Thần kim phục vọng
Chí Đức Tôn Sư
Thập Năm Đăng Quả
Di Tu Chí Đạo
........
Đây là 1 vài dòng trong câu thỉnh triệu huỳnh đình - binh non - tướng núi.
Thần kim phục vọng
Chí Đức Tôn Sư
Thập Năm Đăng Quả
Di Tu Chí Đạo
........
Đây là 1 vài dòng trong câu thỉnh triệu huỳnh đình - binh non - tướng núi.
chỉ cần niệm Nam MÔ ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT TRỢ LỰC ĐỆ TỬ TU,NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thì sẽ hết thôi
Mọi người nên có chữ tâm và chứ phúc khi viết bài
các bác thường ngày có thờ cúng vị phật hay vị anh hùng nào thì khi gặp khó khăn nguy hiễm hãy gọi tên người đó nhờ giúp mình
ví dụ như : thờ quan thượng đẳng đại thần là cụ Nguyễn Trung Trực thì hãy niệm :
nam mô bon su thich ca mau ni phat
nam mo a di da phat
xin quan thuong dang dai than hãy giúp con vượt qua khỗ hạnh này
------
mấy nguoi chị của em thi chèo thuyền chèo ko lại mệt quá , trong bụng niệm mấy câu như trên _ tự nhiên chiếc thuyền như có ai đẫy như bay, về nhứt lun
bác nào ko tin thì thoi
ĐÂY LÀ CÂU HOÀN CHỈNH NHA MỌI NGƯỜI, CÁCH LÀM THÌ NHƯ CHỦ TOPIC
MÌNH CŨNG THANKS CHO CHỦ TOPIC RỒI, MÌNH THANHKS VÌ CẢM ƠN BẠN ĐÃ CHO MÌNH BIẾT BỘ MẶT THẬT CỦA BẠN, ĐẾN CÁI NÀY CŨNG LẤY RA CÂU THANKS
Thần kim phục vọng
Thanh sắc quan âm
Thọ sắc thọ trì
Thiên yên bất vị thần tiên
Hồ giáng ! Hồ giáng ! Hồ giáng
Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô A Di Đà Phât !
Nam Mô A Di Đà Phật !
niệm câu chú của quan âm là đc cần j` mấy cái này, xin thanks à
nam mo quan the am bo tac la tot roi
nam mô quan thế âm bồ tát
nam mô quan thế âm bồ tát
nam mô quan thế âm bồ tát
là đủ :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks