em có một đứa cháu gái bằng tuổi chơi thân lắm ạ, chơi thân từ nhỏ đến lớn học cùng lớp cấp 2 , cấp 3 thì lớp bên cạnh đi đâu cũng rủ nhau í ới. Nhưng mà cách đây khoảng tuần thì cháu nó tự tử ( treo cổ ) và qua đời ở nhà ạ.Lúc nó mất thì nhà phát hiện và anh trai nó đã bồng nó xuống khỏi sợi dây,sau này nhiều người bảo là người trong nhà không được bồng xuống phải để người ngoài. nói thật là em thương nó lắm, mọi chuyện dẫn đến nó ra đi tất cả chỉ là những vấn đề nhỏ trong , những mâu thuẫn trong tình yêu, mâu thuẫn với gia đình nội ngoại và trước lúc mất nó cứ liên tục hỏi em những câu mà em không trả lời được, nên ko không rep đến khi nó mất rồi mới trả lời . lúc ngày nó đi khi về nhà em nhận được hộp quà nó tặng , món quà này em vẫn còn giữ, vì biết trong nhà nó thương em nhất. Chuyện là mới cách đây vài ngày em nhận được tin nhắn từ số điện thoại của nó lúc ấy là đúng 1 tuần nó mất đấy ạ nó mất thứ 5 tuần trước thì tuần này em nhận được tin nhắn. tin nhắn lúc 11h35 trưa lúc ấy vừa tỉnh ngủ , nhưng trong lúc ngủ mơ mơ màng màng thì em thấy có ai gọi mình dậy và đọc tin nhắn , nhưng khi dậy thì thấy tn gửi tới nhưng khi mở ra nó báo là "không thể mở, dạng tin không được hỗ trợ" em lo lắm, từ ngày nó mất cảm giác rất lạ, như có ai đó nhìn dõi theo mình từ phía sau ấy. mọi thứ , lúc đưa tang nó khi ra về em không quay đầu lại nhìn, nhưng mà khi đi thì chân nó nặng trĩu cảm giác như có ai bấu víu lại , khi lên xe thì hết. xin hỏi các thầy các bậc cao nhân có ai biết cách làm sao cho nó siêu thoát ạ, vì em biết tội này nghiệp nặng lắm T.T