kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: cầu xin vị bồ tát đạo phật giúp đỡ.

  1. #1
    tamchanh
    Guest

    Mặc định cầu xin vị bồ tát đạo phật giúp đỡ.

    ước nguyện của con là vậy,xin thầy từ bi giúp đỡ. làm thế nào để đưa các vong linh chết oan,lưu lạc vất vưởng ở nhà đến chùa tu hành.làm thể nào để hồi hướng công đức của con cho các vong linh luôn đi bên con.và trì kinh của vị bồ tát nào thì có thần lực vô lượng để giúp các vong linh hưởng đc lợi ích.xin các thầy giúp đỡ con với !!!

  2. #2

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamchanh Xem Bài Gởi
    ước nguyện của con là vậy,xin thầy từ bi giúp đỡ. làm thế nào để đưa các vong linh chết oan,lưu lạc vất vưởng ở nhà đến chùa tu hành.làm thể nào để hồi hướng công đức của con cho các vong linh luôn đi bên con.và trì kinh của vị bồ tát nào thì có thần lực vô lượng để giúp các vong linh hưởng đc lợi ích.xin các thầy giúp đỡ con với !!!
    Bạn sang bên các topic Mật Tông, Bắc Tông để hỏi thì rõ hơn. Bên ấy có nhiều điều khéo léo để an ủi bạn lắm.
    Tôi quan niệm khi sống thì chẳng lo tu, chết rồi tu sao nổi.
    Như tôi quy y Tam Bảo, bất quá chỉ là quy y Tam Bảo còn trong tam giới (Dục, Sắc và Vô Sắc Giới). Tôi chưa phải Thánh Dự Lưu nên chưa thành tựu quy y siêu tam giới để đảm bảo lúc nào còn tái sinh, lúc ấy còn nương nhờ Tam Bảo.
    Đến khi tôi chết đi, khi ấy sự quy y Tam Bảo lúc còn sống của tôi vẫn bị đứt đoạn.
    Tôi chỉ còn hưởng phước báo của việc lúc sống đã quy y và có cái duyên lành để khi tái sinh , cái duyên ấy dẫn dắt tôi gặp Tam Bảo sau này mà tu tiếp thôi.
    Đấy là nói nếu tôi quy y Tam Bảo một cách chân chánh, bằng đức tin, bằng trí tuệ hiểu Ân Đức Tam Bảo thì tôi mới hưởng những điều ấy, còn như tôi chỉ quy y bằng cái mồm thôi thì có nghiệp thiện-ác nó dẫn dắt tôi chứ duyên lành thì ........
    Namo Tassa Bhagavato Arahato SammàSambuddhassa
    :prayingprayingpraying:2

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamchanh Xem Bài Gởi
    ước nguyện của con là vậy,xin thầy từ bi giúp đỡ. làm thế nào để đưa các vong linh chết oan,lưu lạc vất vưởng ở nhà đến chùa tu hành.làm thể nào để hồi hướng công đức của con cho các vong linh luôn đi bên con.và trì kinh của vị bồ tát nào thì có thần lực vô lượng để giúp các vong linh hưởng đc lợi ích.xin các thầy giúp đỡ con với !!!
    Mô Phật! Chào bạn tamchanh!

    Cảm ơn bạn tuebao.thevarada đã nêu ý kiến đầy chân thành!

    Tôi còn nhận thấy mình chưa phải là Bậc Bồ Tát, và còn vướng Vòng Sinh Tử Luân Hồi, còn mắc thân chứa Tam Độc này, nên tôi xin bạn đừng gọi chúng tôi là "Bồ Tát", chúng tôi chỉ là những người tu Đạo giống như bạn, cũng học theo Giáo Lý của Đức Phật.
    Nếu bạn gặp được những ai mang tấm lòng Từ Bi bao la, trải tình thương khắp cả Lục Đạo, thì bạn hãy xưng người ấy là Bồ Tát.
    Nếu bạn gặp những ai có đủ sự Tinh Tấn, Trí Huệ và Đạo Pháp để dẫn dắt mọi người, mọi loài ra khỏi bể khổ, thì bạn hãy xưng người ấy là Bồ Tát.
    Vì chúng tôi chưa làm đủ những khả năng như vậy, nên chúng tôi chưa phải là một bậc Bồ Tát. Chúng tôi chỉ giúp cho bạn một phần nào trên con đường tu tập, còn để Giải Thoát được, đó là nhờ bản thân của bạn phải tinh tấn như thế nào.
    ..............

    Tôi xin giải đáp từng câu hỏi nhỏ của bạn:
    1/Làm thế nào đưa được những oan hồn, hoặc vong vất vưởng vào chùa để tu hành:
    -Bản chất của "họ" là sự kết đọng lại của những điều đen tối của bản tánh cùa một con người thuở còn sinh thời. Một oan hồn, hay một vong hồn còn vất vưởng nơi trần thế này, là do sự tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, bất tín, và tạo nhiều Nghiệp Ác hơn Nghiệp Thiện của con người lúc còn sống tạo ra, lúc chết đi, do chưa thỏa mãn, hoặc còn vấn vương chốn dương gian, hoặc thường gặp nhất là ở lại để chờ cơ hội trả thù...
    Muốn đem "họ" lên chùa để họ có cơ hội nghe kinh kệ, để thức tỉnh, Sám hối, thì quả thực khá khó, bởi bản chất của "họ" là sự ương bướng, chẳng chịu đầu thai, mà chỉ muốn ở lại chốn này.
    Nếu muốn cho "họ" được có cơ hội làm lại từ đầu ở chốn cửa chùa, thì điều đơn giản nhất là mang tro cốt của họ lên trên chùa, nếu người nào chôn thì mang di ảnh hoặc bài vị của người đó lên chùa. Hoặc nếu họ có chết oan, không tìm được cốt xương thì thỉnh vài vị sư làm lễ Siêu Độ cho vong linh, hoặc nếu thỉnh được một vị sư cao tay, thì vị đó sẽ Thiền Định để giao tiếp và khuyên giải vong linh xả bỏ chuyện thế gian để tìm cách đầu thai. Và sau cùng thì vị sư vẫn sẽ làm lễ Cầu Siêu cho vong linh, và Cầu An cho gia đình người ấy.

    2/Làm thế nào để hồi hướng công đức cho vong linh ở bên cạnh [kết hợp với câu 3] Trì kinh của vị Bồ Tát nào để có vô lượng công đức hồi hướng, để các vong linh hưởng được lợi ích:
    -Cách tốt nhất là thường tinh tấn trì niệm Hồng Danh "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát" hoặc Lục Tự Đại Minh Chú, là cách vừa đơn giản vừa mang theo vô lượng công đức để hồi hướng.
    Niệm Hồng Danh Ngài Quán Thế Âm và Lục Tự Đại Minh Chú cũng có thể gia trì cho bạn thần lực vượt khỏi tai nạn, hoặc chướng ma trên con đường tu tập và vô số công năng vi diệu khác ...
    Nhưng bạn trì niệm Hồng Danh Ngài Quán Thế Âm và Lục Tự Đại Minh Chú để cho vong linh bên cạnh nghe thấy thì tốt nhất là bạn nên làm theo nhưng thứ tự của một buổi lễ trì niệm thực sư như đọc An Thổ Địa Chân Ngôn, Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn v...v... để có tác dụng tốt nhất mà không gây ảnh hưởng xâu cho vong linh ở gần.

    Chúc bạn thân tâm đều an lạc.
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
    Phật tại Tâm
    Tâm tức Phật.
    Ma tại Tâm
    Tâm sinh Ma.

    http://vn.360plus.yahoo.com/quanchilam02/

  4. #4

    Mặc định

    Cảm ơn những lời tâm tình của hai bạn, những vong hồn theo bạn về lẽ tự nhiện thì sóng từ trường của họ và bạn hợp nhau, hay nói theo các thày thì đó là hợp bóng hợp vía. nhất là những vong hồn vất vưởng trên thế gian, họ có loại sóng chứa đựng những tâm nguyện xấu, và vì thế soi ngược lại bạn, có thể bạn đang chất chứa nhiều điều chưa tốt, mình ko nói là bạn ko tốt, nếu theo Phật pháp thì có thể nghiệp quả trước trước và trước nữa của bạn chứa nhều điều ko tốt, để lưu cửu những giạng sóng đó cho tới kiếp này của bạn, điều đơn giản nhất là hãy tìm đến những ngôi chùa linh thiêng của Phật, xã bỏ những mê chấp, tâm nguyện như bạn viết trên diễn đàn topic này, nếu được thì theo cách các vị phật tử hay làm, đọc kinh xám hối, giải thoát...ko phải đi tu đâu nhé...

    trên đây là đóng góp nhỏ bé của một người phàm tục.

    Chúc bạn và nếu có..các vong đang bên cạnh bạn hoan hỉ an lạc trong ngày đại lễ Phật Đản.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  5. #5
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Bạn đừng có mê tín. Ai làm thì người đó chịu, không thể có 1 vị Bồ Tát, chư Phật nào có khả năng thay đổi luật nhân quả cả. Thân người này được tạo nên 4 duyên: đất, nước, gió lửa. Khi chết thì thân này tan rã, tứ đại trả về tứ đại. Linh hồn nào, mà kể cả có linh hồn thì cũng không ai có thể cứu khổ cứu nạn được. Trong kinh Pháp cú, ĐỨc Phật đã dạy:
    "Tự mình, làm điều ác,
    Tự mình làm nhiễm ô,
    Tự mình không làm ác,
    Tự mình làm thanh tịnh.
    Tịnh, không tịnh tự mình,
    Không ai thanh tịnh ai!"
    thế mà có đấy! chẳng qua bạn không có duyên để biết thôi!

  6. #6
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Ôi! Có người còn giỏi hơn cả cả Đức Phật kìa! Có người dám nói rằng luật nhân quả có thể sửa đổi được kìa! Bây giờ toàn người giỏi hơn Phật thôi! Đừng có tiếp tay cho ngoại đạo để diệt Phật giáo.
    bạn đang noí thế, chứ chẳng ai nói đâu. Đối với bạn có thể ai đó là ngoại đạo, nhưng đối với ai đó, chính bạn lại là ngoại đạo. bạn tu Phật nhưng hình như thiếu một thứ.

  7. #7

    Mặc định

    Phúc minh và nghiemducmanh thân mến, theo cái nhìn phàm tục của mình, giữa hai bạn đang có sự tranh luận khá sâu sắc về đạo Phật, hãy mở một tpic riêng cho hai bạn, hãy dùng hết những kiến giải của hai bạn để nói trong topic này, mình tin hai bạn sẽ về cùng một quan điểm giống hệt nhau...Chúc vạn sự hoan hỉ, Vạn sự thông
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  8. #8
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Địa Nhân Xem Bài Gởi
    Phúc minh và nghiemducmanh thân mến, theo cái nhìn phàm tục của mình, giữa hai bạn đang có sự tranh luận khá sâu sắc về đạo Phật, hãy mở một tpic riêng cho hai bạn, hãy dùng hết những kiến giải của hai bạn để nói trong topic này, mình tin hai bạn sẽ về cùng một quan điểm giống hệt nhau...Chúc vạn sự hoan hỉ, Vạn sự thông
    tranh luận là tốt, cãi nhau mới là không tốt bạn nhé! tôi cũng sẽ không tranh luận với bạn nghiemducmanh nữa, nói nhiều làm gì, không có duyên thì không nên nói!

  9. #9

    Mặc định

    ước nguyện của con là vậy,xin thầy từ bi giúp đỡ. làm thế nào để đưa các vong linh chết oan,lưu lạc vất vưởng ở nhà đến chùa tu hành.làm thể nào để hồi hướng công đức của con cho các vong linh luôn đi bên con.và trì kinh của vị bồ tát nào thì có thần lực vô lượng để giúp các vong linh hưởng đc lợi ích.xin các thầy giúp đỡ con với
    Đạo hữu thân mếm! tấm lòng từ bi của bạn thật đáng kính phục! Asmita không ránh lắm về điều này nhưng xin được hiến một cách nhỏ, đó là hãy làm thật nhiều điều thiện phước, bố thí cúng dường, tu hành trì giới nghiêm mật là bạn đã giúp cho nhiều người sống lắm rồi! biết đâu trong đó lại có kiếp sau của những người ấy thế là vẹn cả đôi đường

  10. #10

    Mặc định

    VuongNguyenPhong1988@yahoo.com,bạn tâm chánh ơi nếu bạn cần j thì cứ add nick mình nha,mình sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Bạn đừng có mê tín. Ai làm thì người đó chịu, không thể có 1 vị Bồ Tát, chư Phật nào có khả năng thay đổi luật nhân quả cả. Thân người này được tạo nên 4 duyên: đất, nước, gió lửa. Khi chết thì thân này tan rã, tứ đại trả về tứ đại. Linh hồn nào, mà kể cả có linh hồn thì cũng không ai có thể cứu khổ cứu nạn được. Trong kinh Pháp cú, ĐỨc Phật đã dạy:
    "Tự mình, làm điều ác,
    Tự mình làm nhiễm ô,
    Tự mình không làm ác,
    Tự mình làm thanh tịnh.
    Tịnh, không tịnh tự mình,
    Không ai thanh tịnh ai!"
    Chào bạn nghiemducmanh!
    Bạn nói rất đúng, vì không có một vị Phật hay một vị Bồ Tát nào có thể thay đổi luật Nhân Quả cả, nhưng chính những vị Phật và những vị Bồ Tát là nguồn lực biến đổi tâm thức của chúng ta, khiến ta thức tỉnh, và chính chúng ta sẽ thay đổi những Nhân xấu để tránh về sau sẽ gặt Quả xấu, thay vào đó là Nhân tốt để về sau gặt được Nhân tốt.

    Việc tụng kinh, niệm Phật cho vong linh nghe là phương tiện giúp đỡ linh hồn hướng thiện trong khoảng thời gian họ lưu lại thế gian để tìm một cõi tái sanh phù hợp với nghiệp lực của mình.
    Phật tại Tâm
    Tâm tức Phật.
    Ma tại Tâm
    Tâm sinh Ma.

    http://vn.360plus.yahoo.com/quanchilam02/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 41
    Bài mới gởi: 15-10-2018, 05:48 PM
  2. Lý tưởng Bồ Tát trong Giáo Lý Phật Giáo Nguyên Thủy
    By delightdhamma in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 32
    Bài mới gởi: 27-05-2011, 01:43 AM
  3. Ý nghĩa của cầu nguyện, cầu an và cầu siêu
    By dinhlong64 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-03-2011, 05:36 PM

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •