Với hơn hai triệu người VN sinh sống tại nước ngoài,những cơ sở phục vụ như hàng ăn,tiệm phở,công ty của người Việt tại các nơi này cũng có mặt và các ngôi chùa phục vụ tâm linh người Việt cũng mọc lên tại các nơi này .
Đi chùa tại VN là chuyện đương nhiên của người Phật tử,đi lễ vào đêm giao thừa,hái lộc đầu năm là một nét đẹp trong văn hóa của người VN,ngoài ra vào ngày rằm,mùng một,chúng ta còn đến chùa để cùng cầu nguyện,tìm một sự bình an trong tâm hồn hoặc đơn giản hơn,chỉ viếng cảnh chùa,thắp nhang,bỏ vào thùng công đức một ít tiền từ thiện và ra về với tâm hồn lâng lâng.
Ngoài các ngôi chùa lớn trong TP,những ngôi chùa tại miền quê đa số đều nghèo lắm ! nhưng khi đến đây chúng ta luôn vui vì sự tiếp đón nồng hậu của Quý Thầy,Quý Ni trụ trì tại đây,với lòng hiếu khách luôn mời người đến một bửa cơm nghèo dù chỉ là gạo hẩm với sơ mít kho nước tương hoặc các món ăn tương tự!
Sau khi dùng cơm đạm bạc,nghe kinh kệ,làm từ thiện,trong lòng chúng ta hoan hỉ với tình Phật tử nghĩa đồng bào !
Ngoài ra tại Long thành còn có chùa của các vị sư nữ nuôi các trẻ em mồ côi,thật thương khi nhìn thấy những mái đầu nhỏ bé đã cạo ba vá và biết đọc kinh cùng học văn hóa song hành !
Nhưng các ngôi chùa tại hải ngoại thì sao?
Người viết đã từng đến viếng một ngôi chùa tại vùng Cabramatta thuộc Sydney bang NSW của Úc.Đây là một ngôi chùa người Việt của cộng đồng người Việt hải ngoại,một ngôi chùa nhỏ nằm trong khu dân cư,điều đập vào mắt người viết là ngôi chùa bình thường nhưng càng vãng cảnh càng thấy sự lạnh lùng ở đây!
Trong suốt quá trình làm lễ,mặc dù chùa mở cửa nhưng hoàn toàn không hề có một vị sư nào tiếp khách,vắng lặng như tờ ! và họ vẫn quan sát qua camera chứ không tiếp,đem điều này than phiền với một người bạn tại đây,anh ta cười khẫy và nói chùa này chỉ tiếp những người giàu,mổi lần cúng dường từ vài ngàn đô trở lên !
Ngoài ra cũng tại tiểu bang này còn có một ông trụ trì lại đi quan hệ với nữ phật tử,mọi việc vỡ lở,các báo hải ngoại chửi om xòm,ông vẫn điềm nhiên tọa thị !!!
Nói như vậy không có nghĩa là các vị tu hành tại hải ngoại ai cũng giống ai !
Có một vị sư nữ thường ngồi ở góc chợ tại Úc hàng ngày xin đồng bào hải ngoại từng đồng lẻ để đem về giúp cho các cảnh chùa tai VN còn nghèo trong cái giá lạnh 6 độ C của mùa đông nước Úc ! Thật là tâm bồ tát ! thật cảm động khi xem từng tấm hình Sư cô làm từ thiện tại VN !!!
Tại Mỹ,người viết đã đến một ngôi chùa của người VN để cúng cho thân nhân,đó là tầng trệt của một căn building nhìn bên ngoài hoàn toàn không biết đó là một ngôi chùa,trong thì tương đối nhỏ chứ không lớn,các Thầy cũng như tại VN nhưng có phần kiểu cách hơn chắc có lẽ là VK nên có khác !
Tại Đà lạt có chùa Tàu của người Tàu,thì tại Úc tại Mỹ cũng có,và các chùa này thường rất lớn và giàu,chùa VN không thể sánh bằng !
Vân du hải ngoại thăm các ngôi chùa này,nhưng hoàn toàn không ấn tượng gì với người viết,trong lòng vẫn luôn nhớ đến các ngôi chùa nghèo tại VN,các ngôi chùa trẻ mồ côi,Phật cô đơn,đến đó,trong lòng VN,luôn ấm áp nghĩa đồng bào hơn các ngôi chùa sang trọng tại hải ngoại !!!
5 SG