Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 29 trên 29

Ðề tài: Các bài báo về Thần pháp sư Dương Trùng Dương

  1. #21

    Mặc định

    hì hì mình được một già làng kể lại rằng, muốn luyện thiên linh cái thì sau nhà cần trồng 1 cây chuối hột, khi vợ mang thai thì giết người vợ để lấy bào thai hay chỉ để cho lấy được bào thai ra thôi cũng được sau đó chôn vào gốc cây chuối hột đó, đêm đêm thắp nhang và ngủ với nó đến một thời gian xác định cây chuối này sẽ trổ hoa và người luyện phải lấy một cái bình bằng thủy tinh còn nguyên mới đã được tấy uế và hứng nước từ buồng hoa chuối vào bình, nhưng trong thời gian đó sẽ có 3 thử thách dành cho người luyện, 1 là cây chuối sẽ khóc, 2 là biến thành thiếu nữ quyến rũ, 3 là thành quỷ bóp cổ cho ta đến chết, miễn sao vượt qua 3 thử thách là xong xuôi sau đó đem cái hũ nước đó về để lên bàn thờ trên cao mà hằng ngày thắp hương thờ nó, khi cần việc gì thì chắc chắn sẽ toại nguyện như có người giúp, người tới nhà thì sẽ mách cho người luyện biết người đến là như thế nào, tốt hay xấu, bụng dạ thế nào. Đừng có dại mà làm theo thì nguy hiểm lắm đó nha, còn 1 cách thầy mình nói là mỗi ngày phải uống 1 chén máu gà suốt 49 ngày.
    Thân mến.

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huuthao123456 Xem Bài Gởi
    Chào các huynh đệ, trong thời gian qua tôi bị 1 vong màu đen và 1 cái vong là Bà cô ( Chư vị độ đã cho tôi thấy linh ảnh 2 vong này) thường hay tá vào người quấy phá. Vì tôi có tu thiền mỡ tất cả Luân Xa đã khai Huệ trước trán nên có thể nói chuyện với vong khi họ tá vào người. Khi khai mỡ Luân xa giống như căn nhà cữa đã mỡ ai cũng có thể vào. Khi nhập vào họ toàn chửi tục và mục đích chính chiếm xác tôi để sống như người bình thường (qua giao tiếp đã lộ ra ý đồ của họ). Người Âm không có cái Thân để Chạm, Xúc nên muốn chiếm xác để ăn, uống, và hành dục như mọi người ... Tôi từng gặp 1 bà Nhân điện mỡ luân xa bằng cách trùm khăn đỏ lên đầu như lên Đồng. Tay bà ta lạnh ngắt. Giọng nói bà ta the thé như người âm.Vì sao tôi biết điều đó? Tôi đã từng bị Ma nhập, bị điều khiển 1 phần cơ thể ở Miệng. Khi họ nói nên tôi nhận ra ngay. Trên danh thiếp bà ta có ghi tên: Võ Thị Sáu và Bửu Thắng Tôi Muốn Cảnh Báo Cho Người Tu Thiền Và Nhân Điện Biết Điều Này, Cẩn Thận Ma Nhập Như Tôi. Tôi đã dùng phương pháp tự cứu mình là : bắt ấn Kim Cang và đọc Ngũ Bộ Chú họ xuất ra liền. Lúc đó, tranh thủ cơ hội lấy Trì Cú Thần Chú ra thử. Tiếng việt hay Phạn linh như nhau. Đọc chú xong đọc tiếp: Cấm ma quỷ đang nhiễu hại con cách xa 2 mét (hoặc xa hơn cũng được được chư vị cho thấy linh ảnh họ cách xa 2 mét không lại gần được) Namô Phật khiến chú con được tuỳ nguyện. Và lấy gừng dã nhuyễn ngâm rượu trắng xoa 2 chân. Rồi dùng máy sây chế độ nóng nhất sấy cho khô (bước này rất quan trọng). Kiên trì vài tháng. Ma cực kì sợ rượu và gừng.
    Lưu ý: chỉ có vong là Nghiệp mới lại gần được. Và mỗi ngày sáng và tối trì ít nhất 21, 48 biến, nhiều hơn càng tốt. Tôi dám lấy tính mạng mình ra bảo đảm là hữu dụng. Khi khai mỡ Luân xa giống như căn nhà cữa đã mỡ ai cũng có thể vào.
    Cảnh báo : Khi người âm nhập vào làm bế khí của mình dẫn đến khó thở, mệt mõi, khi đọc kinh trì chú hay buồn ngủ. Mọi người đừng ham thần thông, hay phép lạ chữa bệnh giúp đời mà khai mỡ luân xa. Không khéo cứu mình còn không được. Tôi đã từng đập đầu vào tường vài lần, lấy dao đâm vào bụng, Ngón cái tay phải suýt bị liệt vì dùng miệng cắn trúng dây thần kinh, suýt nhảy lầu từ tầng 4 xuống may CHA tôi chụp lại kịp thời chỉ vì mỡ LUÂN XA. May thôi tôi có tu hành có Chư vị độ che chở và Thầy giỏi chuyện trị tà cứu chữa, tôi mới tỉnh lại và áp dụng phương pháp trên.

    Đọc bài này thấy bạn bị ghê quá ta!
    Chắc người thầy khai mở luân xa cho bạn không hướng dẫn cho bạn cách bảo vệ, Bộ môn thiền, nhân điện hay cảm xạ đều có nói đến vấn đề mở luân xa nhưng hình như các thầy quên không chỉ cách cho người học cách tự bảo vệ mình nên dẫn đến hiện trạng này.
    Cửa mà mở tùm lum thì đúng là ai cũng vào được nên thế này thì đúng là loạn!
    Mong rằng sẽ ít người bị như bạn này!

  3. #23

    Mặc định

    Dương Trùng Dương = Vương Trùng Dương không ( người lập ra đạo Bát Quái ).....Có tài mà dùng vào mục đích xấu thì......
    Nhân quả luân hồi...

    Nam Mô A Di Đà Phật

  4. #24
    Tứ Đẳng Avatar của Dark_Angel
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế giới hư ảo
    Bài gởi
    4,536

    Exclamation thien dia thai binh

    toi thay ong thay loi hai nhung
    nho nha minh sick032
    Mắng tôi ngu không thể hiện bạn thông minh hơn tôi mà đôi khi lại...lòi ra cái dại của bạn ?!?Bảo rằng tôi chém gió ?!? Phải chăng bạn đang bực vì mình ko biết chém gió ?!? :icon_wink:

  5. #25

    Mặc định

    Theo như những bài phỏng vấn trên đâu có thấy pháp sư DTD làm việc gì xấu...,

  6. #26

    Mặc định

    Mong rằng ông DTD lấy sức mình mà cứu người, tiếp tục tu luyện và thành đạt trong sự nghiệp, nguyện cầu chư vị phật hội che chở cho ông.

  7. #27

    Mặc định

    Theo tôi thì thấy ông Dương Trùng Dương không làm gì sai trái cả. cần ngãi vì ngãi trồng không kịp , hoặc bổ xung thêm ngãi mới thì cũng là vô tội, cần đầu lâu để luyện phép của mình thì không phải là ghê ghớm gì đâu? nhưng phép tắt có dùng đến đầu lâu thì tôi khuyên( ông DTD nên suy nghĩ cho kỉ cái này ông hơi ẩu) ông đã vô tình tạo nghiệp cho chính mình . vì hồn quĩ kia thiếu đầu nó sẽ trách ông vả theo ông đòi cái đầu của nó đấy. tốt hơn ổng nên trả lại khổ chủ thì hay nhất.rose4
    KIEM_MA_HẮC ĐẠO

  8. #28

    Mặc định

    luyện thiên cái là biến tướng của luyện âm binh thôi...huyền thoại vẫn là huyền thoại...

  9. #29

    Mặc định

    Chuyện ít biết về kỳ án trộm sọ gái trinh để xuất khẩu luyện phép chấn động Sài thành


    Với mục đích luyện bùa ngải, một đối tượng Việt kiều Mỹ đã điện về Việt Nam nhờ người thân tìm một hộp sọ gái đồng trinh.


    Một ngôi mộ từng bị trộm sọ. Ảnh TG

    Từ “đơn” hàng đặc biệt này, một hành trình lừa đảo, trộm cắp hộp sọ nhẫn tâm được đám phu mộ khởi động. Mọi việc tưởng như êm xuôi thì bất ngờ cơ quan công an phát hiện tang vật lúc sắp sửa được chuyển lên máy bay xuất ngoại. Vụ án “xuất khẩu sọ người” này đã gây chấn động dư luận TP.HCM một thời.

    Từ chiếc hộp sọ chuẩn bị xuất ngoại

    Vụ án “vô tiền khoáng hậu” này diễn ra cách đây gần 10 năm nhưng mỗi khi nhắc lại, nhiều người vẫn không khỏi rùng mình. Sự phát hiện tình cờ của các cán bộ thuộc chi cục hải quan Bưu điện trung tâm TP. HCM đã hé lộ một đường dây cung cấp vật phẩm phục vụ mê tín dị đoan xuyên quốc gia. Cũng từ đây, một vụ án lừa lọc, trộm sọ người tại tỉnh Long An đã được bóc gỡ. Quá trình gặp gỡ các điều tra viên, các nhân chứng, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã lật lại những tình tiết ít biết của vụ án để độc giả thấy, dù ở xã hội hiện đại nhưng trong cuộc sống vẫn còn những thành phần mê tín đến ngu muội.

    Ngày 13/7/2005, tại gian giao dịch dành cho khách gửi hàng đi ngoại quốc của bưu điện trung tâm TP. HCM, có một người đàn ông trẻ làm thủ tục gửi hàng đi Mỹ. Kiện hàng của vị khách được gói kỹ bằng thùng carton, khối lượng nặng hơn 9 kg, gồm những thứ rất bình thường. Đáng chú ý là một tượng Thần tài bằng thạch cao màu trắng, cao khoảng 50 cm, rộng 30 cm, dài 40cm. Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục, vị khách ra về. Khoảng 15h cùng ngày, kiện hàng được chuyển sang bộ phận hải quan kiểm tra lần cuối để chuyển lên máy bay đi Mỹ.

    Thế nhưng, trong lúc để tại gian hàng thì bức tượng bị… chảy nước từ bên trong. Nhân viên bưu điện đã lần theo biên nhận thì phát hiện, đây là hàng của khách hàng tên Đoàn Ngọc Phăng, CMND số 300975962, ngụ khu phố 1 (thị trấn Vĩnh Hưng, tỉnh Long An). Hàng sẽ được gửi đến người nhận là Dương Trùng Dương (địa chỉ: 9892 Westminster Avenue, Suite 320, Garden Grove, CA 92844 – USA). Cơ quan hải quan đã triệu tập khách hàng này đến để kiểm tra bên trong có gì.

    Đúng 8h sáng ngày 14/7, với sự có mặt của Đoàn Ngọc Phăng, hai nhân viên hải quan là anh Châu Vũ Tuấn và anh Nguyễn Hồng Thiện trực tiếp mở gói hàng. Khi kiểm tra ruột bức tượng, họ phát hiện một xương hộp sọ đã ngả màu đen, hàm răng phía dưới bị tách rời khỏi hộp sọ. Ngoài ra còn có trà khô, hoa nhài dùng để chèn lót xung quanh, một gói củ riềng nặng 318 gram. Chiếc đầu lâu trọc lóc, hàm răng nhẵn bóng khiến ai nấy khiếp hồn bạt vía. Riêng anh Tuấn và Thiện quá sợ hãi đã nôn ói, ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Vụ việc được báo cáo lên Cục Hải quan TP. HCM và Công an TP. HCM. Nhận thấy có nhiều bí ẩn và dấu hiệu phạm tội, cơ quan công an đã tạm giữ Đoàn Ngọc Phăng để phục vụ điều tra.

