anh em mình zô cái coi.
Ây da..không chỉ có đệ hôm nay mứi thấy lão văn võ song toàn,mừ mấy mưi năm nay chân lý này hong bao giờ thay đổi..xạ xạ tự nhiên hôi ,nên lão deck bao giờ cần tự vẽ bùa cho mình đeo bằng chiêu này hay bằng trò khác như bao thằng bất tài vô tướng chung quanh đây đâu hè,mà do tự công chúng thấy lão xứng đáng nên phong tặng danh hiệu:
(....) nhân rân!!!
tuy nhiên Đệ làm lão bùi ngùi nhớ lại nghề xưa tích cũ quá xá..
do đã ngoi đầulên khỏi bãi,túi tiền rủng rảng triệu đô la (âm phủ)và thành nhà đầu tư lớn (lousy in-wét-tờ)rồi.. nên lão để mấy miếng cơm thừa lại cho các em trai trẻ...khỏi lo đi bốc shit đâu hả hả..chỉ tính riêng bộ siu tập đồng hồ của lão do các ả nạ dòng to to tặng bíu) cũng đủ đốt cháy cả làng Vũ đại rùi hen.. gồm có Piaget emperador temple ... frank muller aeternitas mega 4.. louis moinet's meteoris.. ulysse nardin royal blue tourbillion... patek philippe sky moon hen...còn nhìu nữa nghen, list ra ngừi ta nói lão khoe hàng..tính lão khiêm cung nhã nhặn nhỏ nhẹ mà hả..
vậy hen...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




anh em mình zô cái coi.
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks