Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 37 trên 37

Ðề tài: bạn có hay mơ thấy bay đi khắp nơi ?!?

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuong_fcc Xem Bài Gởi
    Bạn này đang tuổi dậy thì
    tuổi dậy thì là sao bạn giải thích được không?

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TuTam Xem Bài Gởi
    Các bạn đọc "Hành trình một linh hồn" trong box Thông thiên học sẽ có câu trả lời.
    gởi anh tutam !

    em thật sự xúc động khi đọc hết chương 4.em như thấy mình trong đó.tại vì ngoài việc mơ thấy bay em còn hay có những giấc mơ chủ động [tạm gọi là như vậy].tưc là em có thể chủ động trong giấc mơ đó giống như làm tất cả những gì mình thích = cách tưởng tượng,tưởng gì có nấy.em có thể tưởng ra cả 1 giác mơ đẹp cho mình mà mình là vai chính với nhiều nhan vật khác nửa,rồi có cả những lúc em chọc phá người trong mơ nửa kiểu như trêu họ,bị họ rượt đuổi thì em tìm cách tỉnh lại,rồi sau đó lại ngủ tiếp và tưởng tượng ra giấc mơ khác ..nhìu nhìu lắm nói chung là khó để diển tả = lời.nói chung là từ bé đến giờ luôn như thế nhưng dạo gần đây thì nhìu hơn và hình như là em đã biết nắm bắt và điều khiển theo ý mình hơn.vậỵ thì đó có thể gọi là em đã qua lại cỏi tình cảm không ?.và nếu em cứ tiếp tục tưởng tượng tạo ra nhiều hình tư tưởng nửa thì có ảnh hưởng gì không ạ ?

  3. #23

    Mặc định

    Bạn có một diễm phúc là có thể du hành ở thể tình cảm hay cõi vía, cõi âm mà vẫn có thể nhớ dc những gì đã trải qua. Như thế theo mình hiểu là bạn đã có căn cơ về tu tập đặc biệt là xuất vía mà vẫn nhớ. Bản thân nhân vật chính trong chuyện "Hành trình một linh hồn" cũng phải nhờ một loại thuốc để nhớ dc những trải nghiệm ở cõi tình cảm. Không nhiều người có khả năng đó đâu. Nhân cái duyên này bạn nên tìm hiểu thêm về Thông thiên học, bắt đầu bạn có thể đọc TTH dẫn giải có trong box TTH. Rồi sau đó nếu có thể, bạn nên tập thiền định, mình nghĩ là bạn sẽ tiến xa trong lãnh vực tâm linh.
    Nếu có duyên nữa thì bạn có thể đóng góp sức mình vào việc hỗ trợ những người mới qua đời. Khi chết, bỏ xác qua cõi giới bên kia đa phần những linh hồn thường bỡ ngỡ, sợ hãi hay cô đơn, nếu có đầy đủ kiến thức về cõi tình cảm, bạn có thể giúp họ rất nhiểu, công đức đó không hề nhỏ bạn ạ. Nhưng trước mắt bạn cần phải tự nghiên cứu thêm kiến thức của Thông thiên học.
    Việc tạo ra hình tư tưởng là tốt hay xấu đều phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn vô tư, vui vẻ thì những hình tư tưởng tác động lên người khác là tích cực. Nhưng nếu bạn đang mang tâm trạng tiêu cực như là đau buồn, giận dữ, ghen ghét... Thì hình tư tưởng này dĩ nhiên là sẽ tác dộng tiêu cực và sẽ là ko tốt.
    Ví dụ đơn giản, một căn phòng bị ma ám, phần âm là linh hồn với nhiều sân hận, thì hẳn sẽ tác động lên người sống trong căn phòng đó. Hậu quả sẽ là cãi vã, xung đột, thù ghét, thậm chí là đánh lộn, đâm chém...
    Tất nhiên các linh hồn với nhiều tính tiêu cực thường ở tầng thấp, là những nơi tối tăm, u ám. Các linh hồn già dặn hơn với đặc tính tích cực có lòng thuơng yêu, vui vẻ thì những tầng cao hơn, đẹp đẽ, sáng sủa hơn. Bạn đọc hết cuốn Hành trình thì sẽ rõ.

  4. #24

    Mặc định

    cái này hồi nho nhỏ mình gặp hoài ! nhất là khi coi xong truyện ,phim tây du kí ,mình thấy mình là con khỉ bất trị ! tôn ngộ không còn bị giam dưới ngũ hành sơn ,nhưng con khỉ trong giấc mơ mình thì tung tăng bao la ....!
    1000 người yêu em trong đó có tôi !
    còn 10 người yêu em trong đó còn tôi
    còn 2 người yêu em ,người kia rồi sẽ ra đi ,tôi cũng đi luôn ngu gì ở lại !!!

  5. #25
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Thương thay đệ tử Gotama chẳng biết đâu là mô đâu là thật.

  6. #26

    Mặc định

    Tối hôm wa nằm mơ, tư nhiên mình thấy mình nhảy lên khỏi mặt đất rồi đập hai chân, như bơi tự nhiên bay 1 là là trên mặt đất. Mấy người bạn nói, tụi bây ra xem Thằng K nó bay được nè! Không biết là tốt hay xấu. Trong mơ mình có nói là mình bay được nhưng không phải là ma

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TuTam Xem Bài Gởi
    Bạn có một diễm phúc là có thể du hành ở thể tình cảm hay cõi vía, cõi âm mà vẫn có thể nhớ dc những gì đã trải qua. Như thế theo mình hiểu là bạn đã có căn cơ về tu tập đặc biệt là xuất vía mà vẫn nhớ. Bản thân nhân vật chính trong chuyện "Hành trình một linh hồn" cũng phải nhờ một loại thuốc để nhớ dc những trải nghiệm ở cõi tình cảm. Không nhiều người có khả năng đó đâu. Nhân cái duyên này bạn nên tìm hiểu thêm về Thông thiên học, bắt đầu bạn có thể đọc TTH dẫn giải có trong box TTH. Rồi sau đó nếu có thể, bạn nên tập thiền định, mình nghĩ là bạn sẽ tiến xa trong lãnh vực tâm linh.
    Nếu có duyên nữa thì bạn có thể đóng góp sức mình vào việc hỗ trợ những người mới qua đời. Khi chết, bỏ xác qua cõi giới bên kia đa phần những linh hồn thường bỡ ngỡ, sợ hãi hay cô đơn, nếu có đầy đủ kiến thức về cõi tình cảm, bạn có thể giúp họ rất nhiểu, công đức đó không hề nhỏ bạn ạ. Nhưng trước mắt bạn cần phải tự nghiên cứu thêm kiến thức của Thông thiên học.
    Việc tạo ra hình tư tưởng là tốt hay xấu đều phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn vô tư, vui vẻ thì những hình tư tưởng tác động lên người khác là tích cực. Nhưng nếu bạn đang mang tâm trạng tiêu cực như là đau buồn, giận dữ, ghen ghét... Thì hình tư tưởng này dĩ nhiên là sẽ tác dộng tiêu cực và sẽ là ko tốt.
    Ví dụ đơn giản, một căn phòng bị ma ám, phần âm là linh hồn với nhiều sân hận, thì hẳn sẽ tác động lên người sống trong căn phòng đó. Hậu quả sẽ là cãi vã, xung đột, thù ghét, thậm chí là đánh lộn, đâm chém...
    Tất nhiên các linh hồn với nhiều tính tiêu cực thường ở tầng thấp, là những nơi tối tăm, u ám. Các linh hồn già dặn hơn với đặc tính tích cực có lòng thuơng yêu, vui vẻ thì những tầng cao hơn, đẹp đẽ, sáng sủa hơn. Bạn đọc hết cuốn Hành trình thì sẽ rõ.
    gửi anh tutam !

    em xin kể 1 trường hợp của em khoảng tháng trước[em gọi là trường hợp vì em không biết gọi nó = gì.vì nó giống mơ mà khong phải mơ.còn nói xuất vía thì em củng khong biét nên không dám khẳng định]
    sáng hôm đó em đang mơ màng thì em thấy mình đứng dậy,đi ra cửa.em nhìn xuống thân mình thì thấy nó mờ mờ,trong trong.nghe cơ thể nhẹ nhàng lắm.ngoái nhìn lại thì em thấy em [chắc là cơ thể em]vẩn đang nằm ngủ.sau đó em bước ra mở cửa nhưng cửa bị khóa[bình thương nhà em ngủ vẩn khóa cửa phía trong]loay hoay 1 lát em nghĩ hay mình tưởng tượng ra chìa khóa.vừa nghĩ xong thì em thấy em đang càm chùm chìa khóa.vậy là tra vô mở cửa bước ra ngoài.cảnh vật bên ngoài vản không thay đổi,nhưng mà không khí mát mẻ hơn.rồi em dang tay thì thấy mình từ từ bay lên,lên cao thật cao nhìn thấy hết quang cảnh phía dưới thì tự nhiên có 1 lực gì đó kéo em bay vu vu.chưa kịp phản ứng thì em thấy em đang dứng trên một vùng đồi rộng lớn,cỏ xanh rờn,gió hiu hiu.rồi em thấy có 1 căn em không biét tả nó thế nào vì nó có 4 cây cột ở trên có mái che,giống như là để ngồi cho mát ý.rồi thấy có 1 người đứng ở đó.người dó gọi em lại và nói chuyện 1 lát thì trách cứ em nhiều lắm nói là em không tốt với người đó,người đó buồn em lắm.em nói hoàn toàn không nhớ gì cả,nếu em có lở làm sai điều gi thì người đó hãy nói đầu đuôi cho em rỏ rồi em sẻ sửa đổi.nhưng người đó chỉ khóc và trách em thôi[nói toàn những câu giận dổi đày ẩn ý]em tuy nghe không hiểu nhưng không biết sao thấy nhói nhói giống như đau lòng ý.đang đứng nói chuyện với người đó thì em nghe bên tai có tiếng động.chả là bà bên cạnh vừa đi chợ về,nhà bả với nhà em chung tường.bả với con bả đang tranh cải cái gì đó nhưng em nghe rỏ từng lời,từng tiếng luôn cả tiếng chiếc xe máy thắng nghe cái két,bả mở của cái rầm.em thắc mắc là tại sao em đang đứng đây[trong mơ,tạm gọi như thế] nói chuyện với người này mà có thẻ nghe tiếng của bà kế bên nhà được nhỉ.em lúc này hơi bối rối vì mắt nhìn người trong mơ mà tai thì nghe 2 mẹ con bà kia cải nhau.và em để ý là nếu mất tập trung thì hình dạng người kia bị nhòe đi.vậy là em cố tập trung vì em muốn nghe người đó nói tiếp vì em nghĩ có thể ổng biết tiền kiếp của em.nhưng chỉ giử được 1 lát thì em chịu vì 2 bà kia cải to quá vậy là em giật mình thức dậy,tiếc ơi là tiếc..tại sao lại như vậy anh giải đáp dùm em được không?
    Last edited by bunny; 22-06-2013 at 07:38 AM.

  8. #28

    Mặc định

    Đó vẫn là trạng thái xuất vía thôi. Khi ngủ thì vía em xuất ra nên em nhìn thấy cái xác vẫn nằm đó. Người mà em gặp là người âm và có căn duyên gì đó với em, có thể là từ tiền kiếp. Khi em giao tiếp với người đó là bằng thần thức chứ không phải bằng miệng hay tai. Nhưng khi đó xác em vẫn giữ kết nối với vía bằng một sợi dây màu bạc. Cho nên cái xác nó vẫn tiếp nhận thong tin xung quanh như tiếng động cãi nhau, và truyền dẫn thông tin này đến cho vía là chính em. Việc em vừa giao tiếp với người kia và vừa nghe tiếng nhà bên cạnh là dễ hiểu. Có điều khi lắng nghe tiếng cãi nhau thì thần thức em không tập trung nên có thể vì thế mà vía bị rút lại vào xác.
    Cũng xin nói rõ là những cái anh nói trên không phải là anh thực chứng, vì anh chưa có khả năng như em, nhưng là những gì anh được biết khi nghiên cứu TTH.
    Em nên tập them thiền định để có thể xuất vía chủ động (tức là xuất vía ngay khi thiền định). Còn tình trạng hiện nay của em là xuất vía bị động, tức là khi ngủ thì vía tự động xuất ra.
    Còn cơ chế tại sao khi ngủ vía lại xuất ra theo anh biết là thể xác con người giống như bộ máy, nên nó cần nghỉ ngơi. Nhưng thể vía và trí thì khác, nó hoạt động liên tục mà không cần nghỉ ngơi. Mặt khác bản chất của các thể cõi cao là linh hoạt, nhẹ nhàng nên khi ở trong thể xác con người thì nó cảm thấy tù túng, nặng nề, thế nên khi ngủ là thể vía con người được trở về với bản chất tự nhiên của nó, tung tang bay nhảy... Một ví dụ dễ thấy là em thấy những em bé sơ sinh ngủ rất nhiều, đó là do thể vía, trí sau một thời gian dài ở trong môi trường của nó nay bị nhốt lại trong thân xác em bé khi đầu thai. Thế nên tự nhiên là em bé ngủ rất nhiều để từ từ linh hồn được thích nghi với hoàn cảnh mới ở cõi trần.

  9. #29

    Mặc định

    cái vụ thiền hồi trước em xem trên mạng thấy củng hay hay rồi củng có tạp tành chút đỉnh,nhưng nghe nói là tự tập dể bị điên nên em củng sợ.với lại em có cái bệnh buồn ngủ,cứ ngồi tầm 45 phút là bắt đầu mơ màng.vậy là mò lên giường ngủ luôn.với lại cái vụ tập thở củng khó nửa,chỉ có ngồi là dể thôi.em ngồi kiết già tầm tiếng rửi hai tiếng củng ok.hôm đầu tiên em ngồi được nửa tiếng.củng hok biết sao mình có thể ngồi được vậy nửa.em có rủ thêm vài người ngồi thì họ nói chịu thôi,đau chân lắm.còn em thì cảm thấy rất thoải mái @@.à còn cái bửa đầu tiên mà em ngồi thì tối đó lại mơ bay.bay khắp nơi,cảnh đẹp,trời trong ,gió mát..thật là tuyệt vời..nhưng thời gian sau em bị cái bệnh buồn ngủ nó hành hạ vậy là bỏ luôn đến nay.

  10. #30

    Mặc định

    à còn cái vụ vía rút lại thì hình như em đã khắc phục dược chút ít rồi.nhưng chỉ áp dụng được trong giấc mơ chủ động thôi,còn mơ bị động thì chịu.nghĩa là nếu như em đang mơ mà biết mình sắp bị đánh thức[em trở mình hay có ai động vào người]thì em sẻ cố giử hình ảnh đó,mặc dù cơ thể vẩn biết có sự tác động nhưng vẩn tiếp tục giử vửng tư tưởng thì em lại ở trong giấc mơ đó và giấc mơ lại tiếp tục.giống như là nó không bị tác dộng và vẩn tiếp diển mặc dù có nhiều lúc em chủ động mở mắt quan sát chung quanh rồi nhắm mắt ngủ tiếp,cảnh vật trong mơ vẩn không bị gián đoạn hay xáo trộn gì cả..khó diển tả quá giống như là có thể làm 2 việc cùng 1 lúc ấy ạ có điều là vừa thức vừa ngủ..ôi không biết nói thế nào nửa !!

  11. #31

    Mặc định

    hôm nay ngủ trưa lại thấy bay,nhưng vòng vòng trong nhà,là là dưới đất..lần đầu thì mở mắt ra thấy vẩn còn nằm im nhắm mắt lại thì là là tiếp,tự nhiên có cảm giác bất an,vậy là mở mắt luôn.lát sau ngủ tiếp lại là là dưới đất rồi từ từ đứng dậy,nhìn lại thấy cơ thể vẩn ngủ ngon lành.đi lại đứng kế bên của sổ thò tay ra,thì nó xuyên qua luôn,thò đầu ra thì củng xuyên luôn mặc dù cửa sổ có song sắt,nhòm ra thấy con nhỏ ở kế bên đang đứng bên ngoài.dịnh bụng bước ra luôn thì lại cảm giác bất an lại ập đến,thật kì lạ nó làm mình thấy sợ hải khó tả,có cảm giác không an toàn,hãy quay lại đi,như có gì đó kéo mình lại.rồi mở mắt luôn.nghe đầu đau kinh khủng nhất là chổ giửa 2 đầu chân mày.dòm lên cửa sổ con nhỏ vẩn đứng đó.hình như nó chuẩn bị đi làm ca chiều.vì nhà chung đường bên hông nên nó di về đều đi ngang qua cửa sổ nhà mình.ngủ mà cứ như không ngủ đau đàu quá đi.

  12. #32

    Mặc định

    khả năng của bạn mạnh vậy sao,mình hiểu cảm giác của bạn vì mình và bạn khá giống nhau .cả về mơ thấy bay và làm chủ giấc mơ nửa.nhưng mình không được rõ ràng và nhiều như bạn.mình khuyên bạn nên nghe lời anh ở trên là đi học thiền đi.nếu bạn sợ thì có thê đến các thiền viện đó.ở đó sẽ có người hướng dẩn không sợ bị điên đâu.có thể bạn có khả năng gì đó mà nó chưa bộc lộ ra thôi.vì bạn không kiểm soát được nó nên mổi lần xãy ra là bạn bị nhức đầu.hành thiền thường xuyên bạn sẽ làm chủ được khả năng của mình thôi.

    p/s có gì bạn cứ nhắn tin cho mình.chúng ta sẽ trau đổi thêm
    Last edited by Người_Quan_Sát; 24-06-2013 at 07:25 AM.
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  13. #33

    Mặc định

    hồi trước mình không biết củng vào đây hỏi lung tung,nhưng cao nhân thì ít mà spam thì nhiều.giờ thì mình được đi học thiền rồi,và mình ngộ ra nhiều điều hay lắm,hãy tin mình rồi bạn sẽ thành công.
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người_Quan_Sát Xem Bài Gởi
    khả năng của bạn mạnh vậy sao,mình hiểu cảm giác của bạn vì mình và bạn khá giống nhau .cả về mơ thấy bay và làm chủ giấc mơ nửa.nhưng mình không được rõ ràng và nhiều như bạn.mình khuyên bạn nên nghe lời anh ở trên là đi học thiền đi.nếu bạn sợ thì có thê đến các thiền viện đó.ở đó sẽ có người hướng dẩn không sợ bị điên đâu.có thể bạn có khả năng gì đó mà nó chưa bộc lộ ra thôi.vì bạn không kiểm soát được nó nên mổi lần xãy ra là bạn bị nhức đầu.hành thiền thường xuyên bạn sẽ làm chủ được khả năng của mình thôi.

    p/s có gì bạn cứ nhắn tin cho mình.chúng ta sẽ trau đổi thêm
    trời ơi sao mà giống mình thế.gặp được người cùng cảnh ngộ mình mừng quá.đang không biết như nào.vậy mình sẻ nhắn tin cho bạn rồi cùng chia sẽ kinh nghiệm nha :not_worthy:

  15. #35

    Mặc định

    Tin hay không tùy bạn, trong giấc mơ ta có thể bay lượn được là điềm báo tương lai sáng ngời của người nằm mơ thấy được, nếu thấy liên tục như vậy thì điềm tốt sẽ chắc chắn đến với bạn không lâu sau đó.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  16. #36

    Mặc định

    Em nên tu tập vì đã có căn cơ sẵn, chỉ có tu tập mới tự tìm ra dc câu trả lời cho mình. Thiền định giúp con người phát triển dc tâm thức. Ngoài ra em nên tìm đọc các tài liệu của TTH, có câu "Hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở" đừng lang thang trên này hỏi lung tung, em sẽ ko bao giờ có câu trả lời thỏa đáng, hãy tự mình tìm ra bằng con đường đạo.
    Việc thiền định ban đầu luôn khó khăn và bị cản trở như đau lưng, buồn ngủ nhưng ko có thành công naò mà ko phải trả giá. Con đường đạo luôn khó khăn nhưng nếu vượt qua thì phần thưởng là vô giá.
    Em bị nhức ngay giữa hai chân mày tức là luân xa 6 đang dc kích hoạt. Đó cũng là giấu hiệu của sự tu tập của em từ tiền kiếp. Hãy bước vào con đường tu đi, rất có thể sẽ tìm dc vị thầy hướng dẫn.

  17. #37

    Mặc định

    a di đà phật . em cũng như vậy , mỗi tháng thậm chí có tháng 2-3 lần mơ như vậy , bay đi khắp nơi kể cả bay lên 9 tầng mây , bay đi bất cứ đâu mình thích . câu chuyện của em là vậy , từ ngày Ba em mất , em hay nằm mơ thấy mình được bay đi bất kể đâu mình thích , chỉ cần mình thích lập tức bay vút đi , vừa bay vừa ngắm cảnh bên dưới đẹp vô cùng . lạ một cái là những giắc mơ như vậy mình có thể làm chủ được , đã có lần em thấy mình bay trên nóc trần , nhìn xuống thấy cái thân xác của mình đang nằm ngủ , rồi mình bay xuyên qua nóc trần , bay qua ngọn cây nhà hàng xóm , bay đi xa nắm . muốn tìm xem Ba mình chết có được lên trời không , lập tức bay vút lên 9 tàng mây , trên đó có quang cảnh như những ngôi nhà trung quốc cổ xưa đẹp vô cùng , tìm hoài chẳng thấy Ba mình đâu . chỉ nghe có ai đó nói là Ba mình không có trên này . thế là mình lại bay về với cái xác đang ngủ , rồi tỉnh giấc thấy rất lạ . còn lần sau lại là cái giấc mơ ấy , nhưng lần này nhanh quá , khi mình thấy giấc mơ cũ lại như trước lần này mình chủ động , mình muốn xuống âm phủ tìm Ba mình thì ngay lập tức mình thấy mình có cảm giác rơi rất nhanh , mọi thứ bên trên tối đen như mực , cảm giác rơi xuống hoài mình nhìn lên thấy thân xác của mình ở tít bên trên , còn mình cảm giác lạnh dần và rất lạnh . mình sợ quá , sợ vì xuống không lên được , vậy là mình đã quay về thân xác rồi tỉnh giấc . cái cảm giác ấy như thật , không giống một giác mơ . không biết kể cho ai nghe và có kể cũng chẳng ai tin lên mình giữ kín chuyện . hôm nay tình cờ vào đây thấy có người cũng có giấc mơ như mình lên mình chia sẻ . và còn nhiều lần khác , những lần ấy mình thường bay đi khắp nơi , bất kỳ đâu mình thích là có thể bay đi , có một lần mình nhớ mình bay lên những đám mây trắng rất đẹp , có một người như là vị hay theo hầu quan âm bồ tát trong phim tây du ký đứng trên đó nhìn mình rồi cười , mình bay đến gần người đó , người đó chỉ mình đi đâu đó mình cũng không biết , mình không quan tâm , rồi mình lại bay đi đi mãi , ngắm cảnh . cứ như vậy . cách đây .2 tháng rồi thì không thấy mơ như vậy lữa , không bít làm sao .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  3. PHÁP NHĨ NHƯ THỊ
    By Trannhat in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-04-2012, 09:19 AM
  4. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  5. Tây Phương Du Kí
    By cloudstrife in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 11:28 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •