Nguyên văn bởi
VinhL
VinhL xin nói theo sự hiểu biết nông cạn của mình.
Trong Dương có Âm, trong Âm có Dương nào có rỏ ràng đâu, thấy Âm đó mà đi sâu vào là Dương, thấy Dương đó đi sâu thêm chút nữa lại là Âm, trong Dương có tồn chứa khả năng biến thành Âm, trong Âm có tồn chứa khả năng biến thành Dương, như nguyên tử, mất đi một electron thành lẻ thì là dương, mất thêm electron nữa lại thành ra chẳn mà hóa thành âm. 1+1=2, 2+1=3, vv....
Hoà hợp có hai tình trạng, một là hoà hợp để tạo quân bình mà cả hai đều vui vẻ tồn tại,
thứ hai hòa hợp tiêu hũy nhau để không còn tồn tại, trở về hư vô, không Âm không Dương, như positron và electron đụng nhau biến thành energy.
Âm Dương lúc nào củng thu hút lẫn nhau, để kết hợp với nhau, tùy theo tình trạng kết hợp mà tồn tại hoặc trở về cõi không.
Tất cả mọi vật trong vũ trụ đều chuyển động, tại sao lại có lỗ đen, lỗ trắng?
Ngoài Dịch Âm Dương còn có Thái Huyền Dịch lấy số 3 làm căn nguyên cho học thuyết Tam Tài.
Con người chúng ta, ngoài thân, vật chất còn có tâm, tâm là vô hình, phi vật chất, nó là Âm củng được, là Dương củng được, muốn là không, là hư vô củng được tuỳ ở ta. Cái ta muốn thì tùy ta mà
tâm biến thành, để nó tịnh thì ta sẻ thấy vạn vật đều là Dịch, để nó động thì biến hóa muôn màu,
buồn vui nóng giận thương ghét ác độc hiền lành, vv...., càng động thì càng bị chi phối vào thế giới
hiện hữu. Bên Phật thì nói Phật trong Tâm, bên Đạo thì nói Đạo trong tâm, đó không phải là vậy sao??? Con người được ưu đãi bỡi vì ta có thể điều khiển được cái Tâm. Vì vậy ta có thể làm chủ cái bản ngã. Muốn tâm như thế nào thì tùy ta.
Bạn hãy tự tìm câu trả lời "Mục đích cuộc sống của ta là gì???"
Nếu bạn không trả lời được, thế thì bạn phải đi tìm nó rồi!!!
Mục đích của VinhL là sống để yêu thương, vui vẻ và học hỏi, chỉ có đơn giản vậy.
Bookmarks