Trước khi viết bài này em xin cam đoan mọi lời em nói đều là sự thật và em rất k hiểu có phải do mình làm việc nhiều quá nên mới thế hay ko.Thực sự cách đây 2 năm và đã xem rất nhiều bộ film về 2012 từ trước đó tới nay nhưng khi về đi ngủ thì vẫn ngon lành và ko gặp bất cứ chuyện gì. Và thực sự e cũng chẳng bao giờ quan tâm là cái ngày đó liệu có thật hay ko có diễn ra hay ko. Đến hôm nay em mơ thấy rất rõ, những điều mình đang làm em mơ thấy đi tìm ông em ở một ngôi chùa và khi em đến nơi thì được một vị sư nhận ra em và dẫn em vào trong chùa. Sau đó em có vào và khi chắp tay để vái trước bát hương của các ban phật như là 1 lời chào khi vào nhà người ta đó. Thì đột nhiên em như em như bị hôn mê và nằm vật ra sàn nhà.Cảm giác của em lúc đó rất rõ nhưng rất khó tả em biết là em vẫn đang nằm đó và bị xoáy sâu như kiểu hôn mê đó. Rồi e có nói chuyện với các âm thanh của người như thể người đó là 1 linh hồn bậc cao hoặc một vị phật nào đó . ng nó rằng " Thời gian tới đây là đúng là như con nghĩ, nhưng đó là điều tất nhiên để thanh tẩy tâm hồn con người , và con người sẽ có những trải nghiệm tâm linh mới nên con đừng lo lắng quá " sau câu này em đã hỏi rất rất nhiều nhưng em xin thề là lúc đó em bắt đầu có cảm giác mơ hồ và sau khi thức dậy em k thể nhớ những gì mình hỏi sau này nữa...?. Lúc tỉnh dậy em không hề cảm thấy mệt mỏi như mọi ngày nữa rất bình thản và mang nhiều tâm trạng.
em đã hỏi nhiều sư huynh về việc mơ mà biết rõ những thứ mình đang làm thì có thật ko và tất nhiên e nhận đc 2 câu trả lời. câu trả lời thứ nhất là "Mơ mà lúc tỉnh dậy không biết mình mơ cái gì thì mới là giấc mơ mang điềm báo thật" và câu trả lời thứ 2 là "Mơ mà biết rõ mình đang mơ và làm gì là do linh hồn của mình đang tiếp tục làm việc ở 1 nơi khác vv.vv "

Em thật sự rất thắc mắc về giấc mơ của em vì đêm qua em ngủ em không hề suy nghĩ gì đến cái ngày 2012 và đời thường em cũng chẳng bao giờ bận tâm. Em làm website 2012.vn là chỉ vì thích cái bộ film 2012 mới ra và muốn dựa vào đó để nhắc nhở mọi người sống tốt hơn và biết bảo vệ môi trường thôi.Hay do em suy nghĩ nhiều công việc quá lại mơ đến chuyện đó. Nhưng sao ko mơ về thứ khác mà lại mơ về ngày tận thế ? Có ng thì nói do em nghĩ nhiều về ngày đó nên đêm về mơ thấy. Nếu nói như thế thì em đã có th ể mơ giấc mơ này tư lâ lâu lắm lâu rồi.
Bài viết của em chỉ mong được tư vấn vì thực sự cả ngày hôm nay em rất tâm trạng. Em ko hề có ý pr cho bất kì tôn giáo nào bất kì website nào. Có thể do nhà em theo đạo phật nên em mới mơ thấy hình tượng vị sư và ngôi chùa chăng ?