hay quá ,cám ơn huynh . lâu quá mới thấy huynh trở lại diễn đàn .
Lãng lí ba đào bất khả minh
Tử đồ hà xứ cảm trì danh
Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
<Bác Nhược Thủy>
cảm ơn Huynh...những điều mà Huynh chia sẻ trên diễn đàn thật quí báu
Đạo Khả Đạo, Phi Thường Đạo
Danh Khả Danh, Phi Thường Danh
Xin cám ơn bạn , lão huynh đang chăm chú theo dỏi đây , sau khi dịch thuật xong bạn nhớ post cho các bạn khác cùng nghiên cứu nha . Tặng bạn nè rose4 rose4
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
mong huynh post tiếp để những kẻ coppy như tui có dịp cóp nhặt kiến thức,mở mang tầm mắt.
Sao cứ nghĩ trần gian là cõi mộng,
Để Trái Tim sống ảo mà lại đau.
Vít đời hỏi nhỏ một câu,
mai xuôi cõi thật có nhau làm gì.
Một kỳ công vĩ đại , hay quá , cám ơn bạn lão huynh đã xem qua , rose4 rose4
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Chào bạn!
Rất hay, bạn viết tiếp đi.
Cảm ơn!
post tiếp các thuật khác đi huynh ,bài viết chất lượng cao lắm.
rất đáng quý,mở mang kiến thức,cảm ơn bạn rất nhiều
mong có những bài viết hay và đáng quý như vậy để mọi người được mở mang kiến thức
chào huynh mong khi huynh dịch xong cho đệ xin 1 quyển nhé . thanks alot ! kimlong.dttd@gmail.com
Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
Cao thủ cô đợn bỗng ko thấy bóng
Vó ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
Cả đất trời như nằm gọn trong ta
Trăm người quen có mấy người thân.
khi nằm xuống rồi có mấy ai tiễn đưa.
Chào bác, em đang quan tâm đến quyển sách này. Bác gửi cho em 1 quyển nhé !
kimdu1918@yahoo.com.vn
Thanks !!!
Để tài liệu có chất lượng và thực dụng , nên phải cần nhiều thời gian để biên dịch , nên quý vị hảy kiên nhẩn chờ ...khi tôi dịch được phép nào , tôi sẻ đăng lên phép đó ...còn nếu chỉ dịch xuông xong 7 phép theo mặt chử của tài liệu để đăng lên , thì người nào biết tiếng Trung cũng có thể dịch được ....
Khi nào tôi dịch xong toàn bộ quyển sách Thất Bộ Trần Kỹ , 12 trang , tôi sẻ tặng riêng bản quyền cho diển đàn thế giới vô hình toàn quyền tùy nghi xử dụng .....
Lúc đó , các bạn cứ liên lạc với ban quản trị của diển đàn mà down load toàn tập .......
Một ý kiến tuyệt vời , Vâng , cám ơn bạn .
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
_____________________________________
cần j` làm vậy cho tốn công ,huynh cứ post vào mục tặng sak ấy.
http://www.thegioivohinh.com/diendan...aysprune=&f=60
Cảm ơn Huynh ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU đã vất vã vì mọi người!
Chào Vinh L,nếu bạn biết tích lược từ bộ sách những môn huyền thuật thì chắc bạn đọc hiểu được tiếng trung hoa,mong bạn pos thêm phần tiếng việt.
Chào bạn,
Dịch thì đã có bác Ánh Sáng -T2- Úc Châu rồi.
Thật ra thì mình có rành tiếng Trung Hoa gì đâu,
chỉ đọc bằng HVDic và Hanosoft đó thôi. Bạn
nào có trí thì củng làm được mà. Học cách tra
chử tiếng Hán, download HVDic và Hanosoft
về thì xong.
Sách thì mình lên mạng download về tặng các
bạn để có nguồn nghiên cứu.
À mình thấy có bộ Khí Đạo môn khoảng 500
mấy chục trang, khi nào mình rãnh mình lấy
tặng cho các bạn.
Thân
thế giới đã thay đổi rồi , nhiều thứ không còn phù hợp nữa , hiện nay thần chú ngày càng đơn giản và diệu dụng không còn phức tạp và rườm rà như trước đây nữa :).
Lãng lí ba đào bất khả minh
Tử đồ hà xứ cảm trì danh
Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
<Bác Nhược Thủy>
Rất hay,mong huynh đạt được nhiều ý nguyện cuộc sống.Chúc huynh 1 ngày hạnh phúc.
Hi Huynh AS-T2UC!
Những mục anh viết rất hay và có tính khoa học lẩn đông phương, nhưng xin cho hỏi, đã ai làm thử và thành công chưa anh. mạo muội xin hỏi anh, mong đừng trách.thanks
voluongtamphap
Last edited by voluongtamphap; 16-11-2010 at 09:53 PM.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks