Lúc trước ở Nam Cali có một đài phát thanh do các đệ tử của bà Thanh Hải phát sóng mỗi sáng.

Có một hôm tôi mở radio lên và nghe kể như sau: Có một vị đệ tử của bà Thanh Hải ở Nam Cali có nuôi một con chó rất đẹp. Nhưng con chó kia một hôm gặp tai nạn bị xe hơi cán gẫy chân (không thấy nói rõ gẫy như thế nào, có bị lòi xương chảy máu gì không). Người đệ tử buồn bã quá, đưa con chó vào nhà và khóc ướt. Sau đó đứng trước bàn thờ sư phụ Thanh Hải đọc kinh cầu nguyện cho con chó. Và sư phụ Thanh Hải thật thần thông quảng đại, qua một đêm thôi chân con chó đã được sư phụ ban phép lạ trị lành, sáng hôm sau con chó chạy nhảy như lúc trước.

Sau khi nghe câu chuyện trên qua radio tôi thấy thật nực cười. Vì theo tôi đó là một sự mê tín hết sức. Ở bên Mỹ, chó bị gẫy chân thì đưa đi gặp bác sỹ thú y, bó bột một thời gian sẽ hết, ai lại xin sư phụ ban phép trị bệnh cho chó. Thời gian sau này thì chẳng còn nghe thấy đài radio của bà Thanh Hải ở bên này nữa.