kết quả từ 1 tới 18 trên 18
  1. #1

    Mặc định Một ngày của 3 thai phụ - 3 thai nhi

    3 sản phụ tử vong liên tiếp, Bộ Y tế đề nghị báo cáo gấp

    Trong 2 ngày cuối tuần qua đã xảy ra 3 trường hợp thai phụ tử vong ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ngãi khiến nhiều người dân lo lắng. Ngay lập tức, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu Sở Y tế 3 tỉnh trên gửi báo cáo.

    Ông Trần Quý Tường, Cục phó Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, nếu các địa phương xử lý được thì để địa phương tự giải quyết. Còn nếu không thể đưa ra kết luận thỏa đáng thì Bộ sẽ thành lập hội đồng chuyên môn thẩm định và đưa ra kết luận. Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) cũng đã điện yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế 3 tỉnh gửi báo cáo sớm nhất. Dự kiến trong 1 - 2 ngày tới sẽ có kết quả giám định pháp y.

    Trường hợp thứ nhất là chị Hương, 23 tuổi, ở Quảng Ngãi. Đêm ngày 18/4, chị được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng vỡ ối, có dấu hiệu chuyển dạ khi đó thai mới được 37 tuần. Đến trưa ngày 19/4, chị có biểu khó thở, được chuyển vào phòng mổ đẻ. Tuy nhiên đến sáng hôm sau thì chị tử vong, bé trai chào đời đang trong tình trạng nguy kịch.
    Thai phụ Hạnh, ở Hưng Yên, tử vong sau sinh hôm 20/4 tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh: Hương Nguyên.

    Trường hợp thứ hai cùng ngày, sản phụ Hạnh, 31 tuổi, ở Hưng Yên tử vong sau khi sinh bé trai nặng 4kg tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, và bé cũng qua đời ngay sau đó.

    Trường hợp thứ ba tại Bắc Ninh là trường hợp sản phụ Loan, 34 tuổi. Khoảng 8h sáng ngày 20/4, chị được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc khi có biểu hiện sắp sinh. Đến 0h30 sáng 21/4, chị có hiện tượng tím tái hết người, sùi bọt mép và được chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên sau khoảng hơn 30 phút sau thì cả hai mẹ con chị Loan đều tử vong.

    Trong cả 3 trường hợp trên, gia đình các sản phụ đều đề nghị bác sĩ mổ đẻ vì thấy sức khỏe người nhà yếu. Tuy nhiên, cả 3 đều bị từ chối với lý do "thai phụ khỏe, đẻ lúc nào cũng được", "có thể đẻ thường".

    Về trường hợp hai mẹ con sản phụ Hạnh tử vong ở Hưng Yên, một bác sĩ làm công tác lâu năm trong ngành sản khoa cho rằng có thể có sai sót về chuyên môn. Theo vị bác sĩ này, những trường hợp thai phụ mang thai quá to (từ 4kg trở lên) nên có chỉ định mổ. Lý do là vì nếu để đẻ thường, thai nhi quá to dễ bị ngạt trong quá trình sinh dẫn tới nguy cơ tử vong. Còn với người mẹ, thai to nếu cố đẻ thường sẽ dẫn tới nguy cơ bị vỡ tử cung, kiệt sức, mất máu nhiều nếu không cấp cứu kịp cũng dễ tử vong.

    (vnexpress)

  2. #2

    Mặc định

    Sản phụ tử vong, gia đình đổ lỗi bác sĩ tắc trách

    Cho rằng bác sĩ tắc trách gây sản phụ tử vong, suốt trong ngày 20/4 đến sáng 21, gia đình chị Hương ở xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ cái chết của người thân.

    Theo hồ sơ bệnh án, sản phụ Lê Thị Hương (23 tuổi) được người nhà đưa nhập viện vào lúc 23h ngày 18/4 trong tình trạng vỡ ối, có dấu hiệu chuyển dạ. Sản phụ được các y, bác sĩ thăm khám xác định thai 37 tuần tuổi, thiếu tháng nhưng chuyển dạ và lưu lại phòng chờ sinh của Khoa sản.

    Đến sáng 19/4 chị Hương được tiếp tục thăm khám và không thấy biểu hiện gì về bệnh lý. Đến trưa cùng ngày, sản phụ được phát hiện khó thở. Các bác sĩ khoa sản hội chẩn với khoa nội tim mạch và quyết định chuyển vào phòng mổ đẻ. Sau đó chị được đưa về phòng hồi sức tích cực và đến 8g20 phút sáng 20/4 chị tử vong.


    Gia đình của sản phụ Lê Thị Hương đau khổ trước cái chết oan
    sau ca mổ sinh con đầu lòng tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi

    Đau khổ trước cái chết của vợ, anh Trần Công bức xúc nói: "Sáng 19/4, thấy vợ đuối sức, khóc thảm thiết vì đau dữ dội nên tôi đã đề nghị khoa Sản mổ đẻ nhưng các bác sĩ cho rằng vợ tôi có thể sinh thường. Đến trưa, sức khỏe của vợ tôi diễn biến xấu mới được chuyển lên phòng mổ nhưng sau đó đã tử vong, còn con trai mới chào đời đang trong tình trạng nguy kịch".

    Lý giải về việc này, ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết: "Hiện chưa xác định nguyên nhân cụ thể nhưng nhiều khả năng sản phụ Hương chết do phù phổi cấp và hẹp van tim hai lá. Qua xác minh, êkíp bác sĩ trực cho biết không nhận được yêu cầu sinh mổ của người nhà sản phụ".

    Bà Nguyễn Thị Bông - mẹ sản phụ Hương, cho biết: "Con tôi cùng chồng đang làm ăn tại TP HCM. 10 ngày trước hai đứa nó đưa về quê chờ ngày sinh con. Trong quá trình mang thai, con tôi có khám thai tại TP HCM và các bác sĩ không cảnh báo gì về bệnh tim".

    Hiện Pháp y Công an tỉnh và Bệnh viện đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Đến đầu tuần sau bệnh viện tiến hành kiểm thảo tử thi và cùng với kết quả của pháp y sẽ có kết luận chính thức về trường hợp tử vong của sản phụ Hương.

    Cùng ngày hôm qua, mẹ con sản phụ Hạnh đã tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Người nhà uất ức tát bác sĩ và kéo nhau đến chật khoa sản, khiến các bác sĩ phải lánh nạn và công an vào cuộc giải vây. Người nhà cũng cho biết họ đã đề nghị mổ đẻ nhưng bác sĩ không nghe, giữ lại sinh thường.

    (vnexpress)

  3. #3

    Mặc định

    Mẹ con thai phụ tử vong, người nhà tát bác sĩ

    Thấy sản phụ mệt nhiều mà chưa sinh được, người nhà đề nghị mổ đẻ nhưng bác sĩ không đồng ý. Qua một đêm, đến sáng 20/4, sản phụ sinh được nhưng bé đã tử vong, còn người mẹ cũng qua đời vì mất máu. Người nhà uất ức xông vào "náo loạn" khoa sản.

    Nạn nhân là thai phụ Hạnh sinh năm 1981, trú tại thôn Vân Nội - xã Hồng Tiến - huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên. Theo gia đình nạn nhân, chị Hạnh nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên để sinh con vào sáng 19/4, đến 7h tối thì có hiện tượng chuyển dạ. Đêm đó 10h tối, thấy chị Hạnh có biểu hiện mệt hơn, đau bụng nhiều, thấy chị Hạnh có biểu hiện mệt hơn, đau bụng nhiều, gia đình yêu cầu bác sĩ mổ. Nhưng bác sĩ không đồng ý vì cho rằng chị có thể đẻ thường. Rạng sáng 20/4, chị Hạnh sinh bé trai nặng 4 kg, nhưng bé đã tử vong sau đó. Còn chị Hạnh cũng mất không lâu sau do mất máu. Người nhà quá uất ức đã xông vào "náo loạn" khoa sản.



    Vào khoảng gần 4h sáng 20/4, sau những cố gắng của chị và các bác sĩ, chị Hạnh sinh bé trai nặng 4kg, nhưng bé đã tử vong sau đó. Khoảng gần 5h sáng, chị Hạnh được các bác sĩ cho thở bình ôxi và chuyển lên phòng hồi sức cấp cứu. Người nhà ký giấy đồng ý cắt dạ con của chị vì lý do máu chảy không đông. Dù vậy, chị Hạnh đã tử vong sau đó.


    Thi thể thai phụ được đưa đi đến phòng khám nghiệm

    Ngay sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể sản phụ đã được xe của bệnh viện đưa về gia đình vào chiều tối 20/4.

    Quá phẫn uất vì mất người thân, gia đình thai phụ đã lao vào tát bác sĩ. Họ hàng sản phụ kéo đến rất đông vây kín khoa sản của bệnh viện. Do tình thế hỗn loạn, các bác sĩ khoa sản buộc phải tạm lánh khỏi bệnh viện để chờ lực lượng công an can thiệp.


    Anh Long đau khổ tột cùng trước cái chết của vợ và đứa con vừa mới sinh

    Mẹ chồng thai phụ than lên ai oán: “Tại sao lại không mổ cho con tôi, đã bảo mổ mà không mổ làm con tôi phải chết oan thế này. Bác sĩ chữa bệnh cứu người cơ mà. Con ơi giờ mẹ không thấy con nữa rồi".

    Trong tiếng nức nở, bà cho biết vợ chồng chị Hạnh sinh được 2 đứa con, một đứa 12 tuổi, một đứa 14 tuổi. Anh chị đi làm ăn xa 6 năm gửi con cho bà trông giờ mới về tới nhà, mới có ít tiền vốn làm ăn, giờ lại ra nông nỗi này.



    Sự hiếu kỳ của người dân đến xem gây tắc nghẽn đường lên khoa sản, lực lượng công an đã rất vất vả để ổn định trật tự cũng như trấn an tinh thần đang rất kích động của gia đình thai phụ.

    Hiện tại thi thể 2 mẹ con chị Hạnh đã được chuyển đến phòng khám nghiệm tử thi để xác minh nguyên nhân gây tử vong.

    Đơn tố cáo do anh Đào Văn Long, chồng của sản phụ, gửi tới lãnh đạo bệnh viện, thanh tra Bộ Y tế, thanh tra Bộ Công an viết: “Đến khoảng 10h ngày 19/4 khi vợ tôi chuyển dạ đẻ, bác sĩ cho lên bàn đẻ và đến 3h40 phút ngày 20/4 thì vợ tôi sinh ra con tôi đã chết ngay. Vợ tôi bị băng huyết ra máu rất nhiều. Lúc đó bác sĩ mới đưa vợ tôi lên phòng cấp cứu thì vợ tôi đã tử vong. Khi gia đình yêu cầu gặp các bác sĩ thì tất cả khoa Sản đã đóng cửa hết. Phòng Giám đốc cũng đóng cửa, các bác sĩ bỏ bệnh nhân chạy hết”.

    Theo lời chị Đào Thị Lợi, chị gái thứ 2 của sản phụ: “Gia đình đã đề nghị là em tôi 12 năm rồi chưa đẻ, thai nhi to nên xin mổ đẻ, tại sao lại không cho. Các bác sĩ luôn miệng cam đoan là con dạ gia đình không phải lo, trường hợp này hoàn toàn đẻ được bình thường mà tại sao bây giờ cơ sự lại như thế này. Họ cũng chưa có một lời giải thích rõ ràng”.

    Về phía Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hưng Yên, chiều tối 20/4 cũng đã gửi 10 triệu đồng đến gia đình để phúng viếng hương hoa và sẽ chịu tất cả các chi phí khám nghiệm, xe đưa thi thể về gia đình.

    Lãnh đạo bệnh viện cho biết bước đầu nhận định nguyên nhân khiến hai mẹ con chị Hạnh tử vong là do tắc mạch ối (một tai biến rất khó cứu chữa).

    Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ và thai nhi. Kết quả khám nghiệm tử thi sẽ có trong khoảng 3 tuần.

    (vnexpress)
    Last edited by Love_Tamlinh; 23-04-2012 at 01:31 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Đưa quan tài vào bệnh viện bắt đền

    Mẹ con sản phụ Trần Thị Loan tử vong tại Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc (Bắc Ninh). Cho rằng bác sĩ tắc trách, người nhà mang quan tài, di ảnh vào viện bắt đền.



    Sáng 22/4, hàng trăm người dân cùng gia đình mang quan tài, di ảnh sản phụ Loan đến Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc để yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân tử vong của hai mẹ con. Hầu hết y bác sĩ cùng nhân viên bệnh viện phải rời đi nơi khác vì lo sợ bị hành hung. Chính quyền địa phương cùng Sở Y tế phải tiếp quản điều hành bệnh viện.




    Người nhà bệnh nhân ngất xỉu vì quá đau đớn

    Thai phụ Loan sinh năm 1978, trú tại Khúc Toại - Khúc Xuyên - TP Bắc Ninh. Bà Nguyễn Thị Se, mẹ đẻ của chị Loan đau đớn kể lại: "Khoảng 8h sáng ngày 20/4, con gái tôi có biểu hiện sắp sinh nên vào bệnh viện đa khoa Kinh Bắc để khám. Bác sĩ kết luận con gái tôi đang trong giai đoạn chuyển dạ đẻ".

    Theo bà, tối cùng ngày, gia đình và sản phụ nhiều lần đề nghị bác sĩ cho mổ sinh lấy ngày đẹp nhưng bị từ chối với lý do thai phụ khỏe, đẻ lúc nào cũng được. Khuya hôm ấy chị Loan vào phòng sinh.



    "Đến 0h30 ngày 21/4, con gái tôi đau quá, tím tái người, sùi bọt mép, các y bác sĩ mới cho biết chỉ cứu được mẹ và gọi bác sĩ trưởng khoa sản đến để cấp cứu. Khoảng hơn 1h sáng, gia đình tôi được báo tin cả 2 mẹ con cháu đã tử vong”, bà Se nghẹn ngào nói.

    Theo người nhà, đây là lần sinh thứ 3 của sản phụ Loan. Con lớn của chị năm nay 13 tuổi, bé nhỏ được 10 tuổi. Chị không có tiền sử bệnh tật, sống bằng nghề kinh doanh gỗ.



    Ông Lê Văn Nam, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Sở đã xuống hiện trường phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng liên quan phong tỏa, bảo đảm an ninh trật tự, tránh tâm lý quá khích của người nhà thai phụ.

    "Chúng tôi cũng đã mời Viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an về khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của thai phụ”, ông Nam nói.

    Ông Nam cho biết thêm, vì hầu hết bác sĩ, y tá đã rời bệnh viện để tránh bị hành hung nên Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo phải đảm bảo công tác điều trị cho các bệnh nhân đang khám chữa bệnh tại đây. Về cơ bản, các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện vẫn được đảm bảo sức khỏe.

    “Trong trường hợp tình hình quá phức tạp, Sở Y tế Bắc Ninh sẽ chỉ đạo chuyển các bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc về điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi đang làm báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Bắc Ninh”, ông Nam khẳng định.

    (vnexpress)

  5. #5

    Mặc định

    xin hồi hướng công đức cho những bà mẹ và em bé này
    mong họ siêu thoát
    Trân trọng

  6. #6

    Mặc định

    đọc thấy tội quá!mong người mẹ và em bé mau chóng sieu thoát nhưng chết tức tưởi vậy chắc sẽ khó siêu thoát lắm..đọc hoài mình vẫn k hỉu tên tiêu đề.!?

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cari Xem Bài Gởi
    đọc thấy tội quá! mong người mẹ và em bé mau chóng sieu thoát nhưng chết tức tưởi vậy chắc sẽ khó siêu thoát lắm... đọc hoài mình vẫn k hỉu tên tiêu đề.!?
    cari có nhận ra cả 3 trường hợp xảy ra cùng một ngày không nhỉ. Mà xảy ra tại các Bệnh viện tuyến Tỉnh chứ không phải cấp xã. Và tại các địa phương đông dân cư miền xuôi chứ không phải đâu xa xôi hẻo lánh. Những dấu hiệu lạ lạ này là điều mà LTL muốn nhấn mạnh đấy bạn cari àh.

    Cầu mong Linh Hồn 3 bà mẹ trẻ và 3 em bé siêu thăng và được về với Cửu Huyền Thất Tổ. rose4.

  8. #8

    Mặc định

    Câu chuyện thai phụ cùng thai nhi tử vong xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh
    ----------------------------------------------------------------------------

    Một sản phụ đã chết tại bệnh viện Đa khoa Hóc Môn

    Tối 29/04, một sản phụ đã chết tại bệnh viện Đa khoa Hóc Môn. Gia đình sản phụ cho rằng mẹ con chị Thu chết là do bác sĩ.

    Xin được sinh mổ nhưng không chấp nhận

    Chúng tôi tìm về căn nhà của anh Trần Minh Tâm (số 4/45B, ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn), gia đình của sản phụ Ngô Thị Hồng Thu (1982) mới mất tối hôm qua. Căn nhà nhỏ ở một vùng quê nghèo chứa đầy không khí tang tóc. Khi biết chúng tôi là phóng viên, bà Nguyễn Thị Vỳ (1955, mẹ chồng chị Thu) không giấu nỗi sự bức xúc: “Con dâu tui chết rồi, tôi nghi là vì các bác sĩ”.

    Theo lời bà Vỹ, chị Thu có thai đã gần 9 tháng. Hàng tháng, chị vẫn đến bệnh viện Đa Khoa Hóc Môn để kiểm tra thai nhi định kì. Bác sĩ ở đây luôn cho rằng thai nhi bình thường. Chị Thu cũng cảm thấy tin tưởng vào bác sĩ của bệnh vện bởi trước đây chị đã sinh một cháu trai ở đây.

    Cách đây 5 ngày, chị Thu cảm giác đau bụng dữ dội, nghi là mình có dấu hiệu sắp sinh nên đến bệnh viện Đa Khoa Hóc Môn để khám. Khi tới bệnh viện, bác sĩ cho biết thai nhi vẫn bình thường, nhưng do bị đau bụng nên giữ lại để theo dõi.

    Trong suốt năm ngày ở lại, ngày nào bác sĩ cũng đến khám vài lần và luôn bảo mặc dù thiếu nước ối nhưng vẫn có thể sinh bình thường. Tuy nhiên, nhiều lúc, bà Vỹ và người nhà nghe các bác sĩ và y tá đứng thì thầm bảo đây là một ca khó, cố gắng theo dõi. Nhưng do tin tưởng vào bác sĩ nên không hề có ý kiến gì.

    Hai ngày đầu ở bệnh viện, chị Thu vẫn đau bụng không hề giảm nên bác sĩ cho chị đeo máy xung quanh bụng. Mỗi khi đeo máy này, chị luôn cảm thấy đau đớn. Nhiều lúc, chị than với mẹ chồng, bà lại khuyên chị: “Cố gắng đi con”. Đến ngày thứ tư, bác sĩ vẫn cho chị đeo máy, nhưng do quá đau nên chị xin bỏ ra. Khi bỏ máy ra, chị cảm thấy bớt đau nhiều.

    Ngày thứ 5, chị Thu cảm thấy mình sắp sinh nên báo với bác sĩ. Bác sĩ khám và cũng cho rằng chị sắp sinh nên thông báo với gia đình cho sinh thường.

    Lúc này, do thấy chị Thu quá đau đớn và lo sợ bởi thiếu nước ối nên gia đình yêu cầu cho sinh mổ, nhưng các bác sĩ bảo không cần, vẫn có thể sinh thường. Buổi sáng ngày 29/4, bác sĩ tiêm cho chị Thu một mũi thuốc kích sinh, nhưng vẫn không có dấu hiệu sinh được. Đến trưa, bác sĩ lại tiêm thêm một mũi thuốc kích sinh. Sau đó, đưa chị vào phòng sinh.



    Đến khoảng 14h30 phút, bác sĩ cho biết chị Thu không thể tự sinh, phải mổ. Tuy nhiên, lúc này, bà Vy chạy vào phòng sinh thì chị Thu đã bất tỉnh, cháu bé đã lòi ra một phần. Chị Thu lại tiếp tục được chuyển sang bàn mổ.

    Có nhiều nghi vấn

    Hơn một tiếng sau, thấy chị Thu vẫn chưa được ra, gia đình chạy quanh để hỏi thông tin thì được bác sĩ bảo cháu bé đã chết, đang cố cứu sản phụ. Một lúc sau, bác sĩ cho biết, phải chờ bác sĩ ở bệnh viện Hùng Vương về cấp cứu. Tuy nhiên, khi bác sĩ ở bệnh viện Hùng Vương về đến thì cũng là lúc gia đình được thông báo, chị Thu đã chết.

    Khi trò chuyện với chúng tôi, bà Vỹ đặt ra câu hỏi, nếu bác sĩ làm theo yêu cầu của gia đình cho mổ thì chắc chắn sự việc trên sẽ không xảy ra. Bên cạnh đó, bà còn cho rằng: “Tại sao khi bác sĩ biết con tôi bị thiếu nước ối mà vẫn không cho mổ lại cố gắng cho sinh thường”. Bên cạnh đó, bà tự đặt ra nghi vấn phải chăng con dâu của mình đã chết khi bác sĩ thông báo không thể sinh thường mà phải sinh mổ. Bởi lúc này, bà vào trong, chị Thu đã bất tỉnh, môi tím tái và đứa con đã được sinh ra một nửa.

    Khi bà Vỹ vừa kể đến đây, ông Ngô Xuân Hoàng (cha ruột chị Thu) xen vào với vẻ bức xúc: “Phải chăng các bác sĩ bảo chuyển sang sinh mổ để che mắt chúng tôi khi mà con gái và cháu tôi đã chết?”.

    Ông Hoàng cũng cho biết ngay sau khi biết tin mẹ con chị Thu chết, bà con, hàng xóm đã kéo lên bệnh viện để làm tình hình như thế nào. Ông nói trong nước mắt: “Rất may, mọi người tức giận nhưng không manh động, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”. Bên cạnh đó, ông cho biết, lúc chị Thu sinh cũng có một phụ nữ nữa vào bàn sinh. Phải chăng các bác sĩ đã chú ý nhiều đến sản phụ đó mà không quan tâm đến chị Thu khiến mẹ con sản phụ này chết?

    Tối 30/4, bác sĩ khám nghiệm tử thi đã đến nhưng cho biết chưa xác định được nguyên nhân chết của chị Thu và đứa con của mình. Khoảng chừng 10 ngày nữa mới có kết quả khám nghiệm.

    Đến sáng nay, Giám đốc bệnh viện cùng đại diện chính quyền đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình anh Tâm. Tuy nhiên, ông Hoàng cho rằng: “Chia buồn làm gì khi mà con gái tôi đã mất. Bây giờ, điều tôi mong nhất là cơ quan chức năng làm rõ cái chết của con và cháu tôi, để nó có thể thanh thản nhắm mắt nơi chín suối và sau này sẽ không có những trường hợp đáng tiếc xảy ra”.

  9. #9

    Mặc định

    Câu chuyện sản phụ chết cùng thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa gây xúc động cho mọi người, sau hàng loạt trường hợp tương tự đã xảy ra tại các bệnh viện cấp tỉnh ở Phía Bắc cách đây mới chỉ 1 tuần lễ.

    Một ca sinh hết sức bình thường, sản phụ sinh con lần hai, thăm khám thai định kỳ đầy đủ, và nhập viện trong tình trạng sức khỏe tốt, tại một Bệnh viện tốt. Và câu chuyện thương tâm vẫn xảy ra trước sự bó tay của bác sĩ và cả bệnh viện !?!

    Những câu chuyện nói trên, như muốn nhắc nhở các bác sĩ, các nhà khoa học rằng: hãy đừng tự hào những kiến thức mình đã biết, để rồi sẽ tiếp tục bó tay với những chuyện rất đơn giản.

    Khoa học là những kiến thức con người đã biết về Tự Nhiên.
    Và Khoa Học còn rất ấu trĩ về rất nhiều kiến thức chưa được hiểu biết về Tự Nhiên.

    Các nhà Khoa Học ơi, đừng chết vì thiếu hiểu biết!

  10. #10

    Mặc định

    Xã hội .Cập nhật 07/05/2012 10:05:00 AM (GMT+7) facebooktwittergoogleSend EmailPrint.Sản phụ thứ 5 tử vong tại bệnh viện
    Sáng 6/5, sau khi lên bàn mổ được ít giờ, sản phụ Lê Thị Nguyệt (33 tuổi, Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam) bất ngờ tử vong tại BV Đa khoa Vĩnh Đức khiến dư luận vô cùng bức xúc và phẫn nộ.



    Sản phụ tử vong liên tiếp, bà bầu lo lắng
    Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Chờ giám định
    3 sản phụ tử vong: Tránh được không, cách nào?
    Sự trùng hợp 3 thai phụ tử vong trong 2 ngày


    Người thân chị Nguyệt cho hay, khoảng 3h sáng ngày 6/5, chị Nguyệt bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình chuyển thẳng lên BV Đa khoa Vĩnh Đức (đóng tại TT Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam) để chờ sinh.


    Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, các bác sĩ thông báo chị Nguyệt phải sinh mổ. Tuy nhiên đến khoảng 9h, gia đình nhận được tin chị Nguyệt đã tử vong, chỉ cứu được con.




    Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức nơi sản phụ Nguyệt tử vong (Ảnh: Dân trí)




    Quá sững sờ, gia đình nhà chị Nguyệt đã kéo đến BV Vĩnh Đức để hỏi rõ nguyên nhân song không được các bác sĩ giải thích thỏa đáng.

    Chiều cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể chị Nguyệt về quê và yêu cầu cơ quan chức năng giám định tử thi để làm rõ vụ việc.

    Được biết chị Nguyệt là giáo viên dạy Mỹ thuật tại trường THCS Quế Phú (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn). Hiện tại, bé trai con chị Nguyệt đã được gia đình chuyển ra BV Đà Nẵng để nuôi dưỡng trong tình trạng sức khỏe bình thường.


    Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

    Như vậy trong vòng nửa tháng qua, đây là trường hợp sản phụ thứ 5 tử vong trên địa bàn cả nước. Trong đó chỉ tính riêng trong 2 ngày 20 và 21/4 đã có 3 thai phụ tử vong tại Hưng Yên, Bắc Ninh và Quảng Ngãi gây xôn xao dư luận.


    Mới đây, vào ngày 29/4, tại BV Hóc Môn (TP.HCM) tiếp tục xảy ra vụ thai phụ tử vong trong lúc mổ sinh. Vụ việc ngay sau đó cũng đã được cơ quan điều tra Công an TP.HCM vào cuộc tiến hành giám định pháp y để làm rõ.


    Lại thêm một trường hợp nữa về việc sản phụ tử vong khi sinh con. Bác Love_Tamlinh ơi, diễn giải thế nào về việc này hả bác. Có cái gì không ổn ở đây phải không hả bác? Mong bác giải thích cho mọi người hiểu thêm. Cảm ơn bác

  11. #11

    Mặc định

    Bé sơ sinh tử vong tại Hà Nội

    Vừa lọt lòng mẹ tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình (Hà Nội) rạng sáng 23/05/2012, cháu bé đã tử vong ngay trên bàn sinh, khiến hàng trăm người kéo đến bệnh viện đòi làm rõ nguyên nhân…

    Chồng sản phụ Thùy Dung là anh Đỗ Ngọc Hải cho biết, sáng 22/5, chị Dung nhập viện chờ sinh tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình. Các bác sĩ chẩn đoán sản phụ và thai nhi phát triển bình thường, để đẻ tự nhiên.


    Rất đông người thân và hàng xóm đã kéo đến bệnh viện đòi làm rõ cái chết của bé sơ sinh

    Khoảng 2h sáng 23/5, chị Dung chuyển dạ, bụng đau dữ dội. Do thai đã quá ngày sinh, và sản phụ sinh lần đầu nên gia đình yêu cầu bác sĩ cho mổ đẻ.

    Bác sĩ Trần Đăng Tuấn, phụ trách kíp trực, đã khám và phát hiện sản phụ Dung có dấu hiệu suy thai cấp. Gia đình tiếp tục yêu cầu mổ, nhưng đến khoảng 5h sáng cùng ngày, sản phụ Dung mới được đưa lên bàn mổ. Khoảng 30 phút sau, các bác sĩ gọi người thân vào thông báo cháu bé khó qua khỏi.

    “Các bác sĩ gọi tôi vào phòng và thông báo tình trạng sức khỏe của con tôi rất xấu, cơ hội sống sót của cháu chỉ 50%. Ngay lập tức tôi chạy vào phòng mổ thì thấy toàn thân cháu đã tím tái. Lúc này, con tôi vẫn chưa được các bác sĩ tắm rửa, mẹ vợ tôi phải lấy khăn lau cho cháu", chồng sản phụ kể. Gia đình cho rằng cháu bé đã chết trước khi bác sĩ mổ đẻ cho mẹ.

    Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Chương, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vân Đình khẳng định: “Khi chị Dung vào bệnh viện, tình trạng sức khỏe của cả mẹ và thai nhi đều bình thường, có thể nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé là do tai biến trong quá trình chuyển dạ. Cháu bé đã tử vong vào lúc 5h30 sáng nay”.

    Gia đình sản phụ yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé. Người thân và bà con làng xóm đã kéo đến tụ tập đông tại bệnh viện. Một số người không giữ được bình tĩnh, lao vào đòi hành hung các bác sĩ. Thi thể cháu bé sơ sinh được gia đình đặt trước cửa phòng khách của bệnh viện, nơi cơ quan điều tra và ban giám đốc bệnh viện đang làm việc.

    Sở Y tế Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ bé sơ sinh tử vong

    Trước bức xúc của gia đình về việc trẻ tử vong ngay trên bàn sinh tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội, Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện có báo cáo cụ thể trong thời gian sớm nhất.

    Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay trong sáng 23/05, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình đã báo cáo qua điện thoại vụ việc với thanh tra. Tuy nhiên, chưa có tường trình cụ thể về diễn biến sự việc cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

    “Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện có báo cáo cụ thể trong thời gian sớm nhất, đồng thời hướng dẫn bệnh viện thực hiện các bước giải quyết vụ việc theo đúng trình tự”, ông Cường nói.

    Theo đó, bệnh viện cần tiến hành kiểm thảo tử vong, giải thích cho gia đình sản phụ hiểu về diễn biến của ca đẻ cũng như nhận định ban đầu về nguyên nhân tử vong. Nếu gia đình vẫn thắc mắc, Sở Y tế sẽ mời công an phối hợp với bệnh viện điều tra nguyên nhân tử vong, tiến hành giám định pháp y để đưa ra kết luận cuối cùng.



    Trước đó, sáng 22/05/2012, chị Dung nhập viện chờ sinh tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình. Các bác sĩ chẩn đoán sản phụ và thai nhi phát triển bình thường, để đẻ tự nhiên. Rạng sáng 23/5, gia đình đề nghị mổ đẻ sau khi bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu suy thai cấp. Tuy nhiên gần 2 tiếng sau sản phụ mới được mổ, khi ra đời bé đã tím tái, người nhà cho rằng bé tử vong từ trong bụng mẹ.

    Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng qua đã có 8 trường hợp xảy ra tai biến trong quá trình chuyển dạ.

    Trong đó trường hợp mẹ và con tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn (TP HCM) được kết luận là do thuyên tắc ối. Còn hai sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai là do cán bộ y tế thiếu kinh nghiệm và xử lý chậm.

    Trong khi đó 3 sản phụ tử vong liên tiếp vào cuối tháng 4 lại chưa có kết luận nguyên nhân cuối cùng.

    Về trường hợp sản phụ chết tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Kinh Bắc, ông Lê Văn Nam, Phó giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết: “Đến hôm qua (23/5), Sở Y tế mới nhận được đơn thư của người nhà bệnh nhân. Chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy trình, thành lập hội đồng chuyên môn. Trong vòng 1 tháng sẽ có trả lời cho người nhà”. Trước đó, vụ việc do cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh thụ lý, còn Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tiến hành giám định pháp y.

    Trong khi đó theo Sở Y tế Quảng Ngãi, trong tuần sau hội đồng chuyên môn sẽ họp xem xét trường hợp sản phụ Hương tử vong.

    (vnexpress)

  12. #12

    Mặc định

    Thêm một sản phụ tử vong tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TP.HCM)

    TT - Ngày 26/05/2012, sản phụ Nguyễn Thị Trang (32 tuổi, ngụ P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) sau khi hạ sinh bé trai nặng 2,8kg đã tử vong tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TP.HCM). Theo người nhà, sức khỏe chị Trang và thai nhi hoàn toàn bình thường trong suốt thai kỳ.

    Đúng ngày dự sinh là 25/05/2012, chị Trang được đưa đến khoa sản Bệnh viện Nhân Dân Gia Định chờ sinh. Khoảng 9g sáng 26-5, bác sĩ chỉ định mổ lấy thai.

    Lúc 10g40 cùng ngày, gia đình được cho vào xem em bé mới sinh khỏe mạnh, bình thường. Tuy nhiên đến khoảng 14g, bệnh viện thông báo cho người nhà rằng chị Trang đang trong tình trạng nguy kịch và yêu cầu vào nhìn mặt lần cuối tại phòng hồi sức hậu phẫu.

    Chồng chị Trang cho biết lúc thì bệnh viện cho rằng chị Trang bị tắc mạch máu não, lúc thì giải thích do xuất huyết nội hoặc vỡ mạch máu não. Được biết, chị Trang không hề có bệnh lý gì trước đó.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện bệnh viện cho biết sản phụ Nguyễn Thị Trang đã tử vong vào chiều 26-5, hiện chưa rõ nguyên nhân.

    Theo vị đại diện này, bệnh viện đã làm tường trình cho Công an P.7, Q.Bình Thạnh để trưng cầu giám định pháp y nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

    http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-tr...hu-tu-vong.ttm

  13. #13

    Mặc định

    Trường hợp sản phụ tử vong (em bé còn sống) mới nhất tại một Bệnh Viện trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra chỉ cách 3 ngày sau vụ em bé tử vong (sản phụ còn sống) tại một Bệnh Viện trung tâm của Hà Nội. Cả hai thành phố trung tâm lớn nhất đất nước đã xảy ra những chuyện thương tâm khá tương đồng nhau, nối tiếp một chuỗi những vụ việc khá giống nhau về kịch bản: thai phụ nhập viện hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sau đó chuyện đáng tiếc đã xảy ra đột ngột...

    Như vậy từ khi mở topic này đến nay chỉ trong 2 tháng đã có liên tiếp 12 trường hợp thương tâm xảy ra cho các thai phụ và bé sơ sinh, tại các Bệnh Viện uy tín cấp tỉnh hoặc thành phố cả nước.

    Nếu nói rằng 12 trường hợp xảy ra do vô tình, ngẫu nhiên, trùng hợp, thì ngành y tế sẽ ăn nói như thế nào với nhân dân.

    Nếu nói 12 trường hợp liên tục trong 2 tháng là không phải ngẫu nhiên, thì nguyên nhân gì đây ?!?

    Ai hiểu được thì hiểu, nếu không hiểu thì bắc thang lên hỏi Ông Trời.
    Topic xin đóng cửa tại đây.

  14. #14

    Mặc định

    Một sản phụ tử vong sau sinh đôi tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội

    Sau ca sinh mổ lấy thai đôi là hai bé gái được thông báo là thành công vài tiếng, chính bác sĩ lại báo diễn tiến sức khỏe sản phụ xấu và rơi vào hôn mê. Sản phụ trẻ tử vong bất ngờ đã khiến người nhà vô cùng bức xúc…

    Ngày 28/06/2012, anh Nguyễn Nam Hải (Từ Liêm, Hà Nội) đã có đơn kiến nghị Ban giám đốc, bệnh viện Phụ sản Hà Nội làm rõ nguyên nhân tử vong của vợ anh là sản phụ Trần Thị Minh Phượng, 32 tuổi.

    Theo anh Hải, trước đó vợ anh có tiền sử khỏe mạnh, mang thai đôi. ”Từ khi biết mang thai đôi sản phụ đã khám định kỳ, theo dõi thai sản tại BV Phụ sản Hà Nội và luôn có kết quả khám bình thường. Ngay cả sau ca mổ bác sĩ cũng thông báo mẹ khỏe, con khỏe nhưng chỉ sau vài tiếng lại thông báo ngược lại, diễn tiến sức khỏe vợ tôi xấu đi”, anh Hải nói.

    Theo đó, hôm 11/06/2012, chị Phượng vào Bệnh viện Phụ sản và đã sinh đôi 2 bé gái vào lúc 7h30 bằng phương pháp sinh mổ. Sau khi sinh, bác sĩ thông báo sức khỏe sản phụ bình thường và dự kiến sẽ chuyển xuống phòng điều trị sau mổ vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, khoảng 11h sáng 11/6, gia đình được bác sĩ thông báo sức khỏe chị Phượng có diễn biến xấu vì mất máu nhiều và sau đó rơi vào hôn mê. Trước tình trạng này, Bệnh viện Phụ sản đã mời bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai để hỗ trợ điều trị. Tới 14h, gia đình sản phụ này tiếp tục được thông báo phải mổ lần hai cắt cổ tử cung cho sản phụ để cầm máu. Chiều cùng ngày chị Phượng được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, mất máu nhiều và đến 2h00 ngày 20/6 sản phụ Phương tử vong trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng…

    “Tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ giải thích vợ tôi bị mất máu nhiều do xuất huyết đường tiêu hóa, có hiện tượng rối loạn đông máu. Gia đình tôi rất bất ngờ về lý do này vì trong suốt quá trình theo dõi sức khoẻ khi mang thai và ngay trước lúc mổ đẻ đã không được Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phát hiện và thông báo”, anh Hải bức xúc kể lại.

    8 ngày sau cái chết của vợ, nhiều lần phản ánh nhưng chỉ nhận được lời hứa sẽ hợp tác của bệnh viện nhưng không có sự gặp gỡ, làm việc cụ thể, gia đình sản phụ Phương đã chính thức gửi đơn kiến nghị lên Ban Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội để có lời giải thích thoải đáng sau cái chết của vợ.

    Chiều 28/6, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trong đó có TS Tô Minh Hương, Phó Giám đốc BV Phụ sản trực tiếp làm việc với gia đình sản phụ Phượng. Tuy nhiên báo chí không được Ban giám đốc BV đồng ý tham dự cuộc làm việc này với lý do buổi làm việc là nội bộ giữa gia đình và bệnh viện.

    Anh Nguyễn Nam Hải cho biết, tuy chưa tìm được tiếng nói chung, chưa có sự giải thích thoải đáng về cái chết của vợ anh nhưng bệnh viện tỏ rõ thiện chí phối hợp cùng gia đình giải quyết vụ việc.

    Như vậy, đây là ca tai biến thứ 2 tại Hà Nội có khiếu kiện trong thời gian gần đây. Trước đó, ca tai biến của sản phụ ở Vân Đình (Hà Nội) khiến thai nhi tử vong đến nay vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân tử vong của thai nhi.
    Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.

    (dantri)

  15. #15

    Mặc định

    ĐI TÌM SỰ AN TOÀN CHO THAI PHỤ VÀ THAI NHI
    Bài 1 – NHỮNG GIẢI PHÁP KHOA HỌC


    LỜI NGỎ

    Kể từ tháng 04/2012 đến tháng 06/2012, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi cả nước ghi nhận liên tiếp các ca tai biến sản khoa thật thương tâm như phản ánh trong topic này, và trên khắp các báo mạng đã đưa tin. Tai biến sản khoa thực sự như một cơn bão quét qua cả nước khắp các tỉnh thành, từ Bắc Ninh đến tận Cà Mau, trong thời gian ngắn, chỉ trong 3 tháng đã có gần 30 ca tử vong. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trong ngành sản khoa cả nước và trên thế giới. Vậy chuyện gì đã và đang xảy ra ?!?

    Hơn ai hết, ngành y tế đã đi tìm nguyên nhân, các bác sĩ đã tự kiểm điểm, bệnh viện đã tự đánh giá lại chuyên môn nghiệp vụ, Bộ y tế đã cố gắng giảm thiểu số ca tai biến, Chính phủ cũng đã chỉ đạo phải có ngay giải pháp không để tiếp tục xảy ra.

    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Ph...126/140903.vgp

    Tình hình bây giờ không phải lúc mọi người đổ lỗi trách nhiệm lẫn nhau, không nên trốn tránh trách nhiệm của mình, và càng không phải lúc oán giận và trả thù. Tất cả chúng ta không nên chờ đợi mà toàn xã hội cùng hợp tác với ngành y tế đi tìm Giải Pháp An Toàn cho tất cả những bà mẹ và thai nhi đang, sắp và sẽ chào đời, cho dù đó là giải pháp Khoa Học hay giải pháp Tâm Linh.

    Ý KIẾN CỦA MỘT BÁC SĨ TÂM HUYẾT

    Tiến sĩ, bác sỹ Trần Thị Hoa, Giám đốc điều hành dự án Khu liên hợp bệnh viện CHI tại huyện Đông Anh, Hà Nội, bày tỏ quan điểm về thực trạng các tai biến sản khoa dồn dập xảy ra trong thời gian qua.

    Có thể ngăn chặn tối đa tai biến

    Bác sĩ Trần Thị Hoa phân tích: Qua nhiều nghiên cứu, các chuyên gia của WHO và UNICEF kết luận, không có gì là huyền bí để không biết được lí do tại sao phụ nữ chết trong lúc sinh.

    Họ khẳng định rằng, có thể ngăn chặn tối đa các tai biến này cũng như có thể hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong mẹ và em bé với điều kiện phụ nữ trong suốt thời kỳ mang thai được tiếp cận được dịch vụ Chăm sóc Sản khoa đúng cách.

    Trong công trình nghiên cứu của họ cũng đã chỉ ra xấp xỉ 80% tử vong mẹ có thể cứu sống nếu phụ nữ có tai biến sản khoa mà được BS phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

    Những động thái tích cực này đã thực sự diễn ra trong thời kỳ mà chương trình chăm sóc sản khoa/Làm mẹ an toàn ở vào thời điểm “sôi nổi”. Kết quả mà nó mang lại thật ngoạn mục, giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh một cách rõ rệt.

    Ở Việt Nam, các Tổ chức trên cũng đã hỗ trợ để Bộ Y tế triển khai, Chương trình rộ lên vào những năm của thập niên 90. Các công trình nghiên cứu cho thấy tỉ số tử vong mẹ từ 260/100.000 (NCPFP&GTZ, 1990) đã giảm xuống 160/100.000 (UNFPA, 1996) và còn 69/100.000 lần sinh sống (UNICEF, 2006-2010).

    Theo ước tính của WHO trong khoảng thời gian 1990 - 2010 thì tỉ số tử vong mẹ trung bình ở Đông Nam Á là 190/100.000 trong khi Việt Nam ta chỉ có 69/100.000.

    Tuy nhiên, thực trạng bà mẹ và trẻ sơ sinh tử vong trong vòng một tháng qua gợi ra rằng, phải chăng Chương trình chăm sóc Sản khoa đã bị mai một nhiều.

    Đừng đợi báo cáo!

    Bà Hoa cho rằng, không nên kéo dài thời gian để tìm ra nguyên nhân và mổ xẻ lỗi do ai. Thay vào đó, cần tập trung cao độ và khẩn cấp khắc phục tình hình trầm trọng này mang tính vĩ mô và bền vững gồm 4 giải pháp làm đồng bộ đó là:
    - Không sinh con quá sớm hoặc quá muộn (dưới 20 hoặc trên 40 tuổi);
    - Đảm bảo cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh trước khi có ý định sinh con;
    - Đảm bảo chế độ ăn đủ dinh dưỡng; Tránh làm việc nặng và không lo lắng căng thẳng;
    - Đăng kí chăm sóc thai sản tại các cơ sở y tế ngay từ khi nghĩ là có thai và thực hiện Chăm sóc Sản khoa định kỳ theo lời dặn của cán bộ y tế.
    (Lời khuyên của WHO và UNICEF)

    Củng cố hệ thống chăm sóc sản khoa đã có. Theo bà Hoa, chúng ta nên thiết lập lại chương trình Chăm sóc Sản khoa/Làm mẹ An toàn phủ khắp trong cả nước.

    Từ thập niên 90, UNFPA/UNICEF đã giúp nước ta xây dựng chương trình đào tạo và đào tạo nguồn cán bộ y tế, có cả tài trợ thiết bị y tế cho lĩnh vực này rất quý. Mặc dù chương trình đã cách đây vài chục năm nhưng cho tới thời điểm này thì nội dung của nó do WHO tái bản gần đây về nguyên tắc là không có gì thay đổi.

    Các chuyên gia chỉ khuyên rằng mỗi nước nên điều chỉnh một chút sao cho sát hợp với bối cảnh phát triển kinh tế xã hội mà thôi.

    Sáng kiến này không đòi hỏi cao siêu về mặt học thuật y khoa và chi phí cao. Nói cách khác, nó là Chương trình Chăm sóc Sản khoa Ban đầu vừa dễ thực hiện và giá thấp.

    Nội dung chương trình đào tạo có thể hình dung gồm: Kiến thức và thực hành về Chăm sóc Bà mẹ và thai nhi trong suốt thời kỳ mang thai trong lúc sinh và chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong tháng đầu sau sinh; Kiến thức và thực hành về Chăm sóc Sản khoa Cấp cứu Tòan diện: xử trí các tai biến sản khoa bào gồm cả sơ cứu và cấp cứu toàn diện; Khả năng nhận biết (chẩn đoán), xác định và đánh giá tình hình sản phụ để chuyển tuyến trên kịp thời.

    Đầu tư cả cán bộ y tế lẫn trang thiết bị hỗ trợ cho việc sơ cứu và xử trí toàn diện các trường hợp sản phụ có tai biến sản khoa cho những cở sở y tế đã có sẵn mà gần dân nhất và thuận tiện về giao thông.

    Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG

    Trước cái chết của hàng loạt sản phụ và thai nhi trong hơn 1 tháng qua, GS – TS, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó chủ tịch Hội Sản phụ khoa Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP.HCM và cũng là một người có công lao lớn cho nền sản khoa nước nhà đã thể hiện quan điểm của mình.

    Thưa bà, vừa qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai biến sản khoa nghiêm trọng làm chết sản phụ và thai nhi. Theo bà nếu tất cả đều nói là do rủi ro liệu có thuyết phục?

    Tai biến có thể dự đoán thông qua việc thăm khám thai định kỳ là sản giật. Những tai biến không dự đoán được là thuyên tắc ối, sa dây rốn…

    Trong y văn thế giới có nói thuyên tắc ối mà mẹ và em bé còn sống thì không phải thuyên tắc ối. Nếu đúng sản phụ bị thuyên tắc ối, nguy cơ tử vong mẹ và em bé là 100%.

    Còn những tai biến khác như vỡ tử cung, băng huyết sau sinh, sản giật vẫn có thể tránh được nếu can thiệp kịp thời.

    Những trường hợp tai biến sản khoa vừa qua đăng tải trên các phương tiện thông tin tôi thấy sản phụ là những người không có nguy cơ cao (mẹ không nhỏ hơn 18 tuổi, không quá lớn tuổi, không mắc các bệnh về chuyển hoá, nội tiết, tim, phổi, huyết áp…) Như vậy, chúng ta cần kiểm tra lại từng bước xem nếu can thiệp sớm, xử trí kịp thì có cứu được chăng?



    Tai biến sản khoa tuy không thể tránh được 100% nhưng ta cố gắng tránh được càng nhiều càng tốt. Nói tóm lại, trong một ca sinh khó, để mẹ tròn con vuông cần lắm sự hợp tác giữa thầy thuốc với sản phụ và gia đình sản phụ. Thầy thuốc cần phải lắng nghe nguyện vọng của sản phụ và gia đình họ, xử trí tận tình trong giới hạn có thể.

    Để tránh tử vong trong sản khoa, thầy thuốc không chỉ cần sự nhiệt tình, chu đáo, trách nhiệm mà phải có năng lực chuyên môn.

    Sau cái chết của hàng loạt sản phụ, thai nhi, người dân, nhất là thân nhân sản phụ phản ứng rất gay gắt. Họ cho rằng nguyên nhân cái chết mà bệnh viện và hội đồng y khoa đưa ra chưa thoả đáng, các bác sĩ bênh vực và bưng bít cho nhau. Bà nghĩ sao về chuyện này?

    Người dân căm phẫn là có lý do. Đối với ngoại khoa, nội khoa, người ta bị bệnh mới nhập viện. Nếu chẳng may họ chết thì người nhà cũng không quá phản ứng và nghĩ chết là do bệnh nặng. Nhưng đối với sản khoa lại khác.

    Có thể buổi chiều người ta vừa ăn cơm với gia đình, chồng con rồi đau đẻ. Khi nhập viện sinh nở, sản phụ vẫn mạnh khoẻ bình thường, vậy mà hai tiếng sau báo là đã chết.

    Như thế tất nhiên gia đình và thân nhân phải sốc, bất ngờ, hụt hẫng. Chưa chắc bác sĩ sai nhưng lúc ấy có nói gì cũng là vô ích, người nhà sản phụ rất khó chấp nhận.

    So với các nước trong khu vực chất lượng y tế sản khoa của nước ta như thế nào, thưa bà?

    Tôi nghĩ chúng ta cũng khá đấy. Tỷ lệ tử vong của nước ta là 70/100.000 ca. Ta chỉ thua Thái Lan, Trung Quốc và Singapore. Ta tốt hơn Lào, Philippin, Malaysia, Campuchia, Indonesia.

    Xin bà cho biết một ca sinh nở mẹ tròn con vuông cần những điều kiện gì?

    Có thể cho rằng tôi nói hơi xa xôi nhưng một ca sinh nở tốt đẹp không chỉ phụ thuộc vào quá trình chuyển dạ đâu.

    Từ lúc vị thành niên người con gái phải biết chăm sóc mình, không để mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Người phụ nữ phải được ăn uống đủ dinh dưỡng.

    Khi lập gia đình người phụ nữ phải có bước chuẩn bị cho hôn nhân, học lớp tiền hôn nhân, biết về cuộc sống vợ chồng và cuộc sống làm mẹ tương lai.

    Lúc lập gia đình người phụ nữ phải biết mang thai lúc nào là thích hợp, trước khi mang thai phải khám sức khoẻ. Lúc mang thai rồi thai phụ phải đi khám thai định kỳ, làm đầy đủ xét nghiệm, tránh những chất gây độc hại, dị dạng cho thai nhi.

    Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chứng minh việc khám thai định kỳ sẽ làm giảm tỷ lệ tai biến trong quá trình chuyển dạ.

    (vietnamnet)

  16. #16
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Bác Love_Tamlinh dạo này có vẻ quan tâm đến các bà mẹ trẻ và em nhẩy ?????
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  17. #17

    Mặc định

    ĐI TÌM SỰ AN TOÀN CHO THAI PHỤ VÀ THAI NHI
    Bài 2 – KHI KHOA HỌC BẤT NGỜ TRƯỚC SỰ THẬT


    KHI BỆNH VIỆN VÀ BỆNH NHÂN CHƯA HIỂU NHAU

    Như ý kiến của Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó chủ tịch Hội Sản phụ khoa Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP.HCM, với kinh nghiệm hàng chục năm làm việc trong chuyên khoa sản, hơn ai hết bà rất thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của những bà mẹ sinh con cũng như ước vọng của gia đình thai phụ. Bà đã chia sẻ: thai phụ người ta vừa ăn cơm với gia đình và chồng con rồi đau đẻ, khi vào bệnh viện nhập viện sinh nở, sản phụ vẫn mạnh khoẻ bình thường, vậy mà vài tiếng sau đó bệnh viện thông báo là thai phụ và thai nhi đã chết. Như thế tất nhiên gia đình và thân nhân phải sốc, bất ngờ, hụt hẫng. Chưa chắc bác sĩ sai nhưng lúc ấy có nói gì cũng là vô ích, người nhà sản phụ rất khó chấp nhận.

    Đúng vậy, khi ấy cho dù bác sĩ và bệnh viện nói gì, thanh minh gì cũng là vô ích trước những mất mát đau thương quá lớn và thất vọng tràn trề của gia đình. Nhưng dù sao thì nếu nói lời thật thì dù muộn màng ấy vẫn còn cao thượng hơn là sự né tránh sự thật, nói sai sự thật, càng làm căng thẳng thêm tình hình. Trong 30 trường hợp thai phụ tử vong trong 3 tháng qua, cho đến hôm nay vẫn chưa có những nghiên cứu nghiêm túc và thông báo đầy đủ nguyên nhân tử vong cho gia đình. Phải chăng khoa học Việt Nam chưa đủ trình độ nghiên cứu, chưa thể tiếp cận sự thật về lĩnh vực chuyên môn của mình!!!

    NGÀNH Y TẾ ĐÃ BIẾT HAY BẤT NGỜ

    Bác sĩ Trần Thị Hoa và Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đều khẳng định chuyên gia của WHO và UNICEF kết luận, không có gì là huyền bí để không biết được lí do tại sao phụ nữ chết trong lúc sinh. Họ khẳng định rằng, có thể ngăn chặn tối đa các tai biến này cũng như có thể hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong mẹ và em bé với điều kiện phụ nữ trong suốt thời kỳ mang thai được tiếp cận được dịch vụ Chăm sóc Sản khoa đúng cách. Trong tất cả 30 ca tai biến sản khoa thời gian 3 tháng vừa qua, đều xảy ra tại các bệnh viện cấp tỉnh, là nơi có trang thiết bị y tế đầy đủ và đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, và kịch bản rất giống nhau, thai phụ đang khoẻ mạnh, chuyển dạ dữ dội, gia đình xin mổ nhưng bệnh viện không đồng ý, sau đó thai phụ và thai nhi tử vong…

    Lý thuyết xác suất chứng minh rằng những trường hợp xảy ra một cách liên tục, giống nhau như kịch bản, trong một thời gian ngắn thì không phải hiện tượng ngẫu nhiên tình cờ, mà chắc chắn phải có lý do, vấn đề là ngành y tế chưa tiếp cận được lý do đó.

    Ngành y tế đưa ra nguyên nhân do thuyên tắc ối là không có căn cứ, bởi vì tỷ lệ tử vong do thuyên tắc ối là rất hiếm xảy ra, xác suất chỉ là 1/30.000. Không thể trùng hợp với 30 ca tử vong trong 3 tháng qua tại Việt Nam !?!

    Nguyên nhân thứ hai ngành y tế nhân định do bệnh viện thiếu trang thiết bị, thiếu bác sĩ chuyên môn cũng không có căn cứ, bởi vì tất cả 30 trường hợp tử vong xảy ra tại bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố, là nơi có điều kiện y tế tốt nhất. Tại sao hàng ngày vẫn có hàng chục ngàn thai phụ cả nước đến sinh nở tại các trạm y tế xã, thậm chí tại các phòng khám tư nhân, vẫn được mẹ tròn con vuông, không có trường hợp tử vong nào xảy ra tại trạm y tế xã, hoặc tại khu vực miền núi, xa xôi hẻo lánh, là những nơi mà điều kiện chăm sóc sức khoẻ sinh sản còn kém xa so các bệnh viện tuyến tỉnh thành phố.

    Theo dõi diễn biến toàn cảnh hiện tượng tai biến sản khoa trong 3 tháng vừa qua, và xem cách mà ngành y tế đối phó, mới thấy rằng ngành y tế đang hoàn toàn lúng túng và bất ngờ, không tìm được nguyên nhân. Hiện tượng tương tự như Bệnh Lạ Tại Quảng Ngãi, một lần nữa đặt ngành y tế trước một thách thức lớn, cần thay đổi tư duy nếu không sẽ bất lực trước thực tiễn cuộc sống.

    Nhiệm vụ của khoa học là hiểu biết sự thật cuộc sống để hướng dẫn con người sống đúng sự thật. Nếu như những gì thực tế mắt thấy tai nghe đang diễn ra mà ngành y tế vẫn bị bất ngờ, thì chắc chắn rằng sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa nếu như biết rằng những gì diễn ra dường như đã được cảnh báo trước.

  18. #18

    Mặc định

    ĐI TÌM SỰ AN TOÀN CHO THAI PHỤ VÀ THAI NHI
    Bài 3 – SỰ THẬT ĐƯỢC BIẾT TRƯỚC NHIỀU NĂM RỒI


    Trong bài trước chúng ta đã phân tích nguyên nhân tại sao ngành y tế bị bất ngờ và lúng túng trước những chuyện thương tâm xảy ra cho các thai phụ và thai nhi, chúng ta cũng nhắc nhau rằng bây giờ không phải lúc cắn đắng nhau, đổ lỗi cho nhau… Bây giờ điều cần làm là tất cả chúng ta hãy cùng nhau đi tìm sự an toàn nhất cho các thai phụ và thai nhi được mẹ tròn con vuông trong những chuyến vượt cạn.

    Một câu hỏi đặt ra là: nếu những kiến thức khoa học hiện tại không giải quyết được vấn đề, thì tại sao chúng ta không thử đi tìm những giải pháp mà khoa học chưa giải thích được?

    Trong khi ngành y tế và các ngành chức năng của xã hội còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho ngành sản khoa hiện nay, và cho ngành y nói chung, và chưa chọn đúng giải pháp tháo gỡ, thì ngược lại trên các diễn đàn tâm linh, và TGVH chúng ta đã lần lượt có nhiều bài tham luận, rất nhiều bài viết đề cập vấn đề này.

    Với niềm tin rằng trong chuyện tai biến sản khoa hiện nay không có gì huyền bí, và tất cả mọi chuyện xảy ra đều xuất phát từ nguyên nhân của nó, đúng như tinh thần Luật Nhân Quả (The Law of Cause and Effect), hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu được nguyên nhân xuất phát từ đâu.

    BÁO CÁO THAM LUẬN: TÁC HẠI PHÁ THAI, SẢY THAI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

    Cách đây 3 năm, trong bài viết Đi Tìm Linh Hồn chúng ta đã đưa ra rất nhiều bằng chứng thực nghiệm và cơ sở lý lluận về sự tồn tại của Linh Hồn, và chứng minh rằng Linh Hồn là một sinh thể sóng tồn tại bên cạnh con người, Linh Hồn có đầy đủ sức sống và năng lượng tiềm tàng mà chúng ta cần phải biết và cần tôn trọng. Hãy tham khảo các bài viết tại đây:

    ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM CỦA LINH HỒN
    http://thegioivohinh.com/diendan/sho...8&postcount=24

    SỨC MẠNH LINH HỒN
    http://thegioivohinh.com/diendan/sho...8&postcount=27

    Trước đây 5 năm, các nhà ngoại cảm cũng dựa trên những điều mắt thấy tai nghe về thế giới người Âm, đã có những lời cảnh báo cho mọi người trong xã hội về những hệ quả có thể xảy ra cho xã hội, một khi xã hội thiếu trách nhiệm đối với những Linh Hồn bị bỏ rơi. Hãy tham khảo bài viết tại đây:

    Báo cáo của nhà ngoại cảm Nguyễn Tuấn Thanh tại Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, ngày 16/09/2007
    http://thegioivohinh.com/diendan/sho...5&postcount=32

    Ngược thời gian xa hơn về trước, cách đây hơn 40 năm, những nhà thực hành tâm linh trong nhóm Hồng Quang đã cảnh báo rằng:
    Thiên tai đến tháp tùng địa ách…
    Thêm nhiều bịnh lạ giết người phút giây


    Tham khảo bài viết Cuộc Đại Tạo
    http://thegioivohinh.com/diendan/sho...54&postcount=7

    Như vậy thì không thể nói rằng có điều gì bất ngờ và huyền bí ở đây, mà tất cả đã được nhắc đến bằng giấy trắng mực đen từ rất lâu về nguyên nhân xảy ra, nhưng vì đa số trong chúng ta còn mê mải, đắm đuối thú vui vật chất mà lãng quên.

    Trong Báo Cáo của các nhà ngoại cảm đã nói rất rõ ràng và đưa ra những lời cảnh báo hết sức cụ thể về hậu quả khó lường, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội, bởi vì số ca phá thai hàng năm là nửa triệu, có nghĩa là hàng năm sẽ có nửa triệu Linh Hồn bị tước quyền làm người, bị đẩy ra ngoài xã hội trở thành những Linh Hồn lang thang, không người thờ cúng, không người cầu nguyện, không ai lo cho các phần hồn này được siêu thăng.

    Các phần hồn lang thang này sẽ tiếp tục theo bám vào cha mẹ chúng, gây ra những bệnh lạ như nói trên. Hoặc chúng sẽ lang thang ngoài xã hội, ám vào những nơi nào thích hợp với chúng, hoặc liên kết nhau trở thành những thế lực âm, chuyên phá phách, chọc ghẹo người dương.

    Các khoa sản tại các bệnh viện là nơi đang và sẽ phải hứng chịu những hậu quả này, bởi vì tại đây là nơi những phụ nữ tìm đến phá bỏ thai nhi đang tượng hình, là nơi có một công nghệ trục xuất thai nhi ra khỏi bào thai, là nơi mà hằng hà sa số các linh hồn Bé Đỏ đang vất vưởng tồn tại.

    Con người hàng ngày vẫn đi tìm những niềm vui tại những nhà nghỉ và khách sạn, đi đâu từ thành phố nến nông thôn đều có thể tìm được phòng cho thuê, có những nơi phòng cho thuê san sát chật kín con phố ngắn vài chục thước. Niềm vui bồng bột ấy chính là nguyên nhân sâu xa của những hậu quả tai hại chết người đang diễn ra trước mắt mọi người.


    http://afamily.vn/doi-song/201205010...g-nha-nghi.chn

    Những nhà ngoại cảm và thực hành Y học Tâm linh cho biết, hàng ngày tiếp xúc với những phụ nữ đến chữa bệnh, họ nhìn thấy những Bé Đỏ đang bu quanh người phụ nữ, người thì có một bé, người thì 2-3 bé đi theo. Có lần một nhà ngoại cảm nữ còn trẻ tuổi, khi bước vào một bệnh viện đã nhìn thấy hằng hà sa số vong linh chạy ào tới vây quanh, họ vui mừng và la hét, sự việc quá rõ ràng và bất ngờ giống như cảnh thật, đến nỗi làm cho nhà ngoại cảm sợ hãi, co người nép sát vào người cùng đi bên cạnh.

    ĐỪNG BAO GIỜ BỎ QUÊN NHỮNG LINH NHI

    Linh Hồn của những em bé, những thiếu niên nhi đồng được gọi tắt là những Linh Nhi. Để có một khái niệm ban đầu về những Linh Nhi thì mọi người có thể xem lại bài viết của huynh MINH THÔNG trong câu chuyện Một Cõi Âm Dương, trong đó có đoạn kể về bà Chín Linh Nhi, với nhiều chi tiết liên quan đến Linh Nhi:

    Gian thờ Linh Nhi của bà Chín dậy rân trời tiếng trẻ con khóc thét, tiếng la hét, đùa giỡn, đập phá đồ đạc ầm ầm như một trận ác chiến. Cả nhà hoảng hồn mở đèn chạy vào xem thì mọi thứ vẫn nằm im lìm nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự việc ngày càng tệ hơn. Ở những đêm kế tiếp, phòng ngủ của từng người bị gõ cửa liên tục như sắp bị phá đến nơi, thức dậy mở cửa ra thì không có người nào. Ban đầu, lũ quỷ con chỉ phá lúc tắt đèn. Về sau, dù đèn mở sáng choang vẫn nghe mồn một tiếng la hét quậy phá của một bầy con nít.

    Sự việc lên đến cao trào khi đứa con gái đầu của bà Chín đang ngủ, đến nửa đêm nghe nặng ngực khó thở, mở mắt ra nhìn thì thấy một đứa trẻ mình mẩy máu me đang ngồi chễm chệ trên ngực. Cô hoảng hồn la hét kinh hoàng đến nỗi hàng xóm xung quanh mở đèn chạy sang cứu giúp…

    Tham khảo chuyện Một Cõi Âm Dương:
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...57&postcount=1

    Những trò tinh nghịch, rất tai quái, nhưng cũng rất vô tư hồn nhiên của trẻ con, đó là đặc trưng của Linh Nhi, giống hệt như khi các bé đang sống trên trần gian. Ai cũng biết rằng những em bé, những thiếu niên nhi đồng luôn được cha mẹ, gia đình và toàn xã hội chăm lo đến tận răng, và luôn luôn được bao bọc che chở, yêu qúy hơn vàng hơn bạc.

    Trong xã hội người dương, Trẻ Em là đối tượng được xã hội ưu tiên chăm sóc và bảo vệ, có các cơ quan chuyên trách của xã hội được thành lập để làm công việc này như:
    + UB Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc Hội
    + UB Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em từ cấp Tỉnh đến Trung ương
    + UB Thiếu niên Nhi Đồng thuộc UBND các cấp từ phường xã đến tỉnh thành
    + Ban Thiếu Nhi trực thuộc tổ chức Đoàn các cấp từ phường xã đến tỉnh thành

    Các cơ quan này giúp cho toàn xã hội thực hiện tốt những quy định được ghi trong Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2005.

    Nhưng khi các em trở về thế giới người Âm thì sao? Con người chỉ biết đi tìm thú vui, và hậu quả sau đó là mỗi năm tiếp tục có nửa triệu Linh Nhi bị bỏ mặc lang thang trong bệnh viện, đầu đường xó chợ… Các Linh Nhi đã bị bỏ rơi một cách không thương tiếc !?! Thỉnh thoảng có những người phát tâm chăm sóc mộ phần cho một số em may mắn, nhưng sau đó thì cũng nhanh chóng bị lãng quên… như những câu chuyện sau đây:

    Thế giới tâm linh của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=21181

    Nghĩa trang 5 vạn hài nhi
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=141280

    Hình ảnh khó quên ở nghĩa trang hài nhi
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=143379

    AI BẢO VỆ TRẺ EM TRONG THẾ GIỚI NGƯỜI ÂM

    Với đặc điểm ngây thơ hồn nhiên và chưa tạo nhiều nghiệp lực, Linh Nhi hay Linh Hồn trẻ em được xem là hiếu động và hoạt bát nhất, như ông bà chúng ta đúc kết kinh nghiệm: Chết trẻ khoẻ ma – Chết già ma mệt.

    Một câu hỏi đặt ra là: Trong thế giới người Âm, ai và luật gì sẽ là người bảo vệ và đại diện cho Linh Hồn trẻ em???

    Tất cả những người hiểu đạo, người phụng sự tôn giáo, và tất cả những nhà thực hành tâm linh của mọi pháp môn, đều cùng thống nhất quan điểm cho rằng: Trong thế giới vô hình, Luật Âm là vô cùng chính xác, vi diệu và nghiêm khắc nhất.

    Luật Âm chính xác nhất không thể lọt người lọt tội, theo nguyên tắc Nghiệp ai nấy trả, chạy đường trời không thể tránh.

    Luật Âm nghiêm khắc nhất không thể nào hối lộ, chạy chọt, không thể lấy vải the che mắt Thánh.

    Luật Âm vi diệu nhất bởi vì không cần sổ sách, không cần chứng từ, không cần nhân chứng gì cả, nhưng tội vẫn bị xét xử cho dù trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, gieo gì gặt nấy.

    Luật Âm mà chúng ta nói trên, đó chính là Luật Nhân Quả (The Law of Cause and Effect). Cơ sở khoa học của Luật Nhân Quả đã được phân tích đầy đủ trong bài viết Linh Hồn Mang Thông Tin Gì Khi Lìa Trần. Toàn bộ ký ức cuộc sống của mỗi người, trong đó có Công và Tội, sẽ được ghi chép đầy đủ vào Sóng Linh Hồn, dưới dạng Công là Phước Đức, Tội là Nghiệp Quả. Sóng Linh Hồn tồn tại suốt cuộc đời mỗi người cho đến cuối đời sẽ thoát ra, Linh Hồn lìa thân xác, mang đầy đủ thông tin cho tiến trình luân hồi và đầu thai tiếp theo. Công và Tội, Phước Đức và Nghiệp Quả là cơ sở dữ liệu để xét xử theo đúng quy luật của Tự Nhiên, của Trời Đất, của Tạo Hóa.

    Tham khảo Linh Hồn Mang Thông Tin Gì Khi Lìa Trần:
    http://thegioivohinh.com/diendan/sho...p?t=754&page=5

    Xã hội và Con Người đã gieo gì, thì giờ đây đã đến ngày đến giờ sẽ gặt, ân oán vay trả, nợ nần tiền khiên tiền kiếp đến lúc phải trả. Như vậy tất cả những gì các Linh Nhi đang làm và sẽ làm, là hoàn toàn đúng theo Luật Nhân Quả, được luật bảo hộ. Các Linh Nhi trước đây bị vứt bỏ không thương tiếc, bây giờ đến thời kỳ các em đang muốn đòi lại. Nợ tiền kiếp các em đã phải cam chịu, thì giờ đây đã đến lúc các em muốn mọi người phải trả lại sự công bằng cho các em. Hiện nay các Linh Nhi quá đông, các em đang bu quanh các phòng sanh tại các bệnh viện phụ sản, các em có thể có những trò đùa nghịch cho vui theo cách của các Linh Nhi, nhưng sẽ trở thành những chuyện thương tâm của Con Người chúng ta. Đó là tất cả những gì chúng ta đang muốn đi tìm.



    Một khi hiểu được những gì đang xảy ra, tất cả chúng ta và toàn xã hội nên thay đổi nhận thức, Thay Đổi Suy Nghĩ Thay Đổi Cuộc Đời. Mỗi chúng ta làm một thay đổi nho nhỏ, một Cuộc Tiểu Tạo trong bản thân, trước khi có một Cuộc Đại Tạo của Trời Đất.

    Đạo không nói, vô hình im lặng
    Đức không khoe, cũng chẳng cần khen
    Hạnh lành đầy đủ âm thầm
    Hóa sanh dưỡng dục muôn loài, vạn linh


    Tham khảo bài viết Cuộc Đại Tạo
    http://thegioivohinh.com/diendan/sho...54&postcount=7

    MỜI GỌI THÀNH VIÊN TGVH CÙNG CHUNG TAY VỚI XÃ HỘI

    TGVH là diễn đàn chuyên về nghiên cứu tâm linh, mọi người chúng ta ít nhiều đã hiểu tâm linh theo cách của mình. Chuyện tâm linh và chuyện Linh Hồn không xa lạ gì với những ai đã và đang tìm hiểu thế giới vô hình. Hơn ai hết mọi người chúng ta nên góp một phần nhỏ bé tùy theo sức của mình, cùng chung tay xoa dịu nỗi đau cho mọi người trong xã hội.

    Trên tinh thần đó, chúng ta sẽ quyết định chọn Ngày 1 tháng 6 âm lịch là Ngày Của Linh Nhi, để thể hiện sự quan tâm đến tất cả Linh Nhi trên đất nước ta, cũng như các Linh Nhi khác có nhân duyên với chúng ta. Ngày đó là ngày của thế giới vô hình, có ý nghĩa tương đương với Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 mà tất cả trẻ em thế giới vẫn thường tổ chức rất sôi nổi.

    Ngày Của Linh Nhi, 1 tháng 6 âm lịch năm nay, nhằm ngày Thứ Năm 19/07/2012, chúng ta sẽ thực tập Buổi cầu nguyện tập thể, vào lúc 06h00 buổi sáng, và 11h00 buổi khuya, dành 30 cầu nguyện và hồi hướng cho tất cả Linh Nhi, theo nghi thức mà TGVH vẫn thường tổ chức trước đây. Trân trọng kính mời toàn thể thành viên TGVH hoan hỉ tham gia để Buổi cầu nguyện tập thể có hết quả viên mãn. Chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể trong một topic riêng, mọi người có thể tham khảo theo địa chỉ dưới đây. Chân thành cảm ơn.

    Tham khảo Buổi cầu nguyện của TGVH
    http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=19349

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. LUYỆN NGỤC
    By abbachaoi in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 12:14 AM
  3. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  4. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  5. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •