Người nhà ở Nam Định mới lên Hạ Long bèn nói : tôi vì nhà xa nên đến muộn , khi đến thì việc tẩm liệm đã xong , từ xưa đến nay không ai lại bó chặt cả mặt như thế , đúng là ông Thầy Cúng này chán thật .
Đạo Gia liền nói : đã xảy ra sự cố như thế nhưng tôi đã giải quyết xong rồi , các bác cứ yên tâm .
Người chị họ nói với người em : chú làm sao cho nhẹ nhàng thì làm vì chị đã lỡ nhờ ông Thầy này rồi .
Đạo Gia liền nói : ngày mai cứ để cho ông Thầy Cúng làm việc , có gì thiếu sót thì tôi sẽ bổ sung cho . Nhà chủ nghe đến đây thì ai nấy đã bớt phần âu lo .
Ngày mai trời lại sáng , không thấy ông Thầy Cúng đâu , chỉ có Đạo Gia và người nhà đi ra nghĩa trang kiểm tra quá trình đào huyệt . Khi đến nơi thì nhân viên nghĩa trang lại đào sai hướng , thế là Đạo Gia lại xử lý , đào chếch phần chân huyệt qua trái 30 cm và đào chếch phần đầu huyệt qua phải 30 cm . Khi chỉnh đốn lại xong hướng của huyệt thì đã 11h15 trưa . Mọi người hối hả ra về để chuẩn bị làm Lễ Di Quan lúc 13h00 .
Đúng 12h30 ông Thầy Cúng lại đến và tỉ tê với Đạo Gia đôi điều , cả hai cùng gật đầu mỉm cười .
Lễ Di Quan diễn ra nhanh chóng , trong lúc làm lễ Di Quan ông Thầy Cúng chỉ có cầm con dao và chén nước đọc vài câu tiếng Hán rồi hất chén nước xuống dưới đất , việc Di Quan bắt đầu , vẻ mặt ông Thầy Cúng thì thản nhiên vô tư còn vẻ mặt của Đạo Gia thì vô cùng bí ẩn , tay của Đạo Gia cứ liên tục đổi các Ấn Quyết , khi Áo Quan đã ra đến xe thì xe Đạo Gia đi trước dẫn đầu đoàn xe tang lễ , khi đi qua khỏi cổng nghĩa trang thì đoàn xe tang lễ dừng lại . Đạo Gia chạy xuống đến trước Miếu Thần Linh thắp hương rồi hóa 1 tờ Phù cáo Thần Linh . Đoàn xe tang lễ tiếp tục lăn bánh đến gần huyệt thì dừng lại . Ông Thầy Cúng đứng trên đầu huyệt lấy cái cán cuốc vẽ chữ THỔ xuống huyệt rồi đòi tưới nước cháo , nước ngũ vị xuống huyệt nhưng Đạo Gia không cho liền can ngăn lại . Đạo Gia bảo người nhà nhảy xuống huyệt lượm các tờ giấy hóa vàng ở nơi khác bay đến đem bỏ đi , rồi rải một lớp cát trắng tinh lên huyệt , tiếp tục rải nước cháo , nước ngũ vị hương lên huyệt rồi bắt đầu cho hạ quan . Khi hạ quan thì cho chân quan tài tiếp đất trước rồi đầu quan tài tiếp đất sau , Đạo Gia lại lấy La Kinh ra canh lại hướng rồi để 1 lệnh phù lên chính giữa quan tài . Mọi người bắt đầu rải ít đất vào quan tài , quá trình lấp đất đấp nấm bắt đầu diễn ra , lúc này ông Thầy Cúng bắt đầu làm lễ một lúc thì xong . Ông ta bảo : cầm cây tràng phang về nhưng Đạo Gia không cho vì tràng phang chưa được cắm vào nấm mộ và Đạo Gia chưa hóa Tiên Lệnh . Nấm vừa đắp xong , Đạo Gia cầm 3 cây hương và Tiên Lệnh đứng dưới chân nấm bắt ấn vận công một hồi lâu rồi mới hóa Tiên Lệnh , Tiên Lệnh vừa hóa xong Đạo Gia bèn cắm tràng phang vào nấm mộ . Đạo Gia tiếp tục đứng dưới chân mộ thắp hương bắt quyết rồi đưa tràng phang cho người nhà , khi cầm 3 nén hương Đạo Gia lại ghi thêm 3 Huyền Tự ở dưới chân mộ , rồi lại tiếp tục ghi các Huyền Tự lên 3 cây hương bắt đầu lên ô tô dẫn linh về nhà . Quá trình dẫn linh diễn ra chậm rãi , từ từ , lúc này khi đi ngang qua các ngã ba , ngã tư Đạo Gia lại liên tục bắt Ấn Quyết , quá trình dẫn linh về đến nhà hoàn tất . Khi cắm 3 nén hương vào bát hương thì Đạo Gia lại bắt Ấn Quyết vận công một lúc , đến lúc này Đạo Gia thở phào nhẹ nhõm và nói : mọi việc đã hoàn tất , một lúc nữa nhà chủ sắm Lễ Vật ra Lễ Tạ Thần Linh ở nghĩa trang vì ông Thầy Cúng quên mất việc quan trọng này .
Bookmarks