Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 30

Ðề tài: Phương pháp và áp dụng...

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định Phương pháp và áp dụng...

    Như các bạn đã biết,mỗi con người chúng ta ,ai cũng có thần giao cách cảm,chỉ nhiều hay ít,mạnh hay yếu mà thôi,và còn có cả giác quan thứ sáu.Chính vì lẽ đó,mà khi một người thân của mình có vấn đề gì là ta có linh cảm ngay,nó báo những điềm như đứt tay,nóng ruột nóng gan,ra ngóng vào trông,hắt hơi...Nó biểu rất rõ khi là máu mủ ruột mềm,hoặc trong tình yêu đôi lứa....
    Lợi dụng về vấn đề này,DHN xin giới thiệu với các bạn một số áp dụng vào thực tế như sau.
    Muốn gọi người trong mộng ta làm như sau,tất nhiên người đó là rất thân thiện với mình...
    Chuẩn bị:Một ống bơ gạo,một chiếc gương nếu vuông càng tốt,7 hoặc 9 nén hương (tùy theo vía nam hay nữ mà mình muốn gọi),một bát nước lã thật sạch và tinh khiết,nếu có ảnh người cần gọi càng tốt,nhưng tên tuổi và chỗ ở thì nhất thiết phải có,còn không cần bất cứ gì khác (áp dụng cho gọi vong thì phải có lễ...)
    Sau đó bầy tất cả lên một cái bàn ,và chọn nơi thật tĩnh lặng sạch sẽ (có thể làm tại phòng riêng cũng được),vào khoảng nửa đêm (12g đêm ),ta thắp hương lên và cầu nguyện mình tên là gì ,cần gọi ai ở đâu tên tuổi địa chỉ...sau chín lần hoặc 7 lần gọi ta thấy bóng người cần gọi mờ ảo trong gương,tươi cười...Và điều thú vị nhất là cứ như vậy ta nằm ngủ ngay cạnh ,khi chưa cháy hết hương mà ta ngủ được ,ta và người vừa gọi nằm mơ nói chuyện hỏi han...Có một điều lạ nữa ,là hôm sau gọi điện hỏi người đó,thì người đó trả lời là có nằm mơ thấy mình cũng như mình thấy họ...Có điều làm cái này chỉ một mình mới nghiệm ,và thật tâm thành ,ý nguyện mới thành công.Theo quan điểm của DHN thì nó thành công theo ý tưởng và tư tưởng là chính,do mình nghĩ về họ mà hình thành như vậy.
    Các bạn ạ,phương pháp làm đơn giản ,tưởng như vô lý.nhưng sự áp dụng thì cực kỳ quí,điều áp dụng mới lý thú hơn nhiều.
    ÁP DỤNG
    Ví dụ:
    -Nếu con bạn bỏ nhà đi ,không về ,bạn làm như vậy,dù đã nhìn thấy hình con bạn trong gương hay chưa ,bạn cứ kể nể dỗ dành ,khóc than rằng con đừng làm cha mẹ đau khổ,cuộc đời cha mẹ đã quá vất vả để nuôi con khôn lớn,mong con trưởng thành giúp cha mẹ ,mà nay con không nghe lời cha mẹ,lại đua đòi theo chúng bạn bỏ nhà đi chơi bời....Nói tóm lại kể nể...Hôm sau hoặc hôm sau nữa đứa con kia sẽ gọi điện báo tin hoặc tự về...Tôi đã thử nghiệm vấn đề này ,các bạn thử xem nhé...mà đứa bé về lại ngoan ngoãn (tất nhiên không áp dụng cho con nghiện-nó đã ăn vào máu thì khó lắm)...Qua đây các bạn còn tùy cơ ứng biến mà áp dụng ,phải thành tâm thì sẽ thành công...
    _nếu chồng bỏ theo gái,bạn làm thế này gọi chồng về,khóc nóc kẻ nể những điều sai trái của chồng,...Giờ này anh ở đâu,anh biết không ,mỗi khi đến bữa các con hỏi bố đâu hả mẹ ,em đành phải nói rối là bố bận công việc vài ba bữa mới về ,anh biết không ,khi em nói dối như vậy ,em đứt từng khúc ruột...vì em không muốn làm tổn thương vào trí óc của các con ,còn non nớt đang rất cần sự đùm bọc che chở...của cha mẹ...và mấy ngày sau người chồng về với vợ .Khi chồng về rồi người vợ nén cắt ít tóc mai của mình bỏ vào túi áo túi quần ,dầy dép của chồng...thì người chồng sẽ dần dần thương yêu vợ con ,Điều quan trọng nhất là lòng tha thứ của người vợ ,hãy dang rộng vòng tay và tha thứ cho chồng ,chớ hắt hủi mà làm tổn thương các cháu và người chồng cùn lên lại đi...
    -Áp dụng vào gọi hồn người chết thì cực kỳ nghiệm về báo mộng ,nói chuyện như hồi còn sống...Nhưng phải có hoa lễ và kêu thổ công nữa nhé (lại bận rồi...):listen:
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  2. #2

    Mặc định

    Hix hix. Nghe mà rợn cả người.Nhưng mà cho DL hỏi: ống bơ gạo trong phần chuẩn bị là j vậy? Sắp xấp các thứ ấy như thế nào? Khi làm bắt đèn sáng được ko hay phải mờ mờ. trong phòng có bàn Phật làm có linh ko?
    Gọi vong thì có hại j cho mình và vong ko? Xin phép thồ thần làm sao vậy?
    Hjhj. Hỏi hơi nhiều nhưng đó là những j DL thắc mắc đó!
    Mong huynh DHN giải thích nhé!

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dinhlong Xem Bài Gởi
    Hix hix. Nghe mà rợn cả người.Nhưng mà cho DL hỏi: ống bơ gạo trong phần chuẩn bị là j vậy? Sắp xấp các thứ ấy như thế nào? Khi làm bắt đèn sáng được ko hay phải mờ mờ. trong phòng có bàn Phật làm có linh ko?
    Gọi vong thì có hại j cho mình và vong ko? Xin phép thồ thần làm sao vậy?
    Hjhj. Hỏi hơi nhiều nhưng đó là những j DL thắc mắc đó!
    Mong huynh DHN giải thích nhé!
    Ờ ,bài này còn dài dài ,DHN bận chưa viết tiếp được.khi viết quên mấy điều bạn dinhlong hỏi ,Vậy DHN trả lời như sau :
    -Ống bơ gạo là dùng để cắm hương.
    -Khi làm nên tắt đèn điện và thắp đèn cầy (nến) hoặc đèn dầu,mờ ảo mới tốt.Vấn đề này lý giải tại sao thời nay ít thấy ma hơn vì có nhiều đèn điện (đây là theo quan niệm của duy tâm ,tôi miễn bàn vấn đề này).
    -Gọi vong ,là gọi vong gia tiên,nên gọi tại ban thờ phật được (không phải có phật mà sợ không được ,vì đây là gia tiên mà).
    _ Gọi vong không có hại gì cho mình cả,gia tiên không bao giờ hại con cháu cả...
    _ Kêu thổ thần là để báo cáo và xin phép cho đúng thủ tục ...
    Duonghoainam có mấy câu trả lời ban dinhlong,chào thân ái.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  4. #4

    Mặc định

    Vâng. DL mong được DNH tiêp tục viết bài này. Hay lắm!
    NAm mô A Di Đà Phật

  5. #5

    Mặc định

    Sao lâu wa' huynh DHN chưa tiếp tục ạ? DL mon bài này lắm!

  6. #6

    Mặc định

    bác DHN bận lâu thế ! mong bác viết tiếp đi ....

  7. #7

    Mặc định

    Thầy DƯƠNG HOÀI NAM viết hay quá.Mong thầy viết tiếp để chúng em được học hỏi thêm.
    Trân trọng!
    E.D

    THIỆN CĂN Ở TẠI LÒNG TA,
    CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI.

  8. #8

    Mặc định

    Anh DHN nghỉ lâu thế ! mong anh viết tiếp cho ACE học hỏi với .... Hay anh DHN chưa biết địa chỉ mới của diễn đàn mình nhỉ?

  9. #9

    Mặc định

    hic hic
    vậy mình kg biết có thần chú gì để gọi thổ thần hay kg. người phàm như chúng ta lam sao mà làm nổi.làm sao biết gì mà gọi

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Khi có cháu nào bỏ nhà đi,vì bất cứ lý do gì, ta áp dụng làm như sau:
    Lấy 1 cái chén ăn cơm của gia đình cháu ,và một chiếc ảnh 4X6 rồi vẽ vào cái chén ăn cơm ,bùa tứ tung ngũ hành ( Còn gọi là bùa Cửu Long).Khi vẽ bùa tứ tung ngũ hành ,thì đọc tên tuổi của cháu,và đọc câu thần chú:Tứ tung ngũ hành-Ngô kim xuất hành-Võ vương vệ đạo-Sy vưu tuyển binh-đạo tặc....(bài chú này trên diễn đàn đã có).đại loại nội dung bài chú này là cầu nguyện cho người đi an lành,đi đến nơi về đến chốn...
    Sau đó vẽ đạo bùa như hình vẽ xuống bên dưới.
    Rồi đến giờ TÍ ta thắp hương nhang,cho ảnh của cháu bé vào chén ăn cơm và vừa gõ vừa kể nể,kêu cháu về...Làm trong vòng nam 7 nữ 9 đêm,nếu cháu chưa có tin tức gì,thì đợi thêm 3 hôm nữa,không thấy tin tức thì cháu đã gặp hạn...Tôi đã làm và gọi một cháu gái sinh năm 1989 ,sau 10 ngày cháu không về ,tôi nói cháu đang có hạn...Và sau 6 tháng ,cháu về và báo bị lừa vào ổ mại dâm...và bị bọn chúng khống chế...
    Ngoài ra ta có thể làm thêm ngày hai bữa nấu cơm ,ta mang ảnh bỏ vào chén ,đứng trước ông táo kêu cầu ,vừa gõ vừa gọi cháu về.Cái chén phải được vẽ bùa như trên,chứ gõ mỗi chén không không vẽ bùa độn tên tuổi của cháu bé thì không nghiệm,...Vừa gõ vừa đọc câu chú:
    Ế SO RẮC MA CHIA NẮC CẮC DẮC RÊ CẮC THA SA THÔ MẮC MÔ BUỐT THIA DẮC MẶC MẶC Ắ Ú.
    Chú ý:dấu khoanh đỏ ở bùa tứ tung ngũ hành ,là độn tên của cháu bé,rồi bôi nhậm đi.


    Ảnh này tôi chụp theo phương thẳng đứng.



    Ảnh này tội chụp cắt ngang.


    Last edited by duonghoainam61; 02-05-2009 at 02:31 PM.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
    Khi có cháu nào bỏ nhà đi,vì bất cứ lý do gì, ta áp dụng làm như sau:
    Lấy 1 cái chén ăn cơm của gia đình cháu ,và một chiếc ảnh 4X6 rồi vẽ vào cái chén ăn cơm ,bùa tứ tung ngũ hành ( Còn gọi là bùa Cửu Long).Khi vẽ bùa tứ tung ngũ hành ,thì đọc tên tuổi của cháu,và đọc câu thần chú:Tứ tung ngũ hành-Ngô kim xuất hành-Võ vương vệ đạo-Sy vưu tuyển binh-đạo tặc....(bài chú này trên diễn đàn đã có).đại loại nội dung bài chú này là cầu nguyện cho người đi an lành,đi đến nơi về đến chốn...
    Sau đó vẽ đạo bùa như hình vẽ xuống bên dưới.
    Rồi đến giờ TÍ ta thắp hương nhang,cho ảnh của cháu bé vào chén ăn cơm và vừa gõ vừa kể nể,kêu cháu về...Làm trong vòng nam 7 nữ 9 đêm,nếu cháu chưa có tin tức gì,thì đợi thêm 3 hôm nữa,không thấy tin tức thì cháu đã gặp hạn...Tôi đã làm và gọi một cháu gái sinh năm 1989 ,sau 10 ngày cháu không về ,tôi nói cháu đang có hạn...Và sau 6 tháng ,cháu về và báo bị lừa vào ổ mại dâm...và bị bọn chúng khống chế...
    Ngoài ra ta có thể làm thêm ngày hai bữa nấu cơm ,ta mang ảnh bỏ vào chén ,đứng trước ông táo kêu cầu ,vừa gõ vừa gọi cháu về.Cái chén phải được vẽ bùa như trên,chứ gõ mỗi chén không không vẽ bùa độn tên tuổi của cháu bé thì không nghiệm,...Vừa gõ vừa đọc câu chú:
    Ế SO RẮC MA CHIA NẮC CẮC DẮC RÊ CẮC THA SA THÔ MẮC MÔ BUỐT THIA DẮC MẶC MẶC Ắ Ú.
    Chú ý:dấu khoanh đỏ ở bùa tứ tung ngũ hành ,là độn tên của cháu bé,rồi bôi nhậm đi.


    Ảnh này tôi chụp theo phương thẳng đứng.



    Ảnh này tội chụp cắt ngang.


    Phải công nhận công lao của bác là không thể phủ nhận tuy nhiên cách này giờ em mới tường tận những lần trước có làm để gọi người sống trở về sau 3 ngày mà thôi.
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

  12. #12

    Mặc định

    cám ơn bác duonghoainam. cho em hỏi thêm về phần người âm thì như thế nào.có cần vẽ bùa và những câu chú giống như người mất tích trên ko
    Phật là chúng sinh đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành

  13. #13

    Mặc định

    Cách gọi này "nguyên lý" em thấy cũng đơn giản như bói chén. Bói chén có thật không ạ :-s Em thì em tin lắm, nhưng mà nghe mấy bác bên mấy viện nghiên cứu tiềm năng con người bảo cái này không phải :(

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
    Sau đó bầy tất cả lên một cái bàn ,và chọn nơi thật tĩnh lặng sạch sẽ (có thể làm tại phòng riêng cũng được),vào khoảng nửa đêm (12g đêm ),ta thắp hương lên và cầu nguyện mình tên là gì ,cần gọi ai ở đâu tên tuổi địa chỉ...sau chín lần hoặc 7 lần gọi ta thấy bóng người cần gọi mờ ảo trong gương,tươi cười...Và điều thú vị nhất là cứ như vậy ta nằm ngủ ngay cạnh ,khi chưa cháy hết hương mà ta ngủ được ,ta và người vừa gọi nằm mơ nói chuyện hỏi han...
    Em chưa hiểu lắm ạ, cho em hỏi:
    - Sau khi người ta hiện ra rồi, thì mình phải đi ngủ ngay để nói chuyện ạ? Tức là chỉ nói chuyện được trong mơ thôi ạ? Còn thức thì chưa nói được ạ?
    - Với cả nhỡ lúc đó người ta còn đang thức ạ?
    - Cái này có nhờ người khác (đặc biệt là những người cao tay làm hộ được không, hay những người bình thường cũng làm được, thêm lẽ nữa em làm chắc đau tim ngất tại chỗ mất +___+)
    Last edited by Kythienlong; 11-04-2010 at 11:32 PM.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
    Như các bạn đã biết,mỗi con người chúng ta ,ai cũng có thần giao cách cảm,chỉ nhiều hay ít,mạnh hay yếu mà thôi,và còn có cả giác quan thứ sáu.Chính vì lẽ đó,mà khi một người thân của mình có vấn đề gì là ta có linh cảm ngay,nó báo những điềm như đứt tay,nóng ruột nóng gan,ra ngóng vào trông,hắt hơi...Nó biểu rất rõ khi là máu mủ ruột mềm,hoặc trong tình yêu đôi lứa....
    Lợi dụng về vấn đề này,DHN xin giới thiệu với các bạn một số áp dụng vào thực tế như sau.
    Muốn gọi người trong mộng ta làm như sau,tất nhiên người đó là rất thân thiện với mình...
    Chuẩn bị:Một ống bơ gạo,một chiếc gương nếu vuông càng tốt,7 hoặc 9 nén hương (tùy theo vía nam hay nữ mà mình muốn gọi),một bát nước lã thật sạch và tinh khiết,nếu có ảnh người cần gọi càng tốt,nhưng tên tuổi và chỗ ở thì nhất thiết phải có,còn không cần bất cứ gì khác (áp dụng cho gọi vong thì phải có lễ...)
    Sau đó bầy tất cả lên một cái bàn ,và chọn nơi thật tĩnh lặng sạch sẽ (có thể làm tại phòng riêng cũng được),vào khoảng nửa đêm (12g đêm ),ta thắp hương lên và cầu nguyện mình tên là gì ,cần gọi ai ở đâu tên tuổi địa chỉ...sau chín lần hoặc 7 lần gọi ta thấy bóng người cần gọi mờ ảo trong gương,tươi cười...Và điều thú vị nhất là cứ như vậy ta nằm ngủ ngay cạnh ,khi chưa cháy hết hương mà ta ngủ được ,ta và người vừa gọi nằm mơ nói chuyện hỏi han...Có một điều lạ nữa ,là hôm sau gọi điện hỏi người đó,thì người đó trả lời là có nằm mơ thấy mình cũng như mình thấy họ...Có điều làm cái này chỉ một mình mới nghiệm ,và thật tâm thành ,ý nguyện mới thành công.Theo quan điểm của DHN thì nó thành công theo ý tưởng và tư tưởng là chính,do mình nghĩ về họ mà hình thành như vậy.
    Các bạn ạ,phương pháp làm đơn giản ,tưởng như vô lý.nhưng sự áp dụng thì cực kỳ quí,điều áp dụng mới lý thú hơn nhiều.
    ÁP DỤNG
    Ví dụ:
    -Nếu con bạn bỏ nhà đi ,không về ,bạn làm như vậy,dù đã nhìn thấy hình con bạn trong gương hay chưa ,bạn cứ kể nể dỗ dành ,khóc than rằng con đừng làm cha mẹ đau khổ,cuộc đời cha mẹ đã quá vất vả để nuôi con khôn lớn,mong con trưởng thành giúp cha mẹ ,mà nay con không nghe lời cha mẹ,lại đua đòi theo chúng bạn bỏ nhà đi chơi bời....Nói tóm lại kể nể...Hôm sau hoặc hôm sau nữa đứa con kia sẽ gọi điện báo tin hoặc tự về...Tôi đã thử nghiệm vấn đề này ,các bạn thử xem nhé...mà đứa bé về lại ngoan ngoãn (tất nhiên không áp dụng cho con nghiện-nó đã ăn vào máu thì khó lắm)...Qua đây các bạn còn tùy cơ ứng biến mà áp dụng ,phải thành tâm thì sẽ thành công...
    _nếu chồng bỏ theo gái,bạn làm thế này gọi chồng về,khóc nóc kẻ nể những điều sai trái của chồng,...Giờ này anh ở đâu,anh biết không ,mỗi khi đến bữa các con hỏi bố đâu hả mẹ ,em đành phải nói rối là bố bận công việc vài ba bữa mới về ,anh biết không ,khi em nói dối như vậy ,em đứt từng khúc ruột...vì em không muốn làm tổn thương vào trí óc của các con ,còn non nớt đang rất cần sự đùm bọc che chở...của cha mẹ...và mấy ngày sau người chồng về với vợ .Khi chồng về rồi người vợ nén cắt ít tóc mai của mình bỏ vào túi áo túi quần ,dầy dép của chồng...thì người chồng sẽ dần dần thương yêu vợ con ,Điều quan trọng nhất là lòng tha thứ của người vợ ,hãy dang rộng vòng tay và tha thứ cho chồng ,chớ hắt hủi mà làm tổn thương các cháu và người chồng cùn lên lại đi...
    -Áp dụng vào gọi hồn người chết thì cực kỳ nghiệm về báo mộng ,nói chuyện như hồi còn sống...Nhưng phải có hoa lễ và kêu thổ công nữa nhé (lại bận rồi...):listen:
    bác DHN ơi !
    thế cháu không biết tuổi thật của người đó thì có thể làm được không ?
    cháu quen người đó mà chỉ biết chổ làm việc và tên họ thôi , vậy cháu áp dụng được không ?
    mong chú chỉ dạy cháu

  16. #16

    Mặc định

    Xin thầy DHN nói rõ và cụ thể hơn bài khấn khi mình muốn gọi vong đc không ạ.
    Xin cảm ơn thầy nhiều.

  17. #17

    Mặc định

    QUOTE]Áp dụng vào gọi hồn người chết thì cực kỳ nghiệm về báo mộng ,nói chuyện như hồi còn sống...Nhưng phải có hoa lễ và kêu thổ công nữa nhé[/QUOTE]
    xin thầy DHN cho em hỏi em muốn gọi hồn bạn em mất về báo mộng trò chuyện,nhưng có hoa lễ và cách kêu thổ công thế nào mong thầy chỉ bảo thêm ạ.Và cách làm cũng tương tự trên kia ạ,em xin cám ơn thầy nhiều:love_struck:
    Nhiệm màu đi giữa đầy vơi
    Cam lồ suối hạt bên trời xuân sang
    Trao về dưới thế bình an
    Ngàn tay cứu khổ mắt ngàn trông xa

  18. #18

    Mặc định

    Xin chào thầy DHN.nhà ngoại cháu có ông cậu đi lạc do bệnh tâm thần, để biết cậu còn sống hay mất thì làm cách nào để biết. mong thầy DHN phát tâm giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn thầy.

  19. #19

    Mặc định

    Các bác có muốn chuyện trò với người chết thật không?
    Điều kiện đây: Vào những đêm (trong khoảng 23-1h) ,đêm đó có trăng và mưa phùn, biết tên họ địa chỉ , và 1 mình ra bãi tha ma...và vài thủ tục nữa là ok ,nhưng phải đi 1 mình các bác nhé. Và cần phải có gì đó để phòng ngừa bất đắc nhất có thể xảy ra.
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dc_bac Xem Bài Gởi
    Các bác có muốn chuyện trò với người chết thật không?
    Điều kiện đây: Vào những đêm (trong khoảng 23-1h) ,đêm đó có trăng và mưa phùn, biết tên họ địa chỉ , và 1 mình ra bãi tha ma...và vài thủ tục nữa là ok ,nhưng phải đi 1 mình các bác nhé. Và cần phải có gì đó để phòng ngừa bất đắc nhất có thể xảy ra.
    VIỆC NẦY SẼ HẤP DẨN VỚI MỌI NGƯỜI LẮM ĐÂY

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •