với chủ truơng thao túng , thực tế bay giờ TQ gây đau đầu cho rất nhiều nước trên TG chứ kg riêng gì VN mình , họ thao túng tài nguyên quí hiếm , thao túng kinh tế , cướp lãnh thổ của các nước khác , .... Thế nên việc CSTQ ra tay thảm sát thành viên PLC thì cũng kg có gì lạ , giống như việc họ đã sát hại người Tây tạng trước kia .
    _ PLC bị rẻ rúng ở đâu ?? TQ , VN hay những nước khác ?? Theo mình biết ở nước ngoài người ta rất chuộng tập khí công ( gọi chung là yoga ) . Bên VN thì tâm lý sợ bị vạ lây kiểu TQ nên ngần ngại , còn TQ thì khỏi nói rồi , cái nôi của kiểu hành xử xã hội đen , đàn áp và bức hại vô lối nên nếu PLC bị ghẻ lạnh ở VN và TQ mình thấy cũng kg phải vấn đề lớn . Ví như TSTQ ngày xưa cũng có một khoảng lặng vì bị cho là tà đạo .
    Bên VN thì PLC hiện không bị cấm .

    Mình cũng muốn tập theo một đạo pháp nào đó , nhưng khi chưa tìm được một người có thể cầm tay mình lúc mình ngã thì sẽ không bao giờ tập . Tuy nhiên mình vẫn tìm hiểu thật kỹ , cái xấu cái tốt rồi thời gian cũng sẽ phơi bày thôi .

    Theo dòng lịch sử , có Đạo / phái lớn nào mà chưa trãi qua một lần bị thảm sát , khinh rẻ , xa lánh ...???
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  18. #18

    Mặc định Chia sẻ nhận thức về Pháp Luân Công phần 1

    Tôi là một người tập Pháp Luân Công tại vông viên Gia Định vào sáng chủ nhật hàng tuần lúc 6h sáng, ở công viên phía đối diện mà bạn đề cập đến. Tôi không tập chung với nhóm tập mà bạn đã nói đến. Nhưng tôi cũng muốn chia sẻ một hiểu biết của tôi về Pháp Luân Công dựa trên những hiểu biết hiện tại của tôi như sau:

    Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tập khí công được Ông Lý Hồng Chí sáng lập và phổ biến ra công chúng vào năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc với mục đích là giúp cho nhiều người dân có cơ hội tiếp xúc với bộ môn khí công có thể mang lại lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho mọi người… “Tham khảo thêm thông tin trên Báo Nông Nghiệp Việt Nam số ra ngày 10/1/2012, “Giáo Sư Nguyễn Lân Dũng đã trả lời bạn đọc thắc mắc về Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công”( http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72...Luan-Cong.aspx )

    Còn ở Việt Nam, Pháp Luân Công bắt tập luyện tại công viên có lẽ khoảng từ đầu năm 2000, cho đến nay ngày càng phát triển. Vào năm 5/2010 một hội thảo đã được tổ chức tại Nhà Khách Quốc Hội Thành PHố Hồ Chí Minh, trên 400 người đã tham dự.

    Xin chia sẻ một số hình ảnh tại hội thảo:
    http://vietdaikynguyen.com/v2/world/...m-ngay-1352010

    Một số hình ảnh tập luyện tại công viên:
    http://vietdaikynguyen.com/v2/world/...-minh-va-ha-ni
    Vì bạn shaolaojia có nhiều câu hỏi nên mong mọi người dành chút thời gian để cùng tôi thảo luận.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi shaolaojia Xem Bài Gởi
    Không biết như PLC lợi hại như thế nào? Nhưng tôi là những người tập luyện TCQ và võ thuật Thiều Gia tại công viên Gia Định thấy có mấy điểm như thế này:
    - Hiện ở CV Gia Định Gò Vấp có một nhóm PLC đang ra sức chiêu dụ môn sinh như phát tờ rơi, quảng cáo rất hay. Chẳng hạn trong tập quảng cáo có đoạn về HLV Nghĩa như thế này: Anh Nghĩa (người Nghệ Tĩnh) là người trước đây thường xuyên bệnh tật (đủ thứ bệnh), ốm đau, chán nản thậm chí đã nghĩ đến chuyện xấu nhất.... chỉ tiếp xúc với PLC có một năm nhưng Nghĩa đã "ngộ" ra Nghĩa là ai (?!) bây giờ Nghĩa đã trở thành HLV của PLC, là người chịu trách nhiệm huấn luyện và truyền đạt công pháp cho các học viên tại các cv Gia Định (GĐ1 và Gia Định 2), CV. Lê Văn Tám, CV Phú Lâm...
    Pháp Luân Công được giới thiệu trên mạng, nếu ai có duyên biết được, thấy tốt tự tìm hiểu và tập luyện, hoặc là người này thấy tốt chỉ cho người kia. Việc anh Nghĩa và nhóm của anh ấy tự phát tờ rơi để thu hút mọi người đến tập chung với anh ấy là việc riêng của anh ấy chứ không thể đại diện cho hình ảnh của Pháp Luân Công.

    Ví dụ, nếu có những vị sư sãi nhìn bề ngoài thì thấy biểu hiện là người tu hành nhưng trong các hành vi lại không giữ đúng giới luật của Phật môn, vậy không thể thông qua người đó mà nói Phật giáo thế này thế kia, ở đâu cũng có những người thế này và người lại thế kia.

    Tôi cũng đã tập Pháp Luân Công đã lâu và cũng biết anh Nghĩa mà bạn nói đến nhưng anh này cũng chỉ là một người tập luyện bình thường như bao nhiêu người khác, anh ấy không phải là huấn luyện viên, việc anh ấy nói anh đã ngộ thế nào, anh ấy là ai thì tôi không biết, là việc riêng của anh ấy, nhưng tôi thấy nhiều người tập Pháp Luân Công rất bình thường và giản dị. Họ khiêm nhường, ôn hòa, tận tình giúp đỡ người khác và cũng không ai nói mình là ai. Trong Pháp Luân Công có qui định mọi người đều là bình đẳng như nhau kể cả người học trước hay người học sau, không có phân biệt.

    Hiện tại chúng tôi cũng có một nhóm tập nhỏ tại công viên Gia Định ở phía đối diện, nằm sâu phía trong, chỗ gần khu vực có quả cầu lớn, thời gian: 6 giờ sáng chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi tập ở nơi ấy vài năm nay, nếu như bạn nào muốn tìm hiểu thì liên hệ với nhóm tập. Mọi thắc măc xin liên hệ email: linhhosung@gmail.com


    Vấn đề thứ 2: Mặc dù được quảng cáo, tiếp cận bằng cách phát tờ rơi, bố trí in tài liệu phát không cho người trong công viên. bố trí điểm tập ngay nơi đông người, tập ngay ở đường đi lại tại Cv nhưng 4 - 5 tháng nay, nhóm PLC ở đây vẫn chỉ có 11-12 người tập mà thôi. Không ai tập cả (?!). Điều này lý giải vấn đề gì?
    Những người tập Pháp Luân Công lâu năm đều hiểu rằng người đến học Pháp Luân Công đều là có duyên, người này giới thiệu người kia đến học, học hay không là tùy ý mọi người, không một ai trong chúng tôi quảng cáo, hay lôi kéo học viên vào nhóm. Thế nên điều bạn thấy ở nhóm tập đó không phải là đại diện của Pháp Luân Công, mà chỉ là một nhóm nhỏ với cách làm riêng của họ.
    Vấn đề thứ 3 mà chúng tôi thắc mắc là tại sao đã xưng là "khí công của nhà Phật" nhưng sao không thấy có sự khiêm cung, sự kín đáo như nhà phật mà ta thường thấy (không tham sân si, không ganh đua... ), PLC ở đây khi tập là tập ngay ở lề đường (?!) Sao không vào bên trong cho nó kín đáo, phải chăng là muốn khoe khoang??? Tập Khí công mà tập ngay lề đường, nơi có lượng xe cộ đi qua đi lại rất ồn ào, bụi bặm... vì sao lại tập khí công (như giới thiệu thì tập PLC nhằm chữa trị bệnh, nâng cao sức khỏe... ) ở nơi bụi bặm như thế? Trong khi phía trong công viên rất rộng và rất sạch sẽ lại không tập mà ngồi chềnh ềnh ra ngoài đường bụi bặm đó để làm gì? Tập như thế có phản khoa học không, có đúng với tiêu chí chữa trị bệnh nâng cao sức khỏe không?
    Theo tôi tiếp xúc nhiều nhóm tập Pháp Luân Công khác tại các công viên ở TP.HCM thì đều chọn nơi yên tĩnh, thoáng mát, sạch sẽ, không khí trong lành, người tập Pháp Luân Công chân chính thường thì khiêm nhường, ôn hòa, lịch sự, cư xử đúng mực và thể hiện là một người tốt. Thường thì những người tập nhiều môn trộn lẫn với nhau, có nhiều ham muốn, tìm cầu hoặc là không học chuyên tâm thì có thể có biểu hiện là cực đoan, tự cho rằng mình thế này thế nọ và biểu hiện ra hành động khiến người ta khó hiểu. Pháp Luân Công không hướng dẫn người tập như thế, mà người học cần phải phù hợp với xã hội nhưng tiêu chuẩn tâm tính cao.
    Vấn đề 4: Cũng tại công viên Gia định, có những buổi mưa tầm tả, chúng tôi những thanh niên sức dài vai rộng còn phải ngưng tập để trú mưa, thế nhưng nhóm PLC toàn người già, ốm yếu lại cứ phải đội áo mưa đứng giữa trời để tập? Thế là sao? Việc bắt những người bệnh tật đội mưa để tập liệu có thể nào giúp đắc đạo không?
    Tôi học Pháp Luân Công cũng đã lâu nhưng không thấy Pháp Luân Công dạy người ta phải tập dưới trời mưa tầm tả, cũng không bắt những người già yếu bệnh tật phải làm như thế. Người tập Pháp Luân Công có thể tự chọn cho mình một chỗ thích hợp và thuận tiện với bản thân để tập như công viên thoáng mát, khuôn viên xung quanh nhà, hoặc là trong nhà và những nơi thuận tiện khác mà người tập tự thấy thích hợp với mình, nhưng tôi thấy Pháp Luân Công không có khuyến khích người tập luyện dưới điều kiện thời tiết như là trưa nắng chang chang hay là trời mưa.

    Vấn đề cuối cùng mà bạn đề cặp đến tôi xin chia sẻ ở phần tiếp theo.

  19. #19

    Mặc định Chia sẻ nhận thức về Pháp Luân Công phần 2

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shaolaojia Xem Bài Gởi
    Một vấn đề nữa: Nếu là môn tập luyện có tính khoa học, thực sự giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng thì tại sao Trung quốc lại cấm quảng bá. Tại sao đi đến đâu cũng bị mọi người ruồng bỏ??? tại sao??? các bạn đã tập bên PLC có thể giải thích rõ cho mọi người hiểu về vấn đề này được không? Còn vấn đề có hàng triệu triệu tín đồ thì tôi cũng chỉ chỉ thấy trong quảng cáo trên cuốn sách phô tô trắng đen vậy thôi (công nghệ quảng cáo ngày nay thì... ) chứ ở công viên Gia Định, ngay chỗ chúng tôi tập chỉ có khoảng 11 - 12 người tập cả 5 tháng nay rồi. Không ai tập cả.
    Xin chia sẻ tiếp theo vấn đề cuối trong bài viết của bạn shaolajia như sau:
    Vì sao Trung Quốc lại cấm quảng bá và đàn áp Pháp Luân Công?
    Nguyên nhân như sau:

    Một trong những nguyên nhân của cuộc đàn áp được chấp nhận đó là sự ghen tị của Chủ tịch Giang Trạch Dân, vì số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên đến 100 triệu người. Như tờ Tin Tức Hoa Kỳ và Báo cáo Thế giới đã đưa ra vào năm 1999, “Tổ chức tự nguyện lớn nhất ở Trung Quốc, thậm chí lớn hơn cả Đảng Cộng Sản”, lúc đó Đảng Cộng Sản Trung Quốc có số thành viên khoảng 65 triệu. Các nguyên nhân khác:
    • Đàn áp Pháp Luân Công để đoạt lợi ích chính trị: Trong khi Trung Quốc chú trọng vào việc phát triển kinh tế, thì nhiều viên chức trong chính quyền chuyên môn trong việc tuyên truyền chính trị và đấu tranh tư tưởng bị lãng quên. Họ muốn dựa vào vu khống tạo lý do đàn áp Pháp Luân Công để đoạt được quyền lợi chính trị và được Giang Trạch Dân chú ý.[19]
    • Sự xung đột ý thức hệ: Đảng Cộng Sản Trung Quốc vô thần trong lịch sử của mình đã luôn tìm cách áp đặt tư tưởng vô thần lên nhân dân Trung Quốc vốn có truyền thống tin vào Đạo giáo, Phật giáo và Nho Giáo. Trong những năm 1966-1976 "Đại cách mạng văn hóa"[20] với đàn áp các nhóm tôn giáo và văn hóa truyền thống, đập phá đền chùa, gần như đã phá hủy tín ngưỡng tinh thần của người dân Trung Quốc. Việc Pháp Luân Công tin vào các giá trị Chân Thiện Nhẫn, vào "thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo", có sự tương đồng với văn hóa Thần truyền Trung Quốc đã làm cho Đảng nổi giận. Năm 1999, Tân Hoa Xã tuyên bố “Thực tế, cái gọi là nguyên tắc ‘Chân, Thiện và Nhẫn’ được giảng bởi ông Lý Hồng Chí (người sáng lập Pháp Luân Công) chẳng có gì chung với sự phát triển văn hóa và đạo đức xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang cố gắng đạt được”.
    • Giải thích theo Cửu Bình: Cửu Bình một cuốn sách bình luận về chính bản chất của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, cuốn sách đã nêu ra toàn bộ lịch sử của ĐCS Trung Quốc trong việc đàn áp nhân dân và đàn áp các nhóm tôn giáo, tinh thần, khí công để duy trì sự thống trị trong suốt quá trình thành lập đến nay. [21]
    (Trích từ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A...%A2n_C%C3%B4ng)


    Pháp Luân Công trên thế giới:
    Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng tại 114 quốc gia và vùng lãnh thổ, và hơn 100 triệu người đã được hưởng lợi ích từ việc tập Pháp Luân Công. Các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch ra trên 30 thứ ngôn ngữ và phổ biến khắp thế giới[8]. Pháp Luân Công đã giành được hơn 1.500 giải thưởng và bằng khen[9]. Vào năm 2000, thông qua sự bàn bạc của Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp tại nhiều quốc gia khác nhau, ngày 13 tháng 5 đã được chọn là ngày “Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới”. "Luận Ngữ" lời mở đầu cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Anh của Ông Lý Hồng Chí được đưa vào sách dạy tiếng Anh tại trường Byreshawara ở Bangalore, Ấn Độ.
    Pháp Luân Công trên thế giới không có tổ chức hành chính, cũng như tổ chức quản lý tài vật; không ghi danh học viên. Người học viên đơn giản là học các động tác và thực hành nguyên lý Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày. Tại nhiều quốc gia Pháp Luân Đại Pháp Phật học hội được lập ra để tổ chức các hoạt động như mở Pháp hội (các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và rèn luyện tâm tính của mình), hoặc các hoạt động để quảng bá Pháp Luân Công và nói rõ sự thật về cuộc đàn áp trên cơ sở lòng tự nguyện của các học viên tham gia.
    (Trích từ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A...%A2n_C%C3%B4ng)


    Tôi xin nói thêm một chút là ở Việt Nam hiện tại Pháp Luân Công không bị đàn áp. Tuy nhiên, gần đây có những sự kiện liên quan đến Pháp Luân Công làm xôn xao dư luận Việt Nam và quốc tế. Những sự kiện ấy đã gây những hiểu nhằm đối với môn tập Pháp Luân Công vốn dĩ là rất tốt. Nhưng những việc này đều có nguyên nhân là có một số người tập Pháp Luân Công không làm đúng theo như lời dạy của người sáng lập Pháp Luân Công, và dẫn đến là bị những kẻ xấu, các tổ chức và truyền thông nước ngoài lợi dụng cho các mục đích chính trị xã hội khác nhau. Và điều này đã bị các học viên Pháp Luân Công chân chính lên tiếng phản đối bằng nhiều hình thức khác nhau. Nếu như các bạn đọc giả có thắc mắc thêm thì tôi sẽ cung cấp chi tiết để tháo gỡ những thắc mắc đó trong những bài viết khác vì thời lượng không cho phép nên tôi chỉ nói vấn đền này một cách vắn tắt.

  20. #20

    Mặc định

    hi, dạo sơ qua topic thấy đa phần chỉ trích PLC nhỉ? Thực sự nó như thế nào, nguồn gốc của nó ra sao? Đã có ai trong đây hiểu rõ được? Hay là chỉ nghe quảng cáo, rồi đọc tin tức báo chí thấy nó bị cấm, bị bắt thì cho nó là tà thuật? Còn cái vụ chân chính chân truyền sao nghe cổ hủ quá, cái gì cũng chân truyền thì sao tất cả mọi người có thể học được? Còn nhớ 1 bộ phim, mà trong đó có đoạn Hoàng Phi Hồng nói là muốn truyền bá võ thuật của mình cho nhà nhà, người người đều biết, không phân biệt tầng lớp, không phân biệt nơi học, chỉ cần có sự ham thú học thì sẽ sẵn sàng chỉ dẫn, người vào trước chỉ người vào sau. Như thế mới là 1 bậc tôn sư đích thực, mong muốn mọi người đều có thể tiếp cận được cái hay trong võ thuật của ông, cũng có thể nhận ra được nhược điểm mà có thể sửa đổi.

    Đâu phải cứ phải luyện tại võ đường thì mới gọi là chân chính? Còn luyện ngoài đường là tà đạo?

    TQ là bá quyền bá đạo, tôi không ưa dân tộc này, muốn nuốt trọn VN ta, cái gì mà nó không quản lý được là nó sẽ vùi dập cho tan xác. Ví như Đức Đạt Lai Đạt Ma chẳng hạn, 1 vị chân tu đích thực, biết bao dân tộc tôn vinh như 1 vị thánh, từ các nguyên thủ quốc gia như Mỹ, Úc, Nhật, Hàn, Ấn... cho đến những sinh viên học sinh tại các quốc gia ấy. Thế mà, tự các bạn coi tin tức cũng biết TQ đối xử với người thế nào. Do đó, không phải cái gì mà TQ cấm, phá, tiêu diệt là cái đó tà đạo, xấu xa.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chia sẻ : Về việc hộ pháp trên diễn đàn
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 09-04-2012, 07:09 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-02-2012, 04:24 PM
  3. Tây Phương Cực Lạc Du Ký (Tế Công - Thái sinh)
    By lyquochoang in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-12-2011, 05:22 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •