Lời Tựa


Đẳng cấp của một vị Minh Sư thật khó mà dùng ngôn ngữ hay trí thức của thế gian này để diễn đạt . Dù có cố công cách mấy cũng không sao trình bày được một phần nhỏ tư tưởng cao siêu của các vị này .

Thuở xưa tại Ấn Độ , có một người được giao phó nhiệm vụ viết một quyển sách về cuộc đời của sư phụ ông ta . Mấy tháng sau , khi được hỏi : "Chừng nào cuốn sách sẽ hoàn tất ?" Ông ta trả lời : "Chưa biết được".

Thời gian trôi qua , người ta lại hỏi thăm về cuốn sách và được ông trả lời rằng : "Chỉ khi nào tôi đạt được trình độ ngang với sư phụ tôi , thì cuốn sách mới được hoàn thành . Đó là phương cách duy nhất để hiểu được những việc làm vô hình và hữu hình của thầy tôi , bởi vì Ngài là một bậc siêu nhân thoát tục rồi".

Vô Thượng Sư Thanh Hải rất ít đề cập đến dĩ vãng của Ngài , nhưng các đệ tử lại ước mong được biết đến . Do đó , qua các tài liệu từ những câu trả lời của Ngài với mọi người , chúng tôi đã gom thành những trang tiểu sử của Ngài .


Trân trọng giới thiệu cùng quý vị .