thấy các bác chém dữ quá, mà không ai đi vô chuyên sâu chủ đề về sách võ của GS.Hàng Thanh.
Tôi thì tôi xin mạn phép.
Tuy không phải là võ sư, nhưng với 10 năm nghiên cứu, chắc cũng giải đáp được phần nào.
Sách của HT, tôi có đủ cả 3 cuốn là: Tự luyện Thiếu lâm Bát đoạn cẩm, tự luyện Nội công thiếu lâm sơn đông, Tự luyện Nội công thiếu lâm tự.
Về nội dung sách, đánh giá là rất phong phú, lời lẽ mộc mạc, dễ hiểu.
Suốt 4 năm qua, tôi điêu đọc từng chữ một.
Khi nào không ngủ được, lấy sách ra đọc, cảm giác sướng lạ. Kiểu như đang ôm giấc mộng trở thành siêu nhân.
Tuy vậy, trở lại thực tế.
Với cuốn sách đầu tiên, Tự luyện Thiếu lâm Bát đoạn cẩm. Hồi trước, lúc đi học võ (lúc đó chưa biết gì về sách hay là HT), thì sau một thời gian tập luyện quyền cước, binh khí, tôi được HLV truyền cho môn Bát đoạn cẩm.
Không nói đến chuyện nguồn gốc, hay xuất xứ, ai đúng, ai sai. Kệ. Cứ tập. Tôi tập được Đệ nhất thức: Lưỡng thủ kình thiên lý tam tiêu.
Giống y chang như sách của HT bày.
Tuy vậy, không có duyên tập lên cao, hay là chán nản thế nào đó với lối đứng 1 chỗ tập, nên sau 1.5 tháng, tôi bỏ ngang không tập nữa.
Đánh giá kết quả của Thức thứ nhất là: tập cũng khoẻ người lạ, ít ốm đau bệnh tật, ăn ngon ngủ tốt.
Sau này, khi biết đến những quyển sách của HT, so lại, HLV mình dạy đúng y chang.
Nhưng tôi lại lựa chọn môn Thiết tuyến hình quyền được viết trong cuốn Tự luyện Nội Công Thiếu lâm Sơn Đông để luyện.
Hồi đó, đi làm được mấy triệu, dành tiền mua vòng, mà không có, phải đặt thợ rèn và thợ tiện làm cho mấy cái vòng sắt.
Tập rất là sướng, nghe leng ceng vui tai lắm các Bác ạ.
Không biết là thành công nó thế nào, nhưng mà có sự khác biệt là sau mấy năm tập, gân cơ trên người tôi nổi lên thấy rõ, cứ như tập thể hình vậy.
Đó cũng là tuyệt rồi.
Cuốn tự luyện nội công thiếu lâm tự, xin khuyên, đọc chơi thôi, không nên tập theo.
Kính.
|