Thông tin ngày 12/8 khoảng 11h, người phụ nữ đến đoạn giữa cầu Hùng Vương đã nhẫn tâm vứt đứa con chưa đầy 3 tuổi xuống sông rồi lao mình với ý định cả 2 mẹ con tự tử,vì sao lại có kết cục như vậy?
Báo chí mấy ngày nay không ngớt đưa tin về vụ việc mẹ nhẫn tâm ném con 3 tuổi ở cầu Hùng Vương và lao theo để tự vẫn, dấy lên sự hoang mang về cây cầu bấy lâu nay luôn mang một lời nguyền ma mị.
" Sự việc được tất cả báo chí đưa tin với tiêu đề giật gân- chụp lại từ báo VN EXPRESS"
Trở lại những lời đồn tâm linh lúc trước thì chắc hẳn người dân nơi đây sẽ đồn đoán mơ hồ là cô N.T.M.N kia kéo xuống thế mạng. Lại càng làm hoang mang giới trẻ mỗi khi có vụ việc người nhảy cầu tự tử.
Nguyên nhân vì sao nhiều người ở xa lại muốn tự tử ở cây cầu này, được biết người tự tử này đến từ Đông Hòa, cách cầu Hùng Vương hơn 20km và tại sao lại nhẫn tâm ném đứa con xuống sông, dù như thế nào thì "Hổ dữ vẫn không ăn thịt con", dấy lên sự phẫn nộ về người mẹ kia bao nhiêu thì nhiều người lại mê tín đồn đoán về nguyên nhân cô này tự tử vì bị kéo xuống?
Theo ông Tài, nhân chứng vụ việc cho biết"tôi chứng kiến một phụ nữ đi xe máy chở con nhỏ ngồi sau, đến giữa cầu thì đột ngột dừng lại. Tôi thấy chị ta tự tay bế đứa bé ném xuống sông giữa dòng nước đang chảy xiết rồi lao theo".
Tiếp xúc với 2 người trực tiếp kéo cô S này, họ nói " Tôi và bà xã đang kéo câu chuẩn bị lên bờ thì bất ngờ ở trên cầu rớt cái bịch, đứa nhỏ rơi xuống chưa kịp cứu thì tôi nhìn thấy mẹ của cháu rơi xuống ngay sau đó, vội vàng tôi và bà xã bơi ra cứu 2 mẹ con lên bờ, đứa nhỏ thì tôi thấy cháu im lặng không phát ra tiếng khóc, vội vàng hô hoán mọi người và gọi xe cấp cứu đưa 2 mẹ con xuống bệnh viện".
Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã đến hiện trường và xác định người phụ nữ nhảy sông là Nguyễn Thị Búp Son (29 tuổi) ngụ huyện Đông Hòa (Phú Yên), bé trai 3 tuổi là con của chị này. Cả hai mẹ con đã được đưa vào trung tâm y tế để kiểm tra sức khoẻ.
Giật mình nhớ lại bài viết vào ngày 23/7/2013 với tiêu đề " CẬU TÝ VÀ NHỮNG ĐIỀU VỀ CẦU HÙNG VƯƠNG", trong đó nội dung được viết " tháng 7 sẽ có 3 người nhảy ở cầu Hùng Vương", với lời nói chắt nịt của CẬU TÝ này.
Bài viết này được viết vào ngày 23/7/2013, tính đến thời điểm ngày 12/8/2013 là 20 ngày, liệu sự thật về cây cầu này có như về lời đồn trong bài viết đó.
Tôi rất băn khăn 1 điều là, sự việc này sẽ đi về đâu trong khi cứ khoảng 1, 2 tháng lại có người nhảy cầu, mà hầu hết là những người trẻ tuổi độ tuổi về yêu đương, tình cảm.
Bài viết " CẬU TÝ VÀ NHƯNG CHUYỆN VỀ CẦU HÙNG VƯƠNG" đã một phần nào làm cho nạn nhân hoang mang vì trong bài viết nọ có đề cập " tháng 7 sẽ có 3 người tự tử ở đây" theo như trong bài thì đây là lời Cậu Tý( cậu chết lúc 3 tuổi). Người dân đã tận mắt chứng kiến 2 mẹ con cô S tự tử thì bàng hoàng và tin những gì trong bài viết này viết.
Cô Mai, người gần cầu kể " Cô nghe mấy đứa cháu lên mạng đọc chuyện về "Cậu Tý" gì đó phán là tháng 7 này có 3 người tự tử ở đây, mới đầu cô đâu tin cứ nói mấy đứa là đọc linh tinh, ai mà ác độc thêu dệt như thế, nhưng vụ việc ngày 12/8 này đã làm cô sững sờ không lẽ lời bài viết trên là sự thật. Cô rất hoang mang."
Tôi lại gặp em Hoàng, em cũng không kém gì mọi người. Em nói " Em đã đọc qua bài viết "Cậu Tý" gì đó trên mạng và rất run sợ không biết bài viết trên có phải sự thật hay không?"
Tôi đã vào tìm đọc bài viết trên và thấy bài viết này dám chắc cam đoan là trong tháng 7 này sẽ có 3 người nhày? Cậu Tý này cũng cam đoan " nhà Tý ở trên đây, có gì cậu lên tìm Tý" đã làm cho dân thêm hoang mang về lời tiên đoán của Cậu Tý này?
Tôi đã có cuộc phiêu lưu theo những lời đồn của bài viết trên, tìm về Vĩnh Xuân ở Hòa Tân để diện kiến Cậu Tý.
Vừa bước vào thì người trong nhà chưa biết là ai nói vọng ra rằng " Cậu kia lên để hỏi về cầu Hùng Vương đúng không?, đợi Tý một lát đi."
Tôi sững sờ khi mà chưa hỏi han gì và mới bước chân vào thì người này đã nói như thế, càng thêm tính tò mò thực hư này?
"Cậu kia vào đây?" lời của người trong nhà nói vọng ra. Tôi bước vào và nhận ra là người phụ nữ, trông rất vui tính và cử chỉ như trẻ con, CẬU ta cười và nói " Cậu đợi xem đi, tháng 7 này có 3 người như Tý nói mà." rồi một tràn cười của chị này phát ra khiến tôi rất hoang mang và thầm nghĩ " sao mà ghê thế?".
Cậu Tý này nói" Tháng 7 này có 3 người sẽ nhảy, 2 người kia nhảy nhưng do lúc đó Qủy rắn bị thần thổ địa chặn lại và nói là " cả trẻ con không tha, mi bắt nó có ngày nó sẽ lên ngôi của mi mà mi sẽ không tác oai tác quái nữa đó", nên lúc đó Qủy này mới tha cho 2 mẹ con cô ta. Tý nói CẬU không tin nhưng rồi cậu đợi xem, người mẹ sẽ như thế nào nhé."
Tôi hơi tò mò, người mẹ như thế nào là sao, thì Cậu Tý này phán, "cậu sẽ được biết trong tháng này thôi. Hên nhờ có cậu bé không thì cô ấy đi ngay ngày đó rồi. Cậu biết không, năm sau sẽ có vụ tai nạn ghê sợ lắm, vụ đó chết nhiều lắm, nên ở dưới đặt tên là cầu Vạn Kiếp. Tý thấy cô hồn ở đó nhiều lắm, Tý ở trên này mà nhìn xuồng dưới Cầu Hùng Vương đó thấy nhiều ghê, Tý ngồi đợi tháng 7 này" người phụ nữ họ vừa nói vừa vỗ tay vui mừng.
Tôi kịp cáo lui và không quên hậu tạ người phụ nữ ấy đi về. Vừa đi vừa nghĩ ngợi những điều Cậu Tý này nói mà giật mình.
Cậu ấy nói vọng ra " Nhớ mang tỏi và 7 hòn sỏi khi qua cầu này, đừng quên nhé cậu" Thắc mắc của tôi ai biết, cần thầy cao tay
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks