Lão Tử nói " Thiện Giả bất tranh , Tranh Giả bất thiện " , cái long mạch là cái của tự nhiên như trái đất tự quay có ai quản nổi đâu . Chỉ có những kẻ một là bại não , hai là tham vọng đến u mê , cho nên mới đòi quản luôn cả những cái không thể quản . Mạch khí quốc gia là cái tượng trưng vô thực thể mà cũng đòi quản cho được thì hay thật đó , mấy chú này thuộc vào loại phản thần tặc tử mưu toan soán ngôi giết chúa . Đức Phật gọi đây thuộc về một trong năm tội ngũ nghịch bởi vì Chánh Pháp của Phật nhờ có Thánh Vương mới hiển linh quang diệu được . Nếu ai mưu hại Nhân Vương thì có khác gì lấy cây thọc ngang bánh xe pháp luân của Phật đã chuyển bánh quay cách đây 2000 năm ? Đức Phật nói trong kinh Thổ Công rằng , nếu ví Phật như Thổ Công trên lưng vác vô lượng chúng sanh -nhà cửa- thành ấp- núi đồi -....- như Trái Đất quay hoài không biết mệt mỏi , nhưng nếu trên lưng Thổ Công mà có một người mưu hại Nhân Vương thì Đức Phật cảm thấy nặng nề chán ngán khi phải chở chỉ có thêm một người như vậy trên lưng .