Đây là 1 câu chuyện mới chỉ xảy ra trong tháng 9/2007.Tôi không có khiếu kể chuyện chỉ tường thuật cho mọi người đọc thôi nhé.
---
Chị Dung cùng chồng là anh Thọ sống ở Phường Trảng Dài - Biên Hoà-ĐN đã lâu. Anh chị có chú ý đến 1 miếng đất họ để bảng bán cách đó khoảng 15,18 câu số gì đó, gần trường CĐDL Nguyễn Khuyến.Sau khi tính toán, anh chị quyết định mua và xây trên nền đất đó 1 căn nhà khang trang.
Ngày đầu tiên dọn về nhà mới, khuy hôm đó anh Thọ dậy đi vệ sinh ở nhà sau, khi quay trở lên phòng khách, anh bỗng thấy 1 người phụ nữ có thai, khoảng 45 tuổi, tay ôm 1 cái gối cứ đi lòng vòng quay nhà, anh hoảng hốt bỏ chạy ra sau nhà, anh đứng 1 lúc rồi lấy lại bình tĩnh và quyết định quay trở lên nhà trên để gặp người phụ nữ đó.Khi anh lên thì người phụ nữ đó vẫn còn, cô ta nhìn anh mà miệng lải nhải gì đó, anh liều mình hỏi co ta muốn gì, cần gì?Nhưng chỉ thấy miệng cô ấy lẩm bẩm mà anh không nghe được gì. ANh quyết định đọc kinh(anh theo đạo Thiên Chúa) và quay trở về phòng ngủ..mặc kệ cô ta.
Khi sáng tỉnhd ậy anh tính nói chuyện với vợ, nhưng vì sợ chị Dung sẽ hoảng sợ nên anh không nói và..nín luôn.Ngày hôm sau, vì lý do công việc nên anh phải trực khuy, đến sáng lúc anh về nhà thì thấy chị Dung đang nằm bệt trên sàn nhà, mặt mày nhợt nhạt, nói năng không hiểu gì.Anh liền đỡ chị Dung dậy đưa vào giường, sau đó chị Dung kể lại là từ sáng đến giờ có 1người phụ nữ có thai, cử đi lòng vòng quanh nhà, trên tay ôm 1 cái gối, chị hỏi gì cũng không nói, chị xông tới để đuổi đi thì chẳng thấy bóng người phụ nữ ấy đâu cả, 1 lúc sau khi chị đi chợ về thì lại thấy người đàn bà đó trong nhà, nhìn rõ như người còn sống, chị đã khoá cửa cẩn thận trước khi đi thì người đàn bà này vào ngõ nào?Chị bực mình liền lên tiếng quát người đàn bà đó thì tự nhiên cảm thấy mặt mày xây xẩm và té xuống đất..
2 vợ chồng chị cùng nhau bàn bạc và tin chắc rằng nhà này có ma, cả 2 vợ chồng liền bàn bạc và quyết định đi đến gặp 1 cha xứ thuộc tỉnh lâm Đồng(tôi xin được dấu tên). Khi đến gặp cha, thì cha bảo vợ chồng chị vẽ lại sơ đồ miếng đất nơi chị mới cất nhà và vẽ ra từng phòng cho cha.Sau khi cha xem xong và cha khoanh tròn 1 chỗ, sát mé từơng của phòng khách và nói "người đàn bà đó ở đây", 2 vợ chồng chị liền về nhà, đóng cửa, đập 1 phần tưởng ra, đào sâu xuống đất khoảng 6-8m thì gặp 1 lớp đất bùn đen, chỉ còn sót mấy miếng vải. Vì trời tối nên 2 vợ chồng chị không đào nữa đế đó và đi nghỉ ngơi, cả 2 vợ chồng quyết định đêm nay sẽ thức xem người đàn bà đó muốn gì.Tối đó, người đàn bà đó lại xuất hiện,và thật lạ lùng người đàn bà đó tiến đến thẳng chỗ chị Dung và cố gắng làm 1 tín hiệu gì đó, chị Dung không hiểu và chỉ nói lại "tôi sẽ chôn cất chị đàng hoàng, chị yên tâm".Sáng hôm sau, chị gọi điện cho cha xứ ở Lâm Đồng và cha nói chị hãy đến gặp Nữ tu trửơng dòng Đa Minh thuộc giáo xứ Tân Mai và nhờ bà giúp, 2 vợ chồng chị đến gặp Nữ Tu và kể lại đầu đuôi sự việc cho bà, bà hứa sẽ giùp 2 vợ chồng chị.Đến chiều hôm sau, bà sơ đến nhà 2 vợ chồng chị và làm phép, sau đó đọc kinh cầu nguyện, chỉ 1 lát sau thì người đàn bà đó lại hiện lên, bà sơ liền nói "chị ở đâu đến, có oan ức gì cần chúng tôi giúp đỡ không", người phụ nữ liền lẩm bẩm trong miệng và xin phép được nhập vào chị Dung, bà xơ liền hỏi ý kiến của chị Dung và chị đồng ý và bỗng nhiên chị Dung nói bằng 1 giọng nữ rất lạ, tiếng người miền Trung(trong khi vợ chồng chị là người Bắc), người nữ chỉ nói là"tôi chết ở đây từ năm 1980, chết trong khi đang mang bầu, nhờ anh chị mang tôi ra nghĩa trang Thành Phố Biên Hoà, chôn cạnh chồng tôi, tôi sẽ dẫn đường"..bà xơ và chồng chị Dung đồng ý, chồng chị gọi thêm 2 người em và họ hốt tất cả chỗ bùn đó và cho vào 1 cái kim tĩnh nhỏ, chị Dung đi lơ ngơ như người mất hồn, chị ngồi lên xe mà sao chị chỉ đường rành quá, cả bà sơ cùng đi. Đến nghĩa trang, chị Dung liền đị 1 mạch đến 1 ngôi mộ nhỏ vô chủ, chẳng có tên tuổi, chẳng có ai xây, chỉ là 1 gò đất. Người đàn bà lúc đó liền nói"đào lên di, chồng tôi ở trong đó",anh Thọ và 2 gnười em cùng nhau đào lên thì thấy bở bên dưới là Xương của 1 người đàn ông chết trong tư thế ngồi, 2 tay bó gối, đầu tựa trên 1 chiếc mền cũ nát.Anh bỏ chiếc kim tĩnh xuống là lấp đất lại, thì bỗng nhiên chị Dung rung lên 1 lúc và ngã xúông đất, chị tỉnh dậy nhưng hơi mệt.Sau khi lấp đất xong mọi người đọc kinh cầu nguyện và trở về nhà, lúc đó là ngày 15/9/2007.Từ đó đến nay nhà chị Dung đã trở lại bình thường và người đàn bà đó không còn xuất hiện nữa.