    Sau khi bưu điện rà soát lại những đơn hàng của Phăng từng gửi đi nước ngoài thì phát hiện, người này đã bắt đầu có những lô hàng kỳ lạ gửi đi từ ngày 6/4/2005. Phía công an yêu cầu Phăng giải thích về chiếc hộp sọ cùng những thứ anh ta đã chuyển trong thời gian qua. Phăng khai: “Đây là hàng gửi cho anh trai ở nước ngoài. Bản thân Phăng nhận hàng tại vệ đường cạnh cây xăng từ một người ở Long An. Do chỉ liên lạc với người đó qua số điện thoại nên Phăng không hề biết mặt hay địa chỉ cụ thể “nguồn hàng” ”.

    Tuy nhiên, qua nhiều ngày điều tra, sự thật đã được phơi bày. Tất cả số hàng hóa trên được Phăng gửi cho Dương hành nghề cúng bái. Cũng theo khai báo của Phăng thì Dương cần hộp sọ cho việc luyện bùa Thiên Linh Cái - một dạng bùa dân gian vẫn lưu truyền những kiểu luyện vô cùng rùng rợn. Theo quan niệm của phái bùa này, người nào muốn luyện thành công, chỉ có thể sử dụng đầu của những thiếu nữ đồng trinh…

    S. “bịch mũ” - người trộm đầu lâu một thời, hiện đã hoàn lương kể lại chuyện xưa với PV. Ảnh TG


    Chân dung “đám kền kền” nghĩa địa

    Dương Trùng Dương (tên thật là Đoàn Ngọc Dưỡng) đang định cư tại Mỹ, là anh trai của Đoàn Ngọc Phăng. Ở Mỹ, Dương hành nghề thầy bùa nhưng muốn cao tay hơn nữa nên chuyển sang luyện bùa Thiên Linh Cái. Theo gã “pháp sư” này thì chỉ có dùng sọ người của gái đồng trinh mới giúp luyện phép hiệu nghiệm. Và một khi thành công thì chủ nhân có thể dùng linh hồn của gái trinh này sai khiến người khác tùy mục đích chánh tà của mình. Gã đã điện về Việt Nam nhờ Phăng tìm hộp sọ gửi sang.

    Chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng Phăng cũng tìm được một thầy cúng, ông này khuyên y về huyện Bến Lức (tỉnh Long An) tìm hộp sọ. Tại Bến Lức, Phăng tìm gặp S. “bịch mũ” (nay đã ra tù, xin được giấu tên) là một “trùm xác chết” nổi tiếng trong vùng. Dưỡng đã đưa ra lời đề nghị tìm sọ gái đồng trinh để mua với mức giá 1,7 triệu đồng. Tên S. “bịch mũ” “ngửi thấy mùi tiền” nên gật đầu ngay và hẹn ngày chủ động liên lạc lại với Phăng để “giao hàng”.
    Làm trong nghề lâu năm, S. “bịch mũ” có khá nhiều đàn em cũng như đồng nghiệp làm trong giới hốt xác nghĩa địa, trong đó có một người tên là Đoàn Văn Tứ ở xã Thạnh Đức. Tứ là kẻ chuyên kiếm tiền bằng nghề đánh trống, thổi kèn thuê ở các đám tang. Ngoài những lúc bận rộn trên, y cũng chui nhủi khắp nghĩa địa trong huyện để làm nghề bốc mộ, dời cốt hay lặn sông tìm xác chết đuối. Được S. “bịch mũ” đề nghị chia chác phần trăm khi trộm được sọ, Tứ nhanh chóng nhận lời và lên kế hoạch lùng sục “hàng”.

    Biết mảnh đất của nghĩa trang Bà Ốc ở ấp 6 (xã Thạnh Đức) đang nằm trong diện giải tỏa để làm đường cao tốc Trung Lương - TP. HCM nên Tứ đến thăm dò. Lân la mãi, y biết nhà ông Trần Văn Rạng và bà Lê Thị Hoe ở ấp 6 (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) đang có 2 ngôi mộ bị “dính” vào diện phải di dời, đó là mộ mẹ ông Rạng và cô con gái mới 18 tuổi, chưa lập gia đình. Tứ âm thầm tìm đến nhà ông Rạng đặt vấn đề hốt cốt thuê với giá “hữu nghị” là 500 nghìn đồng bao trọn gói. Nhà ông Rạng vốn thuộc diện nghèo nên nghe giá cả phải chăng thì đồng ý ngay.

    Để có thể thực hiện âm mưu trộm sọ được êm xuôi, S. “bịch mũ” cử thêm cháu mình là Đặng Văn Lành sang bốc cùng. Ngày 10/7/2005, Tứ quyết định bốc mộ, thế nhưng lấy cớ ngày xấu nên y bảo những ai thuộc gia đình ông Rạng không được trực tiếp chứng kiến, nếu không muốn sau này gặp đại họa. Tưởng thật, gia đình ông Rạng răm rắp nghe theo, con cháu chẳng ai dám ló mặt ra nghĩa địa xem sự tình thế nào.

    Nhờ đó, âm mưu rùng rợn này đã diễn ra trót lọt mà không bị gia đình ông Rạng nghi ngờ. Sau đó vài ngày, con trai ông Rạng là Trần Văn Cu (41 tuổi) đang trên đường đi làm ghé mua một tờ báo, vô tình đọc được bài viết về vụ phát hiện chiếc hộp sọ bí ẩn tại Bưu điện TP. HCM. Càng đọc, anh Cu càng thấy nội dung có quá nhiều điều trùng hợp đến ngôi mộ của nhà mình vừa nhờ người bốc. Anh nhanh chóng đem tin này báo cho cha mẹ và cùng cha quyết định nhờ người khai quật mộ.

    Ngày khai quật mộ có sự chứng kiến của công an và những kẻ liên quan. Thoạt đầu, khi đào mộ của bà nội anh Cu, mọi người đều hồi hộp, lo sợ nhưng kết quả là bộ hài cốt vẫn còn y nguyên. Khi khai quật mộ em gái, quả nhiên anh Cu chỉ thấy một bộ cốt không đầu. Bà Lê Thị Hoe (75 tuổi) nhớ lại: “Lúc nhìn thấy hài cốt con gái không đầu, tôi vô cùng choáng váng khuỵu ngay tại chỗ, còn chồng tôi không nói được lời nào. Không thể tin được, sống gần trọn cuộc đời chỉ thấy người ta trộm vàng, bạc chứ chưa từng nghe đến chuyện trộm sọ người”.

    Thời khắc gia đình ông Rạng, bà Hoe ngỡ ngàng chứng kiến cảnh con gái bị “mất đầu” thì cũng là lúc những tên phu mộ bị bắt. Từ lời khai của đám “kền kền nghĩa địa” này, một đường dây buôn bán vật phẩm phục vụ mê tín xuyên quốc gia bị bại lộ. Đối tượng Đoàn Ngọc Dưỡng và những tên phu mộ sau đó bị đưa ra xét xử vì tội “xâm phạm xác chết” và phải nhận án phạt thích đáng của cơ quan pháp luật. B: Ngày 28/3/2006, TAND H. Bến Lức (Long An) đã xét xử sơ thẩm vụ án trộm sọ người. Các bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi về hành vi phạm pháp của mình. Kết quả phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Huỳnh Thái S. (S. “bịch mũ”) 24 tháng tù, Đoàn Ngọc Phăng 18 tháng tù, Đặng Văn Lành 15 tháng tù, Đoàn Văn Tứ 12 tháng tù (cùng án treo) về tội danh “xâm phạm thi thể mồ mả hài cốt”; cùng chịu bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 12 triệu đồng.

    Theo H.Phong-T.Diệp (Giadinh.net.vn)
    Last edited by Bin571; 04-05-2014 at 07:03 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